1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa !!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi thietmoclan, 20/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mưa !!!!!!!!!

    Và cơn mưa tới ... mát tâm hồn
    Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ , ngoài trời mưa rất nhẹ
    Chờ dấu chân ai ....
    Vì em đã biết :Dưới cơn mưa
    dịu dàng anh sẽ tới
    Hát lên lời ca êm ái , cho em mà thôi....

    Ngay cả khi cái sự thật rõ như .... trời mưa là : anh ko đến được đóng dấu đỏ chót , gõ đến cộp 1 cái vào đầu em thì con tim nhỏ bé nhưng ương bướng đanh nhảy điệu Sờ-lâu trong em vẫn ko chịu chấp nhận ...
    Mưa đó anh ! Anh có nhớ vũ điệu Samba dưới mưa ? Đam mê và cuồng nhiệt , sôi động và bốc lửa...Những chàng thuỷ thủ dẻo dai , những nàng thổ dân hoang dã cuốn lấy nhau ,lắc 1 cách điên cuồng trong chốc lát để rồi con tàu lại ra đi , đến 1 bến Mơ nào đó, xa lắm , nhưng vẫn có ... mưa !
    Ừ , mưa, nặng hạt . Những vòng tròn nước cứ xoáy vào nhau . Mình đấy anh nhỉ . Quỹ đạo xoay Waltz của chúng mình còn tròn hơn thế , chẳng có điểm đầu , nhưng hình như đã có điểm kết , em chẳng cần biết , chỉ biết là trời mưa .
    Mưa, to lắm.Thế mà anh và người đó vẫn đi . Cô ta mặt vênh lên , ngạo nghễ . Phải rồi , PASO mà , phải thế chứ. Lịch sử các điệu nhảy viết rằng : quê hương của những bước đi mạnh mẽ , uốn lượn đầy cuốn rũ Paso chính là xứ sở của những chú bò tót . Để cảm được cái hồn của điệu nhảy, anh phải tưởng tượng bạn nhảy của mình như ...con bò tót , còn bản thân là chàng võ sĩ đấu ...bò, tay cầm chiếc khăn màu đỏ vờn qua , vẫy lại . Anh và cô ta , 2 người đi PASO đẹp thật ...
    Trời vẫn mưa . Thế là chúng mình đi bước " đuổi nhau" trong RUMBA ,anh nhỉ . Bây giờ thì chẳng cần phải giả vờ giận dỗi nữa.Quay ngoắt 1 cái, thật dứt khoát , nghỉ nửa nhịp , rồi uyển chuyển....bước . Chân phải đi trên 1 đường thẳng , tay múa tự nhiên , hông đánh mềm mại . Đừng quay đầu lại , em tự nhủ , ko được ngoảnh lại , đi thôi nào , đi thôi ...
    Vâng , em đi , mưa sắp tạnh , bữa tiệc Dancing cũng đã đến hồi kết thúc . Em đi đây anh ạ . Đi đâu ư ? đến với 7X . Làm gì ư ? Hết mình trong điệu ... TỰ DO.
    Mưa ngưng rồi anh ạ . À mà chẳng có gì liên quan đên anh cả . Trời ko mưa , nghĩa là Chủ nhật này trời đẹp , thế có nghĩa là : TỰ DO --- ĐỒNG MÔ ơi .......................................

