1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _lovestory_1276011941176_

    _lovestory_1276011941176_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ........HP hôm rồi có 1 trận mưa to lắm,dường như mưa cho hết những gì dồn nén,cất giấu.....để rồi 2 hôm sau nắng chói chang nóng nực như muốn thiêu chết những kẻ đang sống trên Trái đất này......
    ......Hôm ấy,đêm, mưa,nghe mùi ẩm mốc nồng ngai ngái xộc lên mũi.....Rồi những hạt mưa đầu tiên rơi lộp độp trên mái tôn......To dần,to dần.....Trời bắt đầu gió to,nghe người lạnh run,buốt cả sống lưng.....Trời lại đỏ au.....Cây cối lúc đầu còn rung rinh,đu đưa theo điệu nhạc trời đất đang tạo ra.....Nhưng rồi gió to hơn,dữ dằn hơn,giật tung mọi thứ có thể .....cây cối chỉ biết co mình cố gắng chịu trận lôi đình......Lúc ấy,ông trời như đứa trẻ con đang khóc hờn khi ko giành được món đồ chơi nó thích,tiếng khóc như ko thể ngừng lại.....Rồi sấm sét......
    .....Con người chứng kiến cảnh ấy bỗng dưng có ý nghĩ nếu như bị sét đánh thì như thế nào nhỉ?Có hậu quả như kiểu tình yêu sét đánh ko hay được chết ngay?Hai năm rồi,nó vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên nó gặp anh......Tình yêu nó dành cho anh là tình yêu sét đánh theo đúng nghĩa của nó......Và nó bị cháy xém cũng bởi cái tình yêu quái quỷ ấy......Lạ thật......Tình cảm của nó bộc phát trong phút giây mà dư âm thì vẫn chưa dứt hẳn.......Yêu như thế liệu có quá mạo hiểm ko?......
  2. danghoaitam

    danghoaitam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    No .Chẳng có gì gọi là mạo hiểm cả.Có những người chỉ trong vòng 5' đầu gặp mặt họ đã cho rằng người đó là một nửa còn lại của mình và rồi họ đã quyết định đúng để rồi kết cục là một đám cưới hạnh phúc đó sao.
  3. _lovestory_1276011941176_

    _lovestory_1276011941176_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ........Thật chứ?Trong thực tế,tôi chưa bao giờ được chứng kiến tình yêu sét đánh nào có kết thúc tốt đẹp cả.....Ko phải nhiều người phê phán tình yêu sét đánh đó sao?Và chính cái tình yêu mà tôi đang cố níu giữ cũng đang có nguy cơ rạn nứt đây......Tỏ tình qua net,chuyện trò qua net,gặp mặt cứ 2 tháng khoảng 1,2 lần.....Tuy nói tình yêu phải có lòng tin nhưng cái lòng tin ấy có phải quá nhỏ bé so với cuộc sống vốn khắc nghiệt?Thời nay liệu còn có cảnh yêu nhau mấy núi cũng trèo....???Hình như quá viển vông thì phải.????
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    .......... Bây giờ trời lại đang mưa, cơn mưa kéo dài từ sáng, mưa rào.... Nhìn những giọt nước mưa mà tự nhiên lại nhớ đến lời của 1 bài hát mà mình đã nghe từ lâu lắm rồi " Tháng sáu trời mưa... Trời mưa không dứt.......... Trời không mưa anh cũng gọi trời mưa....." Cũng mưa thế này, cách đây 2 hôm, khi mình trên của hàng về, những giọt mưa như tát vào mặt, mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mát mẻ hơn.... Còn bây giờ, nhìn trời mưa mà mình thấy buồn, trống vắng, cô đơn.. Thế là mình sắp nói lời chia tay với NET, sắp đến lúc mình không còn được ngồi hàng giờ để lang thang nữa, sắp đến lúc mình phải chạm trán, đối mặt với 1 công việc mới, đúng chuyên ngành mà mình được đào tạo... Nhưng sao mình lại cảm thấy luyến tiếc, cái cảm giác như mất mát 1 cái gì đó, cái cảm giác xa dời của 1 sự khát khao... Nói vậy thôi chứ mình vẫn còn lên NET hàng ngày cơ mà, nhưng chỉ chút ít thời gian như thế làm sao đủ cho mình.... Biết bao nhiêu dự định của mình, bao nhiêu công việc cũng như niềm mơ ước mình đã không thể thực hiện nó trên NET: 1 trang WEB cá nhân, 1 forum sôi động, những phần mềm, những thủ thuật trên NET .... mình đã học xong đâu.... Mình đã quá lãng phí thời gian nghịch ngợm CHAT CHIT vô bổ để dần dần đánh mất thời gian của chính mình. Cả 1 năm trời mình không hiểu mình đã thu được những gì ngoài mấy trò nghịch ngợm vớ vẩn đem đi ti toe với những người không biết gì..... Có lẽ mình phải đầu tư thêm thời gian để học hỏi về nó nhiều hơn mới được, khi nào nhỉ???
    ...... Nghĩ đến em, mình càng thấy buồn hơn. Mình không thể online nhiều như thế nữa trong khi em bắt đầu có nhiều thời gian dành cho mình hơn. Bây giờ, những khi em buồn, em cảm thấy cô đơn khi vắng anh, em lên NET thì gặp anh ngay, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta chỉ còn được gặp nhau vào những giờ cố định mà chỉ có chúa mới có thể hiểu được rằng ai có việc bận hay không. Với em, mình luôn cảm ơn NET thật nhiều, NET đã đem 2 đứa đến với nhau, NET đã giữ được 2 đứa bên nhau, không có NET làm sao mình quen được em và yêu em như thế này.... Cả hai đang sống và chứng minh cho mọi người thấy rằng vẫn còn đó những tình yêu trên NET, vẫn còn đó những tình cảm sống bằng cả trái tim, bằng cả 1 lý trí tuyệt vời......... Xa nhau đâu phải thử thách quá lớn, nó đang vun trồng tình yêu của chúng ta thêm vững chắc đó chứ em, anh luôn tinh như vậy, anh luôn tin rằng chúng ta mãi là của nhau.......
    ............ Ngoài trời vẫn còn mưa, mưa làm cho cây cối thay 1 màu mới, xanh hơn, tươi hơn. Mưa làm cho hoa nhạt màu, phai đi nhưng khi trời nắng, hoa sẽ thay màu, đẹp hơn, tươi hơn, rực rỡ hơn.... Cũng như mình bây giờ, mình đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn và thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào 1 cuộc sống mới, bước trên 1 con đường mới với những thử thách mới.... Ở 1 nơi xa, em hãy tiếp thêm sức mạnh cho anh nhé em, người anh luôn yêu bằng cả trái tim mình .............

