1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục chia sẻ : Bạn cần bản nhạc?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 03/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mục chia sẻ : Bạn cần bản nhạc?

    Topic này lập ra nhằm làm nơi để mọi người cùng trao đổi, chia sẻ "tài sản" của mình với nhau.

    lys hiện có khoảng 130 bản nhạc các bài hát của TCS, đã scan thành file .gif, tuy chất lượng không được tốt lắm, nhưng sẵn sàng chia sẻ. Các bạn muốn có bài nào thì để lại địa chỉ email và tên bài hát cho lys, nếu có lys sẽ gửi ngay.

    Thân ái,


    lys
  2. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể gửi hết cho tui được không
    mail: ceasar19782002@yahoo.com
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    haha...tham quá!
    Gửi hết chả sao, chỉ sợ hộp thư của bạn quá tải.

    lys
  4. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bít seo được bi giờ bạn cứ gửi đi
  5. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, bạn có thể gửi cho mình hết được ko? Bạn có thể gửi cho mình vào các địa chỉ sau (nếu lớn quá)
    gozzilanmt@yahoo.com
    ngangovn@yahoo.com
    g1@zapo.net ....->g12@zapo.net
    Cám ơn bạn nhìu

    L'amour est une rose plein d'epines.
    L'amitie est une rose sans epines.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    HIc, chuẩn bị một bài dài ơi là dài cho ngăn chia sẻ mà rồi cái đĩa mềm bị hỏng, tức quá !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    hicccccc, chị ơi, gửi dùm em nữa nhé!!!!!Cảm ơn chị nhiêu!!
    công nhận rằng tigerlily box mình có tính cộng đồng thật đấy!!!!
  8. gatget3

    gatget3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi, gửi cho tớ nữa nhé....à gửi bài " Ca dao mẹ " ý..
    cảm ơn Lys nhiều...
    gari321@yahoo.com....
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đọc và nghiền ngẫm một cuốn sách mới mua : ?o Trịnh Công Sơn ?" người hát rong qua nhiều thế hệ ?o. Càng đọc càng phát hiện ra nhiều điều thú vị. Mỗi khi khám phá ra một điều gì mới lạ về nhạc Trịnh , tôi đều muốn chia sẻ với tất cả mọi người , trong đó chủ yếu là các bạn, những người cùng chung một niềm đam mê giống như tôi.
    ?o Ngăn chia sẻ ?o được lys lập ra với một mục đích như vậy. Bạn có thể gửi lên đây những thắc mắc về nhạc TCS ở nhiều khía cạnh khác nhau : ca từ, ca khúc,.... Ban qun trị cũng như tất cả thành viên sẽ có nhiệm vụ giải đáp cho bạn trong chừng mực có thể. Bạn cần lời bài hát nào của TCS ? Chúng tôi sẽ đáp ứng ngay tức thì. Bạn khám phá ra một ca khúc mới mà chưa một trang web nào nói đến, hãy gửi đến cho ?o Ngăn chia sẻ ?o.Chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho nhau.