    Dancing
  2. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    "Đôi nào đi trong mưa thì..." lại nhớ truyện "Mưa cũ" của Emmiu, lại thấy mình bướng bỉnh và kiêu hãnh. H. hỏi, khi mưa, Q thấy sợ nhất điều gì? Sợ nhất điều gì ư? Nhìn những bông bằng lăng nở muộn bị nước mưa xối đến bạc trắng cả cành, tội lắm, vừa hôm qua sắc tím còn thiết tha là vậy, còn hiến dâng là vậy, thế mà trong mưa, trông nó mới bạc nhược làm sao... Cái loài hoa nắng nở mưa tàn...
    Nhưng mưa mùa đông thì khác. Mưa phùn dai dẳng từ sớm tới chiều. Cái rét thấu tận xương tận tuỷ. Cảm giác nghe ai đó khóc còn đỡ day dứt hơn. Lại càng thấy thấm thía những buổi mưa trên phố có 2 người. Mưa-trên-phố-2-người thì dẫu nhiệt độ có âm thì vẫn cứ ấm, vẫn cứ môi đỏ má hồng, vẫn như có hàng ngàn vạn tia nắng lấp lánh toả ra từ trái tim. Đôi nào đi trong mưa có lẽ sẽ ở với nhau trọn đời khi mà cuộc sống mãi đẹp như một giấc mơ.
  3. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đi tới Lê Hồng Phong anh nhỉ, thì trời mưa. Có một cái áo, anh mặc và bắt em rúc vào sau. Thế là chẳng còn biết trời đất là gì nữa, em nghe lòng mình thật ấm. Thỉnh thoảng ngó đầu ra xem mưa còn hay hết, anh lại bắt rúc vào, sợ dính nước mưa ốm thì khổ lắm. "Vậy khi nào tạnh anh nhớ bảo em..." Cứ đi như thế mãi mà trời vẫn mưa... Mình sốt ruột thò tay ra hứng, thì thấy khô rang. Hoá ra ở phố này không mưa. Chả có ai mặc áo, chỉ có mình với anh, anh thật là...
    Anh thật là...
    Mưa cũ...
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trời mưa, buổi tối, cùng hàng xóm nằm bò trên giường nghe nhạc. "Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em... Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng..." Sao người ta lại có cảm giác buồn khi mưa nhỉ? Không những buồn mà còn nhớ, không những nhớ mà còn nuối tiếc, và không những nuối tiếc mà còn... muốn gọi một cái tên... Cái tên đó có một thời gian không còn giật mình khi ai đó chợt nhắc, nhưng cứ mưa là lại hiện về.
    Cho đến khi cảm thấy thực sự nhẹ nhàng trước kỷ niệm, thì bắt đầu trống rỗng. Đến ngay cả 1 cái tên cũng không còn nguyên vẹn nữa, thì trống rỗng là phải thôi...
    American Quyen
  5. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hê hê ai buồn thì cứ buồn chứ trời mưa thì tui vui lắm,khỏi phải đi làm,ở nhà chơi sướng ghê.Ước gì quanh năm trời mưa nhỉ.
    To quyen_my :
    Em ơi,hoá ra trong đầu em trống rỗng ah,lâu lăm rùi anh mới gặp một người đầu óc rỗng tuếch AH!!!!!!!!!!.... quên trống rỗng như em. Hi hi hi........

    "It's better to burn out than to fade away"
  6. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là truyện của trời
    tương tư là chuyện của tôi yêu nàng
    Tự nhiên thấy mọi người nhắc đến mưa làm mình lại nhớ lại mấy câu thơ.
    mình được cái chả thích mưa tẹo nào. mà cũng lâu lắm rồi có để ý gì đến thơ với thẩn đâu
    Sao tự nhiên mình lại lãng đãng thế nhỉ.
    Làm điếu vina cho tỉnh táo đã
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  7. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , em biết vì sao bác Tuanklkh tự dưng lãng đãng như thế rồi . Hic , bác đang nóng lòng sốt ruột thực hiện điều mong muốn của bố bác , có phải ko ạ ?
    Dancing
  8. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Em đi lấy chồng để khổ cho anh!!!
    Anh về ôm mối thương đau.
    Em đi có nhớ mưa nào năm xưa.
    ...
    Giá như hôm đấy đừng mưa,
    Giá như hôm ấy đừng đưa em về...
    Không hiểu vì ai tôi buồn
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái anh này lạ chửa, người ta đang dịu dàng buồn thì anh nhẩy vào rỗng tuếch với chả rỗng toác. Chỉ trực thấy người ta ở đâu là mon men tới sáng tác dăm ba câu nhạt như bằng lăng rụng, có thay đổi được cái gì đâu. Rõ ngớ ngẩn, chả chịu hiểu người ta đang tha thiết muốn gọi một cái tên và da diết muốn xoá sổ một vài cái tên. Dân Kim Liên thì đoán là ai rồi. (lần này đoán chắc... trượt...)
    Hôm nay, lại mưa. Nhưng tại sao mình vừa đi vừa hát thế nhỉ? À, chắc tại ai đó vừa mang tới cho mình một niềm vui. Ai đó vừa làm cho mình rất vui. Lại còn cười tủm tỉm trên đường như điên ý. Thế mới biết mình vui buồn ngẫu hứng thật. Nước mưa ngọt quá!
    American Quyen
  10. Kurt_must_die

    Kurt_must_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To quyen_my
    Ui thế em bít anh là ai rùi ah?????????
    Lộ mất rùi,đừng khai cho ai bít anh là ai nhé
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Vẫn biết rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa rơi rơi vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn đâu đây
    Ai lang thang trên đường phố đêm khuya
    Vẫn biết rằng mình mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia
    Để hoà tan trong tim giọt nước mắt ngậm ngùi
    Mưa ơi mưa,hãy nói lên đi,sao mưa mãi không thôi.
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang,đi thâu suốt đêm dài
    Hay mưa ơi,hãy mưa nhanh lên,để xoá hết ưu phiền
    Cho hom sau có ÁNH DƯƠNG bừng sáng lên
    Lòng người buồn,mưa dẫu thương cho, Ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn,thà làm mưa tan mãi trong đời.........

    "It's better to burn out than to fade away"

Chia sẻ trang này