1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích cuộc sống, những điều ta thấy............

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Black_Rat, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hồi ở dưới nhà , gần nhà maian@ xảy ra một chuyện tuy là không hay mấy nhưng nhìn thái độ của những người xung quanh và cư xử của chị ấy thật buồn và giật mình quá
    Số là như thế này: chị ấy ( chắc củng hơn tụi mình một 2 tuổi thôi) xa bố mẹ ra tp sống còn gia đình hàng xóm của maianh@ thì chỉ là con của bạn mẹ chị ấy thôi không phải ruột rà gì cả , chị ấy xinh , dể thương va ttrắng lắm nhưng đúng là hồng nhan bạc mệnh , chị ấy về nhà người hàng xóm không ruột rà cùng theo một đứa bé 2tháng tuổi va không thấy cha đứa bé đâu ........... và trong thân chỉ còn lại 100 ngàn , 2 mẹ con không nơi nương tựa ............... đến nương tựa người chị không máu mũ , ê chề và tủi hổ , gia đình người hàng xóm đó đã cưu mang nhưng không thể suốt đời vì nhiều lí do và đó âu củng là lẽ thường, chị ấy không muốn cho cha mẹ biết và củng không muốn về quê ........ chuyện ấy không sao nhưng chị ấy muốn bán con mình đi chỉ để lấy mấy triệu đồng cho một gia đình không con , đến đây maianh@ thật sự tức giận , chỉ đã lầm lạc điều đó một phần tội lỗi của người đàn ông mà chị đã yêu , người bố của đứa bé nhưng việc chị bán đi con mình là một hành động quá tàn nhẫn và hết lương tâm , đúng là chị đang còn trẻ và đứa bé là một vật cản cho hạnh phúc của chị ấy sau này nếu có nhưng vì bản thân mà bán đi đứa con của mình sau này chị ấy có bình than mà theo hạnh phúc mới được hay không? , liệu người yêu sau này của chị biết được , nếu anh ấy chấp nhận quá khứ của chị ( điều đó có nhiều có hội xãy ra) nhưng nếu biết chị đã bán con mình thị liệu ai còn giám mang hạnh phúc mới cho chị , chị cho đi đứa con , cho đi quyền làm mẹ thiêng liêng cho đi hạnh phúcc của đới mình thì sau này chị sẻ được gì trông sự dối trá , mọi người xung quanh có thể có nhiều người có thể tha thứ cho chị việc chi đã lỡ dại nhưng ai sẻ tha thứ cho chị về hành vi đó , chị ấy hiền , củng có thể là một phút bồng bột mà nghỉ như thế , nhưng chúng ta chúng ta sẻ xử lí như thế nào?
    ( à bồ của chị ấy củng đã vào nhưng lại không giám cho can gái về quê mà bảo hay ở lại , sẻ chu cấp nhưng mình vẩn thấy......................................................_
    Còn người đàn ông đó , hẳn bây giờ lại đang có thêm một nạn nhân nữa , hắn có nhớ gì về chị ấy và giọt máu của mình hay không? có một chút gì như sâu bò trong lòng trong ruột gan , trong óc hắn không nhỉ?
    Alone
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 10/09/2003
  2. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cứ giống mấy người già vậy. Bây giờ ta lấy một hạt giống, bỏ vào cái chậu. Ta chăm sóc đều đặn. Đến hồi cây lớn khoẻ, ta đã đạt được một mục đích rồi. Nói chung là dễ dàng, khỏi suy nghĩ nhiều, được chưa ?
    Còn về tình cảm, buồn buồn cứ lấy viết ra. Ta viết một bức thư tình hoặc một lời khen thầm nào đó. Ta bỏ nó vào một bao thư, ghi đại một địa chỉ rồi gửi. Nếu thích thì ghi thêm địa chỉ ta vào. Nếu không thì thôi, cứ gửi đi. Mình không vui thì làm người khác vui vậy...
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái trò bỏ thư vào chai lọ rồi thả trôi sông, trôi biển có hay không nhỉ!!! Hay bắt chước giống trong truyện Doremon, cột thư vào bong bóng!!! Có ai thử bao giờ chưa??!!!
    Nhiều khi xem được vận mệnh mình xui rủi đến đâu qua trò này cũng nên đấy. Hùi trước muốn thả một cái lọ lém nhưng mà không biết thả ở đâu cả!!! Hic, sông biển không có lấy một chỗ thơ mộng như trong ...... truyện hay phim ảnh nữa!!!
    Cuppa Coffee? Có ai mún uống cafe không? Một ly cafe đen nhé!!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    È, nói chuyện bỏ thư vào lọ làm Chit nhớ tới cái fim Message in a bottle. Béo có coi fim đó chưa? Hay lắm đó. Xem rùi mới thấy được ý nghĩ của nhìu thứ...

    You are nobody until somebody loves You
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bài Nếu bít ngày mai chết, hum nay mình sẽ làm gì?
    xin lỗi mấy chuột nha topic này có hơi tiêu cưc một chút không biết nó có tồn tại được hông nữa. Nhưng thật sự mes@ muốn biết mụch đích cuộc sống của mỗi người là gì. Có hơi rùng rợn một tí mấy mod bỏ qua cho.
    Bài này của Mes@
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 16/09/2003
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vậy chính xác là em muốn hỏi gì???
    Mục đích cuộc sống này?(1)
    hay là Nếu mà bít ngày mai chết thì sẽ làm gì?(2)
    Trả lời nè:
    (1) Đọc lại từ đầu cái topic này đi.
    (2) Vấn đề không phải là chết khi nào, vì con người ta thì ai cũng phải chết thôi, không sớm thì muộn. Nhưng lý do tại làm sao mà chết??? Chỉ có 2 điều cần làm là:
    - Đừng chết 1 cách vô lý & ngu xuẩn.
    - Sống những giờ phút còn lại 1 cách vui vẻ & có ý nghĩ ---> chết được thanh thản!
    Thế thui. Còn em á, dạo này upset wá rùi nha. Ai cũng có những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống hết. Và khi bùn thì người ta có thể nghĩ đến nhìu thứ tệ hại & tiêu cực nhất. Nhưng mà chị nghĩ em cũng chưa đến nỗi phải pessimistic đến như dzị đâu. Ráng mà vui lên đi...

    You are nobody until somebody loves You
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    TRẢ NỢ, DÂNG TẶNG VÀ VUI VẺ....ĐÓ LÀ TẤT CẢ NẾU LUCK@ BIẾT ĐƯỢC NGÀY MAI CỦA MÌNH SẼ....DIE...(HY VỌNG ĐỨC GOD CHO CON BIẾT NGÀY CON SẮP CHẾT...HÀNH HẠ CON THẾ ĐỦ RỒI...)
     


    Con gái là một sinh vật kỳ lạ, càng giao tiếp nhiều thì càng thấy khó hiểu và phải luôn tiếp tục bằng cách...bắt đầu.


  8. choi_song_jong

    choi_song_jong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai mình sẽ chết à?
    + Hãy nói những gì mà mình muốn nói với những người thân?
    + hãy là những gì mà vì cuộc sống vội vã mình không có thời gian để làm?
    + Hãy làm cái gì mang lại niềm vui cho mình.

Chia sẻ trang này