1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích của cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nagareboshi, 04/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nagareboshi

    nagareboshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của cuộc sống

    Ngay từ khi lên 10 tuổi tôi đã tự suy nghĩ xem mục đích của cuộc sống là gì? Khi đó tôi không tìm ra được câu trả lời rõ ràng nhưng không quan tâm lắm vì cho rằng có lẽ mình chưa đủ hiểu biết để có thể lý giải vấn đề này.
    Hồi nhỏ tôi sinh ra trong một gia đình khá giả( so với những nhà xung quanh). Nhưng khi lên 9 tuổi thì bố mẹ tôi phải nghỉ không lương vì cơ chế bao cấp bị xoá bỏ. Nhà tôi lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, bố mẹ tôi xoay sở đủ đường để nuôi 3 chị em tôi ăn học. Khi đó tôi chỉ mong làm được điều gì đó để giúp đỡ bố mẹ tôi. Tôi muốn học thật giỏi để thi đậu đại học, sau này ra trường kiếm được một công việc ổn định( khi đó tôi có rất nhiều ước mơ). Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến cho đến khi tôi học hết năm thứ nhất đại học. Tôi đã từng được giải học sinh giỏi toàn quốc, được vào thẳng đại học, tôi cũng thi thêm một trường đại học và được tới 30 điểm. Tôi rất vui với những thành tích đó. Trong học kỳ đầu của năm học đại học đầu tiên tôi đã được nhận mức học bổng cao nhất (dành cho học sinh được trên 9.0). Sau đó may mắn tôi được đi du học và vào học ở một trường đại học hàng đầu Nhật Bản, năm nay sẽ tốt nghiệp. Tôi đã thi đậu cao học và dự định sẽ học tiếp vào năm học sau.
    Sau khi qua Nhật một thời gian tôi có quen và yêu cô bạn người Việt qua học cùng, tình cảm cho đến giờ vẫn bình thường, không có gì trắc trở. Cô ấy dịu dàng, ngoan ngoãn, dễ thương, con một gia đình nề nếp. Tôi không có gì phải suy nghĩ về vấn đề này.
    Nghĩ về tương lai, tôi sẽ ra trường và đi làm cho một công ty, kiếm tiền lương đủ sống, nếu may mắn thì dư dả chút ít. Nếu tôi có tài, tôi có thể làm giám đốc, sau này có thể làm bộ trưởng, thứ trưởng... Nhưng tất cả những cái này là để làm gì thì tôi hoàn toàn không hiểu. Nói đúng ra tôi chỉ hình dung rằng tương lai có thể như thế chứ tôi không hề hi vọng hay cảm thấy hứng thú gì cả. Nếu bây giờ tôi ước năm 40~50 tuổi mình có trở thành bộ trưởng hay một người giàu có thì cũng không thể nào cảm thấy vui vẻ, phấn chấn bằng thời điểm năm lớp 11, 12 tôi mơ một giải học sinh giỏi toàn quốc hay không thể vui bằng thời điểm năm thứ nhất đại học tôi mơ có một suất học bổng của trường để phụ bố mẹ tôi nộp học phí. (Mặc dù việc trở thành bộ trưởng, thứ trưởng hay một người giàu có là khó hơn rất nhiều so với việc những việc tôi đã làm). Có phải những niềm vui mà từ bây giờ có thể đến với tôi sẽ không bao giờ lớn hơn được những niềm vui trong quá khứ nữa. Phải chăng cuộc sống của tôi đã kết thúc? Giờ đây tôi đang quay lại những suy nghĩ của mình năm lên 10 tuổi nhưng vẫn không thể lý giải được.
    Nếu có bạn nào quan tâm đến topic này, hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn.
  2. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi tìm
  3. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là nghĩ đến mình ,
    Sau đó đến những người thân yêu
    Đến bạn bè và những người quen khác
    Cuối cùng là nghĩ đến cả những ngưòi xa lạ
    Bạn sẽ thấy đựợc mục đích của cuộc sống
    Nghe có vẻ sến quá nhỉ , nhưng nghĩ kỹ thì như vậy đấy !

Chia sẻ trang này