1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích sống - Một năm nhìn lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HGwia, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGwia

    HGwia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mục đích sống - Một năm nhìn lại

    Đây không phải là lần đầu mình đến với ttvnol. Trước đây mình đã từng là member trong 1 thời gian dài, nhưng vì để lâu quá quên mất acc nên phải tạo cái mới.

    Hôm nay là sáng ngày 30 Tết. Nhìn lại một năm qua mình thấy chưa làm được gì. Mọi thứ mà đầu năm 2004 mình đặt ra đến giờ vẫn chưa thực hiện được 1/4. Vậy là đã 1 năm nữa trôi qua, mình thấy đã già đi nhiều mặc dù chỉ mới cuối tuổi teen. Từng ngày, thời gian trôi qua mà mọi việc vẫn cứ dang dở.

    Mình có 1 điều để mơ ước như bao người. Nhưng điều này có vẻ quá khó để thành hiện thực. 10 năm, 20 năm, 30 năm... mình sẽ kiên nhẫn chờ, nhưng đến bao giờ đây? Mình rất sợ, sợ lắm. Sợ một ngày mình lìa xa cõi đời mà mơ ước cả đời vẫn chưa thực hiện được.

    Đôi khi mình nghĩ: "Mình nên làm gì? Theo đuổi một giấc mơ khó thành hiện thực hay sống từng ngày bình thường cố gắng kiếm đủ ăn?" Ha ha, có lẽ mình coi phim nhiều quá rồi. Thấy trên phim người ta có giấc mơ thành hiện thực, mình cũng chạy theo? Cũng có thể là người ta nói đúng: Cố gắng hết sức mình thì mọi chuyện đếu có thể xảy ra... Nó lại làm mình nghĩ "Vậy thật ra mục đích sống của mình là gì đây?"

    Theo mình tự nhận xét thì mình là 1 con người lập dị, khó hiểu, đáng sợ... Còn bạn nghĩ mình như thế nào? Chắc chắn các bạn sẽ nói là "chưa quen chưa nói chuyện lâu thì làm sao hiểu được". Mình xin được kể về ba câu chuyện mà từ đó các bạn có thể hiểu rõ về mình, và cả ước lớn nhất đời của mình nữa. Ba câu chuyện này thật sự khó hiểu, người bạn thân nhất của mình mà còn không thể đoán được. Nhưng mình kể ra đây cốt yếu là để tìm được 1 người có thể hiểu mình và có thể tâm sự cùng mình.

    Các bạn biết đó, không nên để quá nhiều chuyện trong lòng, không tốt cho sức khoẻ. Do đó mục đích của bài viết này là để thổ lộ tâm sự và tìm người tri kỉ. Nếu các bạn cảm thấy không đồng tình với mình hoặc không hiểu mình nói gì thì xin hãy nhấn Alt + F4. Một mình mình suy nghĩ đã mệt rồi, mình không muốn làm phiền quá nhiều cho người khác.

    Sau đây là 3 câu truyện nói lên con người mình và mơ ước cả đời của mình:

    Câu truyện 1
    Có người là chủ của 1 nhà máy, hàng ngày mọi việc đều có thư kí riêng giao tiếp với công nhân, nên công nhân không ai biết mặt của ông cả. Tuy nhiên ông đều biết rõ vể từng công nhân của mình. Nguyên nhân là vì ông hàng ngày vẫn giả làm công nhân làm việc với mọi người. Những ý kiến đồng tình hay không đồng tình ông đều biết được từ đó mà sửa đổi công việc của nhà máy cho phù hợp. Cho đến ngày kia khi công việc đã ổn định, ông mới cho mọi người biết ông chủ của họ là ai. Mọi người đều rất bất ngờ...

    Câu truyện 2
    Có một ông tỷ phú nọ rất thích đi du lịch. Tuy nhiên vì không muốn mọi ngưòi nhìn mình như giới thượng lưu, ông muốn biết tình cảm thật của con người ở những nơi mà mình đi qua...

    Câu truyện 3
    Có một ông quan văn rất được trọng dụng, nhưng vì chán ghét cảnh triều đình phe phái nên xin từ quan. Ông đi đến một vùng quê yên tĩnh, sống hoà mình cùng người dân. Buổi sáng làm nông tự kiếm miếng ăn. Do ông có học võ nhiều và cũng luyện tập thường xuyên nên đây không phải việc khó. Buổi chiều vui chơi cảnh đồng quê và thưởng thức cuộc sống dân dã. Buổi tối lúc dân làng mở tiệc quây quần cùng nhau thì ông đến chung vui...

    Ba câu truyện trên nên hiểu như là 1 truyện thì mọi người mới biết được mình đang nói gì. Các nhân vật trong truyện không phải là mình hoá thân vào nên đừng hiểu lầm. Đừng quá chú trọng vào nhân vật hay tình tiết mà hãy ghép 3 truyện làm 1, tìm điểm chung nhất của nó, đó mới chính là mình.

