1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích sống - Một năm nhìn lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HGwia, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frostking

    frostking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một người hiền triết đúng nghĩa đấy .
    Ước mơ của bạn cũng là ước mơ của tôi .
    Nhưng tìm tri kỉ như thế này e không hợp đâu
    Chỉ có thể tìm đồng chí thôi .
    Hơn nữa cách nghĩ là một còn hành động lại là chuyện khác .
    Một năm nhìn lại của bạn thấy là suy nghĩ nhiều nhưng lại chẳng chịu làm . Bạn cũng là người lười biếng đấy . Chắc hẳn đọc nhiều , biết nhiều , làm lại chẳng bao nhiêu phải không
    Được frostking sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 14/02/2005
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là 1 dự án đầu tư dài hạn . Có điều , cuối cùng thành công hay thất bại thì chủ đầu tư cũng cứ phải ... chết . Có phải là kế hoạch thi đua gì đâu mà phấn đấu 5 năm lần thứ nhất với lại thứ 2 .
    Quan niệm sống của tớ là luôn cố gắng và biết chấp nhận thất bại , nhiều khi phải biết nhẫn nhục . Luôn vui vẻ , thoải mái .
    Khi tớ thi đại học thì ba mẹ tớ bảo là học ít thôi , trượt thì sang năm thi lại , mà không thích thì đi bộ đội vài năm rèn luyện . Nhắc lại , quan trọng nhất là phải lạc quan , thoải mái . Nhưng cái này cũng tuỳ vào từng người nữa , lạc quan không phải từ miễn cưỡng mà ra , chủ yếu là do sự rèn luyện và hình thành nhân cách từ bé . Những người đã đối mặt với nhiều khó khăn thì thường lạc quan hơn , những người từ bé lớn lên trong nhung lụa thường kém sức chịu đựng và dễ gục ngã trước những khó khăn nhất thời của cuộc sống . Túm lại , đời là 1 cục c. dài vô tận / nếu ai ko cẩn thận sẽ bị chó táp mất đời
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền này nói đúng quan điểm đấy , vote bạn 5 *
  4. HGwia

    HGwia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người như hai bạn nói: Bi quan và lười biếng (Nếu 2 bạn không có ý nói như thế thì cho mình xin lỗi trước)
    Sau 1 năm nhìn lại mình thấy chưa làm được gì nhiều, không phải là do mình làm biếng. Tại vì mình thất bại nhiều quá. Nhưng bạn biết đó, mơ ước có phải là làm cái vèo cái là được. Nếu bạn nào đã có ước mơ và đấu tranh cho ước mơ của mình thì sẽ hiểu.
    Tuy nhiên không phải vì mình thất bại mà nản lòng. Mình vẫn quyết tâm thực hiện nó. Mình chỉ muốn có 1 người bạn để tâm sự giúm đỡ nhau khi gặp chuyện không vui mà thôi. Có người tâm sự còn hơn không mà. Mình chán để mọi chuyện nén mãi trong lòng lắm rồi.
    PS: Bạn cũng đừng nói mình là 1 nhà hiền triết, vì mình không hiểu gì về triết cả, mình cũng ghét môn triết lắm. Quái cái môn gì mà thi mãi không xong. Phải chi cho lấy điểm môn khác bù vô nhỉ....
  5. CeCi

    CeCi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua ... thời gian trôi nhanh quá ... càng lớn lại càng thấy thời gian trôi qua nhanh hơn ... thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều ... nhìn sang bên , bạn bè đồng lứa, chúng nó đã có những bước sải lớn , vẫn cần cù chăm chỉ cày bừa , mình thì vẫn dậm chân tại chỗ ... nhìn phía trước , thấy mình kém cỏi quá , bao nhiêu điều cần học hỏi từ những người đi trước , có điều kiện hơn mà mình bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ... nhìn lại đằng sau , thấy bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá , sao mình vẫn trẻ con ???!!!!!!!! .... Tự nhiên thấy mình vô hướng giữa cuộc đời này , thấy tẻ nhạt và vô vị ... Vẫn loay hoay tại chỗ !!!??? ... lo cho người khác nhiều , những người thân yêu nhất mà đã quên mất đi mình cũng đang tồn tại ???......Những kế hoạch bất tận nhưng sao mà dài quá !!?.......Một năm nhìn lại , nhiều nông nổi , nhiều sai lầm , nhiều nước mắt , nỗi buồn ... nhưng tự thấy mình đã lớn lên nhiều ... sai nhiều trải nghiệm , ít nhất cũng có một chút kinh nghiệm chăng ??? ... Chả biết nữa ... Ko biết điếu gì sẽ xảy ra 2 tuần nữa ... có lẽ sẽ là một bước ngoặt mới ... sẽ tiếp tục một laọt khó khăn như đã xảy ra hay sẽ là một con đuờng mới tốt hơn .... ko biết ... nhưng ít nhất mình sẽ cảm thấy tự tin hơn vào chính mình , vào quyết định mình chọn ...

Chia sẻ trang này