1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích cuộc sống, những điều ta thấy............

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Black_Rat, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có ai coi fim "Tình yêu & thử thách" trên VTV3 không? Trong fim có 1 tình huống mà làm Chit suy nghĩ mãi.
    Cái hôm mà cô gái - nhân vật chính được phỏng vấn việc làm, 1 ông giám đốc đã đưa ra 1 tình huống và bảo cô phải giải quyết: Có 10 đứa trẻ cùng đi chơi ở ga xe lửa, trong đó 9 đứa thì cùng chơi trên 1 đường ray sắp có xe lửa chạy đến, chỉ có 1 đứa còn lại là chơi trên đường ray còn lại - không có xe lửa đến. Chỉ có 1 cách để cứu 9 đứa kia là chuyển hướng xe lửa sang phía chỉ có 1 thằng bé. Cô gái buộc phải tìm cách giải quyết nhưng cô không làm được, cô bảo như vậy là vô nhân đạo.
    Nếu như bình thường thì chúng ta cũng có thể nghĩ là: Thôi thì hi sinh 1 đứa để cứu 9 đứa kia vậy. Nhưng anh bạn của cô gái thì phân tích theo 1 ý nghĩa khác: Chúng ta không thể làm vậy. Bởi vì đứa trẻ kia dù đơn lẻ, nhưng nó đã chọn con đường đúng, vậy tại sao lại bắt nó phải chết? Trong khi 9 đứa kia đều đã chọn sai đường cho mình. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta thường đi theo số đông, để rồi những người đơn độc chọn con đường đúng cho mình lại chịu 1 kết cuộc không xứng đáng. Đó cũng là 1 bất công...
    Rãnh wá ngồi post chơi vậy thui!!!

    You are nobody until somebody loves You
  2. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    này ku ghost@ ........ nếu có luân hồi thì tại sao dân số ngày 1 đông lên nhỉ .......... hỉu chưa kưng .........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  3. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Gì mà tuổi dậy thì hả bà Chit@, ặc . Làm như tui là trẻ con không bằng
    Vì sao ta lại sống, sống để làm cái gì khi mà mọi thứ đều sẽ biến mất khi ta chết!???
    Thật là khó hiểu đúng không??!!! Ví dụ như có người sẵn sàng tử vì đạo. Con người đánh nhau, giết nhau?? Cuối cùng vì mục đích gì vì cuối cùng rồi mình cũng sẽ chết thôi mà??!!!
    Mục đích cuộc sống??!!! Ăn, ngủ, học. Lớn lên lập nghiệp, lập gia đình, sinh con, làm việc nuôi con. Con lớn rồi thì lại nghỉ hưu và cuối cùng là chết??!!! Có quá vô vị hay không??!!
    Thế giới ngầm
  4. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    zời ơi ...........mình đang fơi fới iu đời thía này, nghe bạn béo nói thía mún chít wách cho xong, ặc .........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  5. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Được nhắm mắt xuôi tay là sướng lắm rồi...
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  6. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    tại sao ta lại cứ phải đi tìm mục đích sống, khi mà ta lại nói cái mục đích hiện tại là vô vị, nói như vậy khác nào bạn tự cho mình là người thừa của thế giới.
    to Chit@: gần đây VTV3 toàn chiếu mấy phim loại này, gần nhất là phim ĐỏĐen, coi sướng thiệt,
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
    Được kapapoo sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 08/09/2003
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Mấy cái câu ông hỏi, tui cũng tự hỏi mình rùi. Chỉ vì mình đang upset thì mới lòi ra những câu hỏi dzô dziên như dzị thôi. Ông nói đến chuyện cố sống để làm gì để cuối cùng cũng kết thúc bằng 1 cái chết thì cũng giống như chuyện bây giờ ông đưa ra 1 đống câu hỏi, để rồi ông cũng đâu có trả lời được đâu, và kết quả vẫn là... phải tiếp tục sống thôi, đúng không nè???
    Thôi vui lên đi, vui lên thì sẽ thấy đời có ý nghĩa mà!!!

    You are nobody until somebody loves You
  8. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ba cái thứ này thật là nhức đầu. Triết lý tà lưa!!! Sống không có mục đích thì bùn chán lém!!! Giá như bây giờ có ai cạnh mình để tâm sự nhỉ!!!
    Thế giới ngầm
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có Chit nè, được không??? Hè hè...

    You are nobody until somebody loves You
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sống là để đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh
    Sống là để làm cho đất đai chật chội lên , công việc khó kiếm hơn
    Sống để hưởng thụ cuộc đời
    Uống mừng cuộc sống zô...
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]

Chia sẻ trang này