1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích cuộc sống, những điều ta thấy............

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Black_Rat, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Mục đích cuộc sống, những điều ta thấy............

    Đã bao giờ bạn tự hỏi mục đích cuộc sống là gì chưa?? Tại sao bạn lại sống? Bạn sống để làm gì??

    Cuộc đời con người không phải là bất tử. Sinh ra rồi 70 - 80 năm sau đó lại chết đi. Vậy tất cả những việc chúng ta đang làm là dành cho mục đích gì khi mà chúng ta không thể sống mãi để hưởng thụ nó??!!!

    Chúng ta đi học, tại sao chúng ta lại phải đi học? Học để làm gì? Chúng ta làm việc này, tại sao chúng ta lại phải làm việc đó??!!!

    Mục đích cuộc sống là gì??!!!

    Thế giới ngầm

    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 10/09/2003
  2. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế pác mở cái topic này ra để làm giè ? với mục đích giè ? pác trả lời đi rùi tuii nói mục đích cuộc sống cho pác nghe !
    Muốn nói lời yêu em
    Sợ ai kia từ chối
    <FONT face="Arial Nar
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có hàng trăm lý do để phải sống đấy... Nói ra thì không hết đâu!
    Béo hỏi lại câu hỏi này, làm Chit nhớ hồi học cấp 3. Hồi đó thì lúc nào cũng "Không bít mình sống để làm gì!". Hì... Lạ thiệt!!! Những ngày đó không bít mắc cái gì mà lúc nào cũng than "buồn, chán". 1 ngày, mở mắt ra là phải học, học... & học! Vậy mà vẫn cứ suy nghĩ nhìu, suy nghĩ những chuyện gì đâu không, để rồi không cách nào giải quyết. Vẫn phải tiếp tục sống thôi! Bởi vì... chết không bao giờ là 1 cách giải quyết!
    Cái hồi đó mà, người ta gọi là cái tuổi dậy thì... hì hì... Béo định quay lại cái tuổi đó sao? Thôi nha, cho Chit xin!!!
    Bình tĩnh lại đi, Chit tát Béo 1 cái, Béo tát Chit 1 cái cho tĩnh lại hén!!!

    You are nobody until somebody loves You
  4. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    mụch đích cuộc sống là là ......là gì nhỉ, ước gì mình cũng biết được mình sống để làm gì, ước mơ của mình hồi nhỏ thì có càng lớn càng cảm thấy nó mơ hồ rồi nhạt dần đi, đến bây giờ thì mình chẳng biết mình đang làm gì nữa.

    Sống trên đời cần có một tấm lòngLife is a long road.....that u cant cease despite u dont know what happening in front of the road. Who will go with MES?
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thất bại nhiều quá khiến chúng ta nhìn lại. Thế giới mênh mông vô tận biết chừng nào, khác với những gì ta nghĩ xưa kia. Giống như cuộc đua matông trên đấu trường quốc tế. Cuộc đua dài vô tận, không thấy được đích. Ít kẻ trong cuộc đua hoàn tất chặng đường. Còn nhiều người còn lại phải cố gắng hết sức mình, đi đến đâu hay đến đó vậy...dù vậy ước mơ về đích vẫn luôn ấp ủ trong đầu họ.
    &nbsp;


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và&nbsp;phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    sống để chóp chép và chóp chép để sống
    view my forum : www.cuphoc.com
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cho tới khi nhắm mắt xuôi tay 1 người bình thường vẫn không hiểu mình sống để làm gì đó
    THôi thì hiểu cho đơn giản là ta sống vì những người xung quanh ta và sống cho ta
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!!!
    Ngày còn nhỏ, mộng mơ đến bao nhiu là điều cao xa vời vợi, kèm theo đó là 1 lòng tin vững chãi là mình sẽ nhất định đạt được mơ ước. Thậm chí đã từng nghĩ là có thể xa nơi này mãi mãi, để đạt được mục đích đó. Thế mà... thay đổi chỉ trong tích tắc. Bây giờ mà nói đến chuyện tương lai... sao thấy giống như 1 làn sương mờ mịt, không bít đâu là bến bờ. Bởi vì đã lớn rồi, đã hiểu được "mơ ước và thực tế đôi khi là 2 đường thẳng song song".
    Chỉ có 1 điều duy nhất rõ ràng, đó là lun cố đi tìm niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình, trong cuộc sống này. Có lẽ, đó là mục đích và ý nghĩa mà mình mãi lun theo đuổi...

    You are nobody until somebody loves You
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    theo em thì sống chinh là đẻ biết được cuộc sống,để được sống,nếu không sống thì làm gì biết đúng ko,vậy nên sống cũng chỉ là để ta nhận thức được cuộc sống ,Sống rồi cũng chết thì đều đó đúng thôi nếu không chết thì sống già yếu để làm gì cho mệt,thà khi già thì chết cho xong.nhưng mà liệu có việc luân hồi không nhỉem rất là thắc mắc về vấn đề đó
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn sữa chữ vì thành chữ để, bạn sẽ thấy có 1 sự khác biệt đó.
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 07/09/2003

Chia sẻ trang này