1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đích?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu Long béo ơi, còn cái tiết mục trường thọ nữa chứ, sống lâu để còn mà hưởng thụ... nữa chứ. Mục đích của mày còn thiếu à nha...

    ZORRO
  2. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ha ha trường thọ và phải có sức khoẻ, ko thì hưởng thụ kiểu rì ?
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hôm trước tôi có đi lễ mấy chùa .Thấy mấy người ăn xin ở ngoài tội nghiệp quá nên tôi rút tiền cho. Không phải tôi muốn khoe mình là người tốt bụng tôi chỉ là giúp được người ta bao nhiêu thì là tốt bấy nhiêu thôi .Mong sao cho nước mình không còn cái cảnh này nữa.Không biết là đến bao giờ .
    Đệ tử đời ..của Độc cô cầu bại,chân truyền độc cô cửu kiếm.
  4. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ối, con tôi sến wá đi mất.
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Mục đích nào cũng xuất phát tự lợi ích,lợi ích cho bản than ,cho gia đình hay cho xã hội.Còn nếu không xuất phát từ cái đó thì chỉ có kẻ điên thôi,..
    Xin tặng hongkong_girl vài dòng tâm sự của away :
    Nhưng lợi ích là gì?
    Và lợi ích cho ai? Lợi ích vật chất, hay lợi ích tinh thần?
    Tôi nghĩ, nếu một con người biết hy sinh, chia sẻ, biết tôn trọng cuộc sống và con người đúng cách thì đó là một Con Người
    Chẳng cần bàn đến vấn đề việc người đó làm là ích kỷ hay không ích kỷ, là vì lợi ích của người đó hay lợi ích của người khác.
    Điều cốt yếu là người đó đem lại lợi ích chung cho cộng đồng. Đó là tính công bằng
    Vì vậy, tôi không bao giờ bận tâm tới việc phân tích một con người làm điều tốt mà không hề hí hửng
    Họ coi đó là cách sống, tôi tôn trọng họ, và sống thoải mái với họ như những người đồng chí
    Tình bạn, tình yêu cho đúng nghĩa cũng thế, khi người ta có chung lí tưởng là sống tốt và biết tôn trọng, nghĩa là giảm thiểu sự ích kỷ, vụ lợi, họ hiếm khi chia tay và ghét bỏ nhau.
    trong cuộc sống này, tôi rất bình thản không cách xử sự. Nhưng trong đầu tôi, tôi uất lắm chứ. Nhìn thấy một kẻ thô bỉ, tôi đành phải cố quen dần mà bỏ qua. Thực ra, tôi muốn tát cho hắn một cái lật mặt lắm chứ. Rồi choảng nhau, tôi sợ quái gì cái chết.
    Nhưng tôi sợ nhất là chết vô ích. Có thể sau vụ đánh nhau, chưa chắc tôi đã chết. Nhưng việc đánh nhau như vậy chắc gì đã là bảo vệ lẽ phải.
