1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích của cuộc đời!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuucamkiem, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn những lỗi lầm mình đã gây ra để sau này sống tốt hơn.
    Hãy sống và cho nhiều hơn, và sẽ được nhận lại.
    Hãy mỉm cười như ngày xưa, ngày mà mình có cuộc sống vô cùng vô tư.
    Hãy luôn nghĩ đến những đều tốt đẹp, không được nghĩ đến những nỗi buồn nữa.
    Phải cố làm được đều này.
    Xung quanh ta có nhiều người còn gặp nhiều chuyện đau lòng hơn nhiều nhưng họ vẫn cứ sống đấy thôi.
    Phải bình tỉnh.
    Phải tìm một chổ thật vui vẻ nhộn nhịp để không cho đầu óc có dịp suy nghĩ nữa.
  2. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phải bớt nhậu nhẹt lại mới được. Tối qua bà chị mình đã nhắc mình đừng nhậu nhiều quá.
    Mà tối không uống vài chai thì không thể nào ngủ được. Chẳng lẽ uống thuốc ngủ.
    Phải tìm thêm công việc gì đó để làm, làm đến nổi xong rồi chỉ muốn ngủ mà thôi.
  3. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sống tiếp ở nơi này thì nó quá nhiều kỷ niệm. Hầu như không còn cái ngỏ ngách nào mà không có kỷ niệm.
    Đi nơi khác làm ăn sống tiếp thì cơ hội và công việc không được như nơi này.
    Đi hay ở đây? Có lẽ để may rủi trong chuyện này thôi.
    Được tuucamkiem sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 15/07/2007
  4. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân!"
    Quá hay!
  5. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm. Làm sao ta có thể trút bỏ kỷ niệm được đây? Không, không bao giờ. Dù bạn có chuyển đến nơi đâu, kỷ niệm vẫn luôn theo bạn và nó sẽ lại ùa về khi bạn bắt gặp một hình ảnh xưa cũ.
  6. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, kỷ niệm nằm ở trong đầu ta chứ không phải ở nơi ta sống.
    Mình đã nộp đơn xin việc khác ở 3 công ty mới ở cùng 1 vị trí công việc. 1 vị trí mà sẽ sử dụng hết thời gian và tâm trí của mình để không có chổ cho kỷ niệm nữa.
    Sẽ có ánh sáng cuối đường hầm!
  7. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã hết nửa năm rồi mà vẫn chưa xác định được mục đích của mình trong năm nay là gì.
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 câu đều đúng.
    Mình cũng đã dự định nộp đơn xin việc khác, tính chất công việc cũng gần tương đương, và chắc chắn sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng còn quá nhiều vấn đề từ phía bên ngoài cản trở
    Cơ hội đã trôi qua 3 lần.
    Nhưng vẫn phải tin tưởng chờ thời cơ mới.
  9. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà không có niềm tin và hy vọng thì không biết sống như thế nào nữa.
  10. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà không có niềm tin và hy vọng thì không biết sống như thế nào nữa.
    [/quote]
    Đúng vậy, sống mà không có niềm tin và hy vọng thì cuộc sống chắng có ý nghĩa j nữa, nó như ngọn đèn leo lắt trc gió. Thật tội nghiệp
    Các bạn có bao giờ nghĩ rằng chấp nhận bỏ đi 1 cái j dù đã gắn bó với mình, thân quen với mình từ lâu cũng là cho ta một cơ hội để có thể đạt được những cãi mới tốt đẹp hơn ko?
    Cuộc sống trong tầm tay, hạnh phúcngay dưới chân mình. Hãy mạnh dạn ta cùng tiến bước. Đây là câu nói tui tự động viên mình đấy

Chia sẻ trang này