    Mong tìm được người hiểu mình và có thể chia sẽ với mình...

    Cám ơn vì đã đọc bài viết này.
  2. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, vậy bạn muốn HO?A mi?nh với cuộc sống bi?nh thươ?ng, hay la? muốn (có thê?) HẠ mi?nh với nó? The former willing is not too much bcoz man is just normal. The latter... well,
    Mới gâ?n cuối tuô?i teen thi? lo đi chơi va? đi học đi, nghif mấy chuyện đó thi? cufng tốt nhưng tô?n thọ lắm, nếu la?m được khắc tự la?m được, vật vaf ma? la?m gi?!
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Học tử tế đi bé ạ, bé suy nghĩ cái gì mà lằng nhằng thế. 3 câu chuyện có mỗi điểm chung là: 3 lão đều là sếp lớn nhưng đang vào vận đen, k nghĩ ra gì, đành phải hoà đồng với người lao động để refresh lại
  4. HGwia

    HGwia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Uhmm, hai bạn (anh/chị) nói nghe đều có vẻ đúng tuy nhiên đó không phải là những gì trong lòng mình đang nghĩ. Nếu 2 bạn nghĩ theo hướng đó thì đã hiểu lầm mình mất rồi. Mình đã nói các nhân vật trong truyện không phải là mình hoá thân vào, nên không có nghĩa là mình mơ ước danh vọng cao sang. Nhà mình cũng bình thường như bao nhà khác thôi, không giàu có gì đâu. Tuy nhiên có 1 người là judy0949 PM với mình và nói khá chính xác những gì mình đang nghĩ.
    HIện giờ mình đang rất vui vì đã tìm được người hiểu mình... Có bạn nào có những suy nghĩ giống mình thì PM cho mình nhé. Ta cùng nhau tâm sự. Ít nhất là những người có suy nghĩ giống nhau sẽ dễ hiểu nhau hơn. Vì mình thấy rất khó tìm được 1 người nào hiểu được mình.
    Thân

    PS: quái, hình như phím [p] bị hư hay sao ấy, đánh mất chữ hoài...
    Được HGwia sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 08/02/2005
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ chả muốn ai hiểu và chả cần hiểu ai luôn.. bây giờ chỉ muồn cho hết ho thôi.. khụ khụ.. như bà già ấy
  6. arki

    arki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thể viết ra một cách vô tư như cậu. Đọc bài thấy cậu cũng vô tư ra phết đấy chứ, gì mà đến nỗi suy nghĩ, phiền muộn mệt mỏi nhỉ :)
    Nghe 3 câu chuyện cứ như kiểu Càn Long đi vi hành í nhể Hồi xưa, lâu lắm rồi, tớ cũng thích, but thích thôi, dek fải là ước mơ
  7. HGwia

    HGwia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Uhmm, ý của bạn arki là gì vậy? Mình không hiểu ý bạn... Bạn nghĩ gì về những điều mình nói mà lại trả lời như thế??? Thật không hiểu bạn đang nói gì... Xin lỗi.
  8. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nhìn lại mình với những gì đã làm trong năm qua.....MỤc đích sống của mình là gì?Tiền tài?Học thức?Hay tình yêu?
    Thấy mình cứ ra ra vào vào ttvnol ở box TS-TVTY-TBTY cũng chẳng biết mình tìm cái gì,người cùng cảnh ngộ để chia sẻ?
    Dù mình chẳng phải chịu thất bại theo kiểu làm lại từ đầu nhưng như thế không có nghĩa là thành công,có nhiều kế hoạch chỉ vẫn ở trên giấy.
    Những ngày nghỉ TẾt kết thúc,công việc lại như trước,không làm thì học;không học không làm thì đi chơi với người mà mình cứ cho rằng đó là người yêu dù chẳng hiểu thế nào mới thực sự là yêu....VẬy là cứ thế tự quay mình trong cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống...
    Để rồi bất chợt mình tự hỏi: MÌnh sống vì cái gì?
  9. cachua1412

    cachua1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ba câu chuyện đó quả thật đều có điểm giống nhau , chắc bạn cũng cùng tuổi mình , đó gọi là lý tưởng ,có điều nó thường ko thực tế lắm .Cái đó người ta gọi là ?o nhiệt huyết tuổi trẻ đó mà ?o ?? Bạn nói muốn tìm tri kỉ hả ? ??nói nghe thật dễ dàng quá ?..
  10. HGwia

    HGwia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói, thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng nếu kiếm được 1 tri kỉ, có lẽ cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Hoặc ít nhất thì cũng có người cùng chia sẽ những khó khăn trong cuộc sống cùng mình.
    Mình sẽ tiếp tục làm mọi thứ để có thể thực hiện ước mơ của mình, cũng nhưng kiếm thêm càng nhiều bạn càng tốt. Cuộc sống này quá khó khăn, nhiều người cùng hợp sức lại có lẽ nó sẽ trở thành thiên dường chăn. Mình rất mong là vậy.

Chia sẻ trang này