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại nắng rồi .....
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ở ngoài Bắc bây giờ chắc là mùa hè. Hoa phượng rơi nhìu rồi. Năm nay chẳng còn là học sinh, nên cũng chẳng để ý đến phượng rơi ít hay nhìu. Cũng may là ở trường học Quân Sự có 1 cây nở đỏ rực.
    Sài Gòn không có 4 mùa rõ rệt và cũng đã vào mùa mưa được 1 tháng rồi. Tự dưng phát hiện ra mình không còn ghét mưa nữa. Hì... Lạ thật! Giật mình nhớ lại, ngày nào cũng mong cho trời mưa để khỏi đi học lúc ở trên trường Quân Sự. Bắt đầu khóa học cũng là lúc bắt đầu mùa mưa. Đến khi kết thúc thì không bít là đã có bao nhiu cơn mưa. Mưa rào, mưa bong bóng, mưa bóng mây... Có những chiều cả lũ con gái kéo nhau ra tắm mưa, mấy thằng con trai nhìn chịu không được, cũng ôm banh ra. Hì...
    Bây giờ thì chẳng ghét mưa được nữa rồi. Mưa làm trôi đi cái nóng nực oi bức của đường phố Sài Gòn. Mưa cũng làm vơi đi cả nỗi bực dọc trong lòng con người ta, để cảm thấy 1 chút dịu mát, để có 1 chút hi vọng... "Sau cơn mưa thì trời lại sáng"...

    Cassie Love
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Giá như bây gờ trời mưa cho 1 phát thì có phải sướng ko?
    [​IMG]
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    4 ngày rùi không có 1 giọt mưa. Hic hic... Nóng kinh!!!

    Cassie Love
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Hải Phòng bắt đầu có mưa , điều mà ai cũng mong muốn trong mấy ngày vừa qua .Nhưng lần này mình ghét cái cơn mưa này quá , hẹn với em rồi thế mà cơn mưa lại kéo đến . Đến giờ hẹn mà trời vẫn mưa , làm sao được chứ , đành phải đội mưa mà đến thôi . Nếu không gặp lần này thì chắc sẽ lâu nữa mới được gặp em ....
    Hơi bị bất ngờ khi gặp em , dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn giật mình , em quá khác so với trước kia , không như trong tưởng tượng của mình . Gặp được rồi , nhưng cơn mưa quái ác nó lại cản trở mình , không cho mình và em đi đâu được . Đứng trú mưa thế mà hay , nói với em được nhiều hơn , gần em hơn ... Trước khi chia tay vẫn còn cố níu kéo thêm 1 lần gặp nữa vào ngày hôm sau ... quả thực rất vui , nếu như không có cơn mưa kia thì sẽ thế nào nhỉ ???????
    Chim cú - Sứ giả của thần trí tuệ , nó chỉ bay vào ban đêm
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tía ơi,quả này tía định kiếm mẹ kế cho kon thật đấy hả?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này