    Mà cứ cho là bảo vệ lẽ phải đi, nhưng đó là anh muốn bảo vệ, còn thực tế anh có bảo vệ được nó hay không?
    Có hay không?
    thế nào là lẽ phải?
    và bảo vệ lẽ phải là thế nào?
    trước tiên, tôi muốn bạn đồng ý với tôi rằng sống thô bỉ là lẽ trái, đúng không?
    Xin đừng bới móc kiểu: Có một người đàn ông đã tỏ ra thô bỉ để hắt hủi người yêu, nhưng thực chất anh làm thế vì anh muốn giữ căn bệnh ung thu cho riêng mình... Thô bỉ trong trường hợp ấy là cao thượng đấy chứ.
    Nếu bạn là người hơi tí là phản đối và coi đó là thảo luận, tôi mong bạn hiểu cho, những lẽ phản biện bề nổi của bạn tôi đều đã nghĩ đến rồi.
    Nhưng câu chữ của tôi nó đâu thể khái quát tất cả. Tôi đâu phải thiên tài. Tôi chỉ cố viết hết khả năng, nếu bạn thực sự muốn bình luận, bạn cũng cần đọc hết khả năng chứ nhỉ.
    thế nào là lẽ phải?
    cái đấy mỗi người biết đọc những dòng này sẽ tự biết.
    vấn đề là ở chỗ bảo vệ lẽ phải như thế nào?
    xin hãy thử đặt tôi vào tình huống giả định là tôi đã tát kẻ thô bỉ kia một cái lật mặt, và xông vào đánh nhau...
    sự thể thế nào, mời xem hồi sau sẽ có thể rõ
    ... và xông vào đánh nhau
    và thù nhau...
    có thể về sau nhận ra nhau là bạn, nhưng cái đó thì hiếm lắm, người có thiên lương đã không mấy khi thô bỉ
    trầm trọng hơn nữa thì ra toà
    to tát hơn thì vào tù
    và cuối cùng thì là một lòng thù hận: ta bảo vệ lẽ phải sao ta lại ra nông nỗi này?
    nhầm! đó chẳng qua là bảo vệ cho cái đầu xuẩn ngốc và nóng nảy của mình,
    khi đã nhiệt tình cộng ngu dốt thì rõ ràng là phá hoại lẽ phải...
    và hành động mà tôi cho là bảo vệ lẽ phải ấy, nó sẽ gây ra hậu quả gì?
    gia đình tôi rắc rối, kiện tụng loạn lên, toà án đang bù đầu lại thêm một vụ kiện vớ va vớ vẩn
    trong khi, người nghèo vẫn đói ăn...
    và tham nhũng vẫn còn...
    liệu tôi có dám tát vào mặt một thằng tham nhũng?
    và khi ra tù, người đời mấy ai còn thiện cảm với tôi?
    tạm thời là thế, còn nhiều vấn đề nảy sinh mà chẳng nghĩ thêm làm gì cho mệt óc.
    đơn giản là vì tôi đủ tỉnh táo để chẳng bao giờ làm những việc vô ích và phá hoại
    nhưng cuối cùng, làm thế nào để bảo vệ lẽ phải?
    làm thế nào?
    làm thế nào?
    Tôi muốn bảo vệ nó, muốn bảo vệ cái đẹp, đó không phải là mong muốn chính đáng của một con người sao?
    làm thế nào?
    làm thế nào?
    ................
    Hi vọng bạn sẽ hiểu thêm về cuộc sống
    TVP?

