1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 03/10/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    mưa

    ...mình khóc là trời cũng mưa luôn... mưa vẫn là một thứ đáng ghét... xưa cũng thế và nay cũng chả khác gì... hôm nay cũng thế... sắp phải đi học với cái mắt sưng húp... cái trường khỉ gió mưa nửa tiếng chắc cũng đủ lụt... chán ghét tất cả... chả muốn làm gì nữa... thế mà vẫn phải đi nhồi Lịch sử Triết với Toán Cao cấp vào đầu... ngồi đây luôn cho đến lúc đi học... chả thiết ăn uống gì nữa... tất cả rồi cũng lại như hồi xưa thôi... mình cần một cái gì khác... khác lắm... làm sao có thể chịu được thế này cơ chứ... chẳng đi đến đâu cả... có dễ gì mà chấp nhận đâu... mình còn rất nhiều kế hoạch đi chơi với mấy đứa bạn gái của mình... tao thề với chúng mày là tối Trung thu vừa rồi là vui nhất đời tao từ trước đến giờ... à ngoài cái hồi Trung thu lớp 9 ở nhà NA ra... :)... xét cho cùng thì mình cũng chả cần phải có gì ghê gớm hơn những đứa bạn gái của mình... tao yêu chúng mày zã man... ngay lúc này đây thì tao thấy tao yêu chúng mày hơn bất cứ ai trên đời này... bất cứ ai... bất cứ ai... huhuhuhu... thế mà sao mình lại khóc như thế này........................................................
  2. Thang_gieng_buon

    Thang_gieng_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mua...???!!!minh yeu mua vo cung,thich mua vo han...co the noi minh luon mong troi mua.minh cohoa vao mua...doi voi minh mua la loi thoat la su nhe nhang nhat minh can khi dang buongiau minh trong mua...khi mua minh ko mac ao mua...khong muon bo phi nhung giot thanh thoat ay
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    toi thich ban than cơn mua, nhung khi troi mua thi that su khong thich lam, neu do la giua con dong va ban dang o giua bien nuoc menh mong, cach bo vai chuc hai ly.
  4. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ thích mưa...mưa buồn...mình đã buồn rồi, nhìn trời u ám lại càng buồn hơn...
    với cả mưa ko được ra trường xem bóng rổ :)
    Hic melly...what's up? cheer up!!! best wishes 4 ya....
  5. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Bu`n a',chau' oi la` chau',bao gio co ng` iu di duoi mua moi goi la romance chu,hay la hum nao ong voi cha'u thu di xem di,chac cung gan giong nhu the duoc...:-p
  6. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    than oi thanh nien ngay nay lam sao the nhi cu nhin thay troi mua la lai sut sui troi mua hay vo vung nhat la o Ha Noi mua lam sach di khong khi mua lam cho moi bui bam troi di.Khi ta cang thang met moi sach xe dap di tung hat mua dap vao ta khien tao nhu duoc mon man thu gian the ma thay mau lai buon that khong the hieu noi
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    mưa làm trưa nay đi học tắc đến 20' ngoài cổng trường... đẹp đẽ cái quái zì... lãng mạn quái zì... chán vật...
  8. em-ghet-anh

    em-ghet-anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    V oi troi mua thi binh tinh, dung co boi zoi nhe' Vui len may sau con mua troi lai sang ma!!!!
  9. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Ôi, từng nghe chuyện là trường AMS ngày càng thay đổi, lúc đầu chẳng tin, giờ thì mới thấy. Mới chỉ hồi minh ra trường thôi, học sinh trường AMS vẫn vui vẻ yêu đời, dân chuyên Anh thì lại càng yêu đơì hơn. Vậy mà chẳng hiểu làm thế nào, chỉ 2 năm sau, trường AMS lại sản sinh ra một cái thế hệ thiếu nữ chán đời, bất đắc chí, lúc nào cũng khóc với lại chả mưa, khóc được thì kêu trời, không khóc được cũng kêu trời.
    Tương lai trường AMS sẽ đi về đâu đây, ôi, bao nhiêu là trăn trở, ặc ặc, hị hị.
  10. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hehe ông ơi, hum nào thử đi hehe cháu thay bà cháu làm nhiệm vụ với ông hehe.....sau này còn rút kinh nghiệm nếu có ng iu :))

Chia sẻ trang này