1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích sống của bạn là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lehuong2403, 22/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mục đích sống của bạn là gì?

    Đã bao giờ bạn tự hỏi mình sinh ra trên đời này để làm gì? Mục đích, mục tiêu sống của bạn là gì? Bản thân mình có thể cũng chẳng thể xác định được mục tiêu của mình là gì. Mình tin chắc có một số bạn đọc bài này cũng như thế mà thôi.Không phải chúng ta sống ko có mục đích mà có khi đơn giản chúng ta vẫn chưa thể nhận ra được mục đích của mình mà thôi.
    Chúng ta bị cuộc sống xô bồ này cuốn đi. Chúng ta cứ thế mà bước đi mà ko biết trước mặt mình là gì. Mình thường hay nói đùa với mấy đứa bạn rằng: Cứ khi nào nước đến chân tao thì tao nhảy thôi. Cứ kệ nó. Đâu sẽ vào đó. Thịt chó sẽ có mắm tôm.
    Hãy chia sẻ với mọi người nhưng suy nghĩ của bạn nhé!
    Cuối tuần vui vẻ nha!
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn slogan của blog tớ:
    Cuộc sống là quá trình tìm kiếm không ngừng, nhằm tìm ra những gì đẹp đẽ nhất đang ẩn giấu đâu đó giữa muôn vàn xấu xa.
  3. truongcd

    truongcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    mục đích sống của mình là kiếm $ .Vì khi nhiều $ mình có thể nuôi sống bản thân , gia đình và giúp đỡ đc nhiều người
  4. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tớ sống ko có cái này !
  5. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Có một gia đình hạnh phúc,một công việc ổn định và thực hiện đc những điều mình chưa làm cho bản thân, cho tất cả mọi người.
  6. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đã sinh ra rồi (dù ko thích lắm) thì sống thôi. Mục tiêu: sống một cuộc sống bình thường. Phấn đấu sống tốt nhất có thể với mình và với mọi người. Nuôi dạy con cái, để chúng cũng vui vẻ sống tốt một cuộc sống bình thường, nếu con cái mà giỏi thì mừng cho chúng nó
  7. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mọi người trên thế giới này đều thích như vậy
  8. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Là cái chết - Đích cuối cùng đấy!
  9. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Sống để chết
  10. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu: Khẳng định vị trí mình trong xã hội. Nhanh và gấp. Ko có thời gian để chần chừ việc hoàn thành mục tiêu. Chết thì ngay đến 1 con gà cũng chết được. Cần gì phải làm người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này