    TVP?
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Sống để làm gì ư dễ quá
    Khi tôi sinh ra mọi người cười tôi khóc
    Tôi đã đang và sẽ sống ..
    Khi tôi chết đi mọi người khóc tôi cười

    Away viết :
    vừa định về, bỗng đọc được bài "Xin hãy giúp đỡ"
    Hoàng Minh Tú, một em học sinh bị những kẻ lạ mặt tạt axit
    hmt, trước khi tôi xin chia sẻ với bạn, cho phép tôi được nói về vấn đề tạt axit một chút
    tôi đã viết một topic "những tội nào đáng phải tử hình", trong đó tôi có đề cập đến tội tạt axit, nó băng hoại tính người
    nhưng đọc về tai nạn của bạn, tôi không thấy "vô cùng đớn đau, chua xót", bạn ạ
    tôi không biết bạn là ai, chỉ biết bạn là một cô gái người Việt Nam, chẳng có chút ràng buộc tình cảm gì với tôi ngoài hai chữ "đồng bào"
    tôi vô cảm quá chăng?
    hay tôi đã bắt đầu sợ phải đau trước những nỗi đau, và cố tỏ ra tàn nhận, lạnh nhạt
    dần dần nó thành quen?
    người thân của tôi đau, tôi cũng đau
    nhưng chỉ nghe, chỉ đọc thấy đồng bào của tôi đau, tôi không mấy đớn (có lẽ nhìn tận mắt thì tôi mới có thể hiểu lòng mình)
    tôi đã quá quen với những hình ảnh chết chóc, tàn bạo trên phim ảnh, game và cả trong những cuộc chiến đầy rẫy trên thế giới
    nghe hoathuongthichduthu viết:
    "hãy chứng tỏ với mọi người rằng chúng ta không chỉ biết thảo luận mà còn biết cảm thông chia sẻ với cộng đồng"
    tôi ngượng, không nhiều nhưng quả có ngượng thật
    một phần tôi sợ nỗi đau vì tôi đau khá nhiều, tôi không muốn đau khổ, dằn vặt vô ích, vì vậy tôi đã lên đây để cống hiến, để mọi người bớt làm đau nhau
    nhưng cái mỗi người cần làm vẫn là hành động thực tế
    nếu có ai mang thùng quyên góp đến đây, tôi không ngại ngần đóng góp
    nhưng khi đọc phần:
    địa điểm là sân trước cung văn hoá hữu nghị Việt Xô-Hà Nội, thời gian là 16-18 giờ chiều thứ sáu ngày 1-11,
    tôi bắt đầu ngại phải nhớ, phải mượn giấy bút để ghi lại kẻo quên, ngại xuất hiện, và ngại làm một việc mà không biết mình có thật lòng không
    và vì sự ngại ấy, tôi bắt đầu nghĩ cớ:
    tôi đóng góp ở đây thế này, tôi mệt...
    tôi ngại phải dùng thêm tiền của bố mẹ khi mình còn là thằng ăn bám...
    việc tôi làm khiến tôi phải sử dụng lí trí nhiều hơn trái tim...
    nhưng tôi không nghĩ nữa
    tôi sẽ đến, tôi bỏ mặc mọi sự đánh giá của bất cứ ai
    tôi sẽ đóng góp, không cần biết sau những sự đóng góp này, Nguyễn Minh Tú có sống tốt không
    tôi tin, Tú sẽ sống tốt và tin vào con người khi cảm nhận được sự chia sẻ của cộng đồng
    tôi sẽ đến, không chỉ vì trách nhiệm...
    tình yêu thương tôi không có nhiều nhưng tôi phải học, phải học lại bài học yêu thương, tôi đã học và tôi đang học và tôi còn phải học tiếp, rất nhiều...
    cung văn hoá Việt Xô, tôi không biết rõ đường, nhưng nó ở gần tôi và tôi có thể đến được, tôi sẽ đến, tôi thề rằng tôi sẽ đến, thề với danh dự của một người đã viết những dòng này
    thế đấy, bạn ạ, nếu bạn đồng cảm với Hoàng Minh Tú, với tôi, với con người và có khả năng, điều kiện, chắc bạn biết mình phải làm gì
    những người đọc những dòng này, chắc chắn phải có người ở Hà Nội, phải không, và chắc chắn cũng có người biết cách gửi gắm qua đường bưu điện...
    để chứng tỏ bạn có phải người hay không....
    ...........
    TVP?

    TVP?
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bi giờ thì mọi người bít mục đích của tvp là gì rồi đấy nhỉ?
    Box Nq có lẽ cũng bít làm gì rồi chứ?
    Đệ tử Độc cô cầu bại,chân truyền độc cô cửu kiếm.
    ,^^你为?^?
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thử hỏi mọi người mục đích nghe nhạc của mọi người là gì thế?
    Đệ tử Độc cô cầu bại,chân truyền độc cô cửu kiếm.
    ,^^你为?^?
  9. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc à? Để giải trí, để học Tiếng Anh . vậy thui.
    À quên , còn để ngắm các nàng ca sĩ hở những chỗ cần che nữa chứ???
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Bó tay
    Box này khó qua cơn khủng hoảng này lắm
    hu hu hu

    TVP?

Chia sẻ trang này