1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muc đích sống!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi snowhin, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowhin

    snowhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Muc đích sống!

    Xin các bạn hãy đọc những lời đối thoại dưới đây:
    -Làm ơn chỉ cho tôi phải đi đường nào?Alice hỏi
    - Thế cô muốn đi đâu? Con Mèo hỏi
    -Tôi không quan tâm đến nơi tôi đến. Alice trả lời.
    -Thế cô đi đường nào cũng chảng thành vấnđề. Con Mèo đáp.
    Bạn đã bao giờ phó mặc cuộc đời mình như thế chưa?Không biết mình đang đi đâu và đang làm gì và vì cái gì thì thật vô nghĩa biết bao.
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic, tớ cũng chẳng hiểu bây giờ tớ đang làm cái con khỉ gì nữa

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    sống ko có mục đích thì sẽ chẳng làm được trò trống gì
    that la taihai!
  4. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai

    Bạn có hiểu ý mình nói không ? Ai cũng có phút xao lòng , không biết mình đi đâu về đâu thế nhưng con người với tâm hồn và trái tim để mà nghĩ suy luôn tìm ra con đường mà mình muốn đi ... So close your eyes you will find the way out of the dark
    Những lúc này , chính bạn bè mới là nguồn động viên lớn lao nhất , chính họ sẽ giúp ta tìm thấy hướng ánh sáng dù cho nó leo lắt đến mấy . Lets join and ....

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  5. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chí lý , chí lý . Bác hội trưởng nói hay như ...em vậy hi..hi...
    Snowhin ạ , trong cuộc sống có nhiều điều khiến ta cảm thấy thật là tồi tệ , tôi cũng đã từng trong một hoàn cảnh mà tưởng chừng cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa , lúc đó mình thực sự cảm thấy buồn vô cùng , thậm chí là đau khổ nữa , cảm giác không muốn tồn tại trên đời này nữa , nhưng tình cảm của các bạn mình dã giúp cho mình có thêm nghị lực để sống và thấy cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp lắm . Bây giờ tôi đã bình thường trở lại rồi , mặc dù thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng buồn nhưng hãy tin tưởng ở chính mình , hãy tự mình làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn ( tất nhiên là bạn sẽ không phải làm điều đó một mình đâu vì xung quanh luôn có những người bạn sẵn sàng chia sẻ và cảm thông trong những lúc khó khăn mà ) . Có thể là việc tìm ra con đường của mình sẽ rất khó khăn nhưng đừng nản chí.
    Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng với bất kì ai , hãy tự tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Blackrose.
  6. snowhin

    snowhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời nói rất "sincere" của Hội trưởng và bạn DackMaster. Đúng vậy trong cuộc sống đôi khi ta không tránh khỏi những lúc vô định, nản lòng nhưng bạn bè sẽ là chỗ tiếp thêm luồng sinh khí mới , giúp ta tìm được niềm vui mới, cũng như những mục tiêu mới của mình.
    "Friendship beautilize the life"
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn luôn luôn mạnh mẽ ., mình thấy tham gia vào TTVN hay là vào hội gà này rất vui , thú thật là mình thấy phục nhiều bạn lắm , viết bài làm mình đọc cười đau cả bụng . => có nhiều niềm vui lắm phải không?//
    Vui lên đi nhé , hãy cười như thế này này
    Blackrose.

Chia sẻ trang này