    Nguyet-ca xin ?omở hàng? cho ?o Ngăn chia sẻ ?o bằng một số nhặt nhạnh nho nhỏ trích từ cuốn sách ?o TCS ?" Người hát rong qua nhiều thế hệ ?o.
    Những ca khúc chưa hề nghe tên .
    1. Trích từ bài viết ?o Thương tiếc nhạc sĩ Trịnh Công Sn ?o của NS. Nguyễn Văn Hiên.
    ?o ....Chính trong giai đoạn này, anh đã để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng được in trong các tập tình khúc TCS : Như cánh vạc bay, Khói trời mênh mông, Ca khúc Da Vàng, Kinh Việt Nam, Ta phải thấy mặt trời, Lời đất đá cũ...?
    Ai biết ca khúc ?o Lời đất đá cũ ?o không ?
    2. Trích từ bài viết ?o Như chim bỏ đường bay ?o của NS. Tôn Thất Lập .
    ?o....Tôi nhớ TCS còn có một ca khúc mà tôi rất thích mà anh chưa in trong những tuyển tập hiện nay. Đó là bài ?o Hoa buồn ?o mà tôi chỉ nhớ đoạn A ( thể 2 đoạn đn ). Tôi nghĩ rằng bài này anh Hoàng Phủ Ngọc Tường , anh Phan hay bạn bè ở Huế có thể nhớ rõ để ghi lại bổ sung trong danh mục những tác phẩm của TCS. Ca khúc này anh viết khong đầu những năm 1960.Tôi còn nhớ vào một đêm cuối năm anh Sơn từ Sài Gòn về mang cho tôi tiền nhuận bút bài ?o Tiếng hát về khuya ?o do Thanh Thuý hát thu trong đĩa asia mà anh lãnh hộ. Anh lại nhắn thêm ?o Lập nhớ đón nghe Đài phát thanh Sài Gòn vào giao thừa có một món quà cho Lập ?o. Đó là cuộc trả lời phỏng vấn TCS về những nhạc sĩ sáng tác trong đó anh nhắc đến tôi. Và trong lần về Huế đó TCS đã hát cho tôi nghe bài ?o Hoa buồn ?o.
    3. Trìch từ bài ?o ảnh hưởng Phật giáo trong nhạc Trịnh Công Sơn ?o của Trần Tuyết Hoa :
    ...? Rồi với hai bản nhạc đã đưa tên tuổi Trịnh Công Sơn vang khắp các phong trào phản chiến thế giới và được cho là tiếng kêu hoà bình thống thiết nhất từ Việt Nam mà Sơn nhận được giải Đĩa Vàng , bài hát được dịch ra tiếng Nhật vang đi khắp nơi , đó là ?o Ru con?...? Đứa con của mẹ da vàng, ru con, ru đạn làm hồng vết thương?...?Ru con ru đã hai lần?...?Sao ngủ tuổi hai mươi?...
    Và bài hát ?o Hãy nói giùm tôi, hãy sống giùm tôi, hãy thở giùm tôi ?o, Sơn đã nói thay lời Nhất Chi Mai, người sinh viên Phật tử tự thiêu cho hoà bình Việt Nam năm 67... ?o Ai có nghe tiếng nói người Việt Nam, chỉ mong hoà bình sau đêm tăm tối?...?Chờ mong một ngày tay ấm trong tay ?o ..Hai bản này Sơn đã đưa tôi chép giữ lại, không thấy in bán. ?o
    NC có tìm trong dactrung, và cũng đang thắc mắc không hiểu bài ?o Hãy nói giùm tôi, hãy sống giùm tôi, hãy thở giùm tôi ?o có phi chính xác là bài ?o Hãy sống giùm tôi ?o mà Khánh Ly đã thâu âm trong CD ?o Gia tài của mẹ ?o ấn hành trước 1975 không.
    Còn bài ?o Ru con? thì NC chưa có dịp được nghe. ( Ai có thì cho tui muợn... )
    4. Trước đây TCS cũng đã từng trả lời phỏng vấn về bài hát đầu tiên. Đó không phải là Ướt Mi mà là một ca khúc mang tên ?o Sương đêm ?o mà chính ông cùng không nhớ cả nhạc lẫn lời. Vậy thì coi như không có thì hơn, chỉ cần biết để biết là được !
    Còn một việc nữa ! Thành viên nào ở Hà Nội muốn tập hát ?oDã Tràng Ca ?o ( cả 7 khúc ) đều có thể liên hệ với Nguyet-ca , NC sẽ print cho ( nếu có thể ) hoặc liên hệ trực tiếp với chị tigerlily ở Aus để nhận file theo đường e-mail. Để những lần ofline sau chúng ta có thể trình bày những ca khúc đã bị thất lạc , hoặc chưa ai hát và thâu âm để bà con thưởng thức ( cái này là tuỳ vào lòng nhiệt tình và đam mê của các bạn thôi ).
    Nhắn chị lys : em đã thử Dã Tràng Ca nhưng khó quá, hát hay được khó lắm, chắc là để lần sau vậy ! Với lại nhiều và dài quá !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  10. Thulehien

    Thulehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chậm chậm chờ tý nhe, gửi cho mình nữa , đặc biệt là bài "vì tôi cần thấy em yêu đời và bay đi thầm lặng nhé, cám ơn sự nhiệt tình của bạn nhé.
    Tôi là ai mà còn trần gian thế ...

Chia sẻ trang này