1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mục đích tình iu tuổi học trò???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi crystal-sky, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_by_eyes

    love_by_eyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    KO biết tình yêu tuổi này có được kết quả tốt đẹp ko nhỉ???
    Hay là chỉ là 1 kỉ niệm để nhớ lại thời đi học???
    Nhưng có lẽ 1 tình bạn đẹp là tốt hơn cả???

    @ LOVE_BY_EYES @
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    nên chứ.ví dụ con gái Trần Phú mấy người yêu tôi rồi đấy. ra trường rồi vẫn còn yêu. sợ. thế chứ, tình yêu học trò ghê thật
    Handsome is that handsome does
  3. Number1ofhalflife

    Number1ofhalflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tinh iu tuoi hoc tro u ?Con gai thi toi chiu ,nhung con trai da so chi yeu cho biet (nhu ngoi sao phuong bac noi ),yeu de venh voi ban be cung lua thoi , va co mot muc dich nua ma toi se ko noi ra ,chac cac ban deu hieu , nghe co ve tieu cuc nhung cac ban phai chap nhan su that chu .Ve dieu nay thi con gai luon la nguoi thiet thoi .
  4. Pa_Ven

    Pa_Ven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đây,thấy các bạn bàn luận 1 chủ đề hơi cũ đấy nhỉ.
    Tình yêu tuổi học trò chính là 1 tình yêu ngây thơ và trong trắng,chín vì sự ngây thơ và trong trắng này mà dẫn đến kết cục của tình yêu học trò thường là thất bại(tất nhiên cũng có thành công,tớ không bảo là tất cả đâu nhá).
    Nhưng mà dù vậy thì tình yêu tuổi học trò luôn là 1 kỷ niệm đẹp mà con người ta có thể nhớ mãi suốt đời.


    PAVENCAROSAGIN
  5. ga~traixautinh

    ga~traixautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    e he`m nghe tui noi day :iu o tuoi hoc tro la` de thuc tap .lon ho*n iu tot ho*n vi` quan diem cua tui la` :
    be' bo me nuo^i lon len vo* nuoi ve^` gia` con no' nuo^i he he he he
  6. ga~traixautinh

    ga~traixautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    e he`m nghe tui noi day :iu o tuoi hoc tro la` de thuc tap .lon ho*n iu tot ho*n vi` quan diem cua tui la` :
    be' bo me nuo^i lon len vo* nuoi ve^` gia` con no' nuo^i he he he he
  7. dantruonghandsome

    dantruonghandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chả có mục đích gì cả, nhìu người iu wá dành phải iu lại chứ sao cs nhỉ
    I.T.A.L.Y
  8. Yaiba_XXXX_new

    Yaiba_XXXX_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy Pa_ven nói đúng đấy. Các bạn còn trẻ, iu làm gì sớm thế. Nói chung thì cảm giác iu đến khá sớm, và hầu hết mọi người đều cho đó là tình iu. Nhưng trên thực tế thì chỉ là ngộ nhận thôi. Các bạn có biết vì sao mà mối tình đầu thường bị tan vỡ không, nhất là ở tuổi học trò. Bởi vì khi lần đầu tiên bạn có cảm giác thích một ai đó, thì bạn thường thấy tò mò, chính xác là tò mò về cảm giác đấy, nó thật là mới lạ. Bạn thường suy nghĩ nhiều về nó. Càng suy nghĩ bạn càng cảm thấy thích, càng thích thì bạn lại càng suy nghĩ nhiều, cứ như vậy, do lần đầu tiên bạn có trạng thái đó nên bạn nói chung sẽ khó kiểm soát được mình, bao nhiêu mớ lý thuyết được mọi người dạy cho để chống lại sẽ bị vất đi hết. Và điều cuối cùng sẽ đến : bạn khẳng định là "mình đã iu", vậy đó, chắc như đinh đóng cột vậy. Đố ai có thể lay chuyển được bạn.
    Thôi, phần còn lại để lần sau tui viết tiếp vây, bi giờ tui phải dzìa rùi, hay là nếu bạn nào có hứng thú thì viết tiếp hộ tui vậy. Nếu vậy tui cám ơn trước nha.
    Bye.
    Yaiba XXXX
  9. boy_boy_boy

    boy_boy_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có mục đích gi` có thể cả???
    BOY_BOY_BOY

Chia sẻ trang này