1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa !!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi thietmoclan, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hi
    có bác nào nghe mưa không? em đọc thấy nhiều quảng cáo là nghe mưa hay lắm
    em tập mãi mà chả nghe thấy gì cả

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe mưa , bạn phải có lòng , có tâm , và có tình . Bạn có đủ ko ? À mà có 1 người tri kỉ nữa thì càng tốt .....
    Dancing
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có lòng và có tình thiết nghĩ là ý muốn chủ quan. Có tâm là đủem nhỉ? Mà theo chị chẳng cần có gì vì mưa thì có chọn người nghe nó đâu, chỉ có người chọn nó thôi
    ntbn
  4. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    tâm ư? hời hợt
    lòng ư? rỗng tuếch
    tình ư? xa vời
    tri kỉ ư? liệu kiếp này có kiếm được không?
    thôi đành bỏ mộng vậy!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Gửi bài thì gửi bằng 1 nick cho xong ,còn bầy trò nick này viết tiếp nick kia.Lắm chuyện quá!
    Sống mơ mộng vừa vừa thôi!Thực tế một chút đi!

    Người yêu cái đẹp

  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần nghe mưa là mỗi lần nhớ về tuổi thơ,nhớ về kỉ niệm,nhiều lắm ngày xưa ơi....................
    Bây giờ mưa vẫn thế,nhưng có một chút gì như xót xa,một chút mệt mỏi,tại sao?Câu hỏi hơn một lần chưa có lời giải đáp
    Thành phố ngột ngạt trong bụi và khói,thèm lắm một cơn mưa,dù vội vã...................
    Vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác được lang thang tỏng mưa,có những chiều mưa như cái chiều mưa ấy,lang thang trên đường,mặc cho mưa quất lên mặt mình bỏng rát..........
    Bây giờ,lang thang trong mưa,người ta bảo là Hâm,cũng chẳng dủ can đảm lang thang trong mưa một mình như thế nữa,sợ mình không còn cứng rắn nổi,sợ mình sẽ oà khóc cùng mưa...
    Vẫn là những của mưa của ngày xưa yêu đấu,sao kỉ niệm chẳng về cùng mưa?????
  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nội tâm người ta phong phú thì mới post được nhiều thế chứ, mà liên can gì tới cái nhà anh nào... nào? Người ta có mơ mộng thì mới dịu dàng được chứ? Thì khi thất tình mới biết đau và khi hữu tình mới biết cười hớn hở... như anh được chứ? Và thế thì mới khác người yêu anh được chứ? Mà có như thế thì mới có cái để cho nhà anh đọc và càu nhàu vô cớ chứ? Và... chứ, lại còn... chứ..., hơn nữa... chứ...
    Anh mới là người lắm chuyện! Hừm...
    Hôm nay hết mưa rồi, nhưng ở trước cổng nhà mình vẫn có mưa. Tại nhà hàng xóm phơi quần áo chả chịu vắt kỹ gì cả, nước cứ tí tách tí tách, làm mình suýt nữa tưởng tiếng mưa thật bèn chạy vào giục cô bạn bật đĩa "Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em..." cho nó tâm trạng một chút, bởi mình đang vui mà. Thấy mưa mà lại cứ vui quá thì quả là vô cảm vô tình!
    American Quyen
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sau những ngày mưa, trời lại hửng.
    Sáng ra đường không còn phải lụp xụp cái áo mưa đáng ghét nữa.
    Nhưng bỗng dưng lại muốn có được cái cảm giác đi dưới mưa ngày nào.
    Ôi xa xôi quá rồi, qua thật rồi!!!

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.

Chia sẻ trang này