1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục đính cuộc sống của chúng ta là gì?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi sea_bird, 04/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    1.Đến 30tuổi có 1tr $ và kiếm 1 cô hoa hậu!
    2.Đến 40 tuổi có 20tr$ và chọn cô hoa hậu thứ 11!
    Đời đẹp như tiên!
    Và lúc đó tôi sẽ tự hỏi mình sống để làm gì nhỉ?Tiền có nghĩa lí gì đâu? Ái tình có nghĩa lí gì đâu? tất cả đều là hư ảo?
    NỰC CƯỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. angielas

    angielas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của cuộc sống chính là đi tìm mục đích của cuộc sống. Có thể là đi tìm nhưng không nghĩa là chỉ riêng nơi ấy có. Có thể đi tìm nhưng không nghĩa là phải tìm.
  3. yuhitira

    yuhitira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ăn - Ngủ - ******** !
  4. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    chí lí, hầu hết mọi người đều như vậy, nhưng tồn tại là tồn tại chẳng có lý do, hòn đá có tồn tại không có, con người cầm hòn đá cứ băn khoăn nó tồn tại phải vì một cái gì đó chứ, tui mà là hòn đá thì chắc phải kêu lên : " con người làm ơn để tôi yên" thế là thoát nợ
    Lạm bàn tí nhở:
    Nói về giáo dục thì ở đâu cũng thế thôi. Thực chất giáo dục chỉ là sự truyền đạt hệ tư tưởng từ thế hệ này sang thế hệ khác, khác chăng là cách thức truyền đạt nó hiệu quả hay không và có gò bó hay không, về mặt này hệ thống giáo dục của các nước phát triển hiệu quả hơn của Việt Nam. Mà đã là giáo dục về tư tưởng thì không có sự khách quan. Việc giáo dục tư tưởng thường được tiến hành khi trẻ còn nhỏ lúc nhận thức của chúng còn ít. Đến khi lớn lên chúng đã hình thành nên hệ tư tưởng cho riêng mình rồi, lúc này hình thức giáo dục mà không khôn khéo linh động thì rất dễ gây phản cảm( cách giáo dục của Việt Nam bây giờ là thế).
    -Nói một chút về chiến tranh: gần một chút thì là vì lợi ích của từng cá nhân, quay lại khởi đầu của loài người thì chiến tranh là do bản năng sinh tồn, cạnh tranh của sự sống ( mọi sự sống đều thế). Bản năng sinh tồn này cũng chính là nguồn gốc của lòng thương yêu đồng loại hay xa hơn là các loài vật khác. Thông qua hoạt động nhận thức của mình con người nhận biết và có thể hạn chế được những mặt tiêu cực của bản năng sinh tồn nhưng không thể tiêu diệt được chúng, nó quy định trong cấu trúc của sự sống rồi( hic nói to tát wá).
    Chân lý: xem nào, học triết quên sạch rồi, giờ chỉ biết chân lý của một cá thể là những gì hắn cho là đúng thê thôi
    mệt rùi gần 5h sáng mà vẫn còn đi bốc phét, chắc sắp thành thằng dở hơi rùi
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Bằng chứng đây. Câu khẩu hiệu mà hầu như thiếu niên nhi đồng nào cũng thuộc
    Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa!
    Vì lý tưởng Bác Hồ vĩ đại!
    Hãy sẵn sàng!

    Nghe cũng hay nhưng cũng thấy bâng khuâng rằng sao miệng con trẻ mà lại sặc mùi chính trị quá!!!
  6. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    bạn sea_bird có biết nhan đề những cuốn sách của Krishnamurti đã được dịch sang tiếng việt không ? bán ở đâu?
    mình chỉ biết cuốn : Tự do đầu tiên & cuối cùng , Đối diện cuộc đời .
    mình được biết còn có 3 tập sách nữa hình như là :Krisnamurti cuộc đời và sự nghiệp , nhưng chưa được đọc và hình như không thấy bán ngoài thị trường .
    http://tchl.freeweb.hu/
    đây là website có hầu hết sách của ông ấy , nhưng lại bằng tiếng anh ,mình đưa ra cho mọi người cùng đọc và thảo luận.
  7. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ở TP Hồ Chí Minh hãy đến trung tâm sách cũ trên đường Nguyễn Thi Minh Khai ngoài 2 cuốn bạn kể có thể tìm được bộ 3 tập gọi là Krishnamurti tinh yếu giá khoảng 180.000 tôi ko nhớ chính xác. Đến nhà sách cũ bao giờ cũng được giảm giá 10% so với giá bìa. Bộ này tôi cũng thấy cách đây mấy tháng ở nhà sách Nguyễn Huệ & nhà sách cũ gần ngã 6 Cộng Hòa. Ngoài ra còn có một cuốn của tác giả Nguyễn Tường Bách soạn &dịch do đi công tác xa nhà nên ko nhớ tên, cuốn này tôi mua ở nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đối diện sở thú. Còn nếu muốn tìm sách xuất bản trước năm 75 thì đến mấy tiệm sách cũ trên đường Điện Biên Phủ, có tiệm sách cũ nằm trong hẻm nhỏ đối diện công viên có nhiều đầu sách của Krishnamurti trước năm 75, tên sách tôi ko nhớ.
    Nếu ở Vũng Tàu bạn có thể đến tiệm sách cũ trên đường Nguyễn Văn Trỗi để mua bộ 3 tập.
    Còn các địa phương khác tôi ko biết.
    Mong các thông tin này giúp được bạn
    Sea_bird
  8. sea_bird

    sea_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Langthangtrongvutru
    Tôi đã nhầm một trong hai cuốn bạn nêu là của Nguyễn Tường Bách, còn một cuốn nữa do nhà XB Thanh Niên ấn hành biên soạn Mộc Nhiên "Lời cuối bình yên", tập hợp các bài phát biểu cuối cùng của Krishnamurti trước khi ông ra đi. Cuốn này tôi mua ở chỗ gọi là bộ phận xuất bản của chùa "Tịnh xá trung tâm" - Bình Thạnh TPHCM. Ở đây tôi thấy có khá nhiều sách hay.
    Ngoài ra bạn có thể vào đây http://www.thuvienhoasen.org/u-chugiaithien-06.htm để tìm bản lược dịch cuốn "Thiền định" của Krishnamurti.
    sea_bird
  9. mathotinhlang

    mathotinhlang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thường chỉ biết và bàn luận tới những mục đích cuộc sống trên vùng ý thức, mà không biết tới những động lực trong vòng Vô ý thức!
    Nếu các bạn chịu khó xem xét lại mình các bạn sẽ thấy tất cả các mục đích sống trong vòng ý thức đều bị một mục đích sống duy nhất ở trong vòng vô ý thức chi phối! mục đích đó là hướng đến sự "thoải mái cho tâm hồn", trong cả cuộc sống này dù bạn có làm gì thì cũng chỉ hướng đến một mục đích đó mà thôi! chẳng có ai làm cái việc hướng đến sự bức xúc, khó chịu cho tâm hồn cả! bạn hãy thử xem lại xem có phải không!
  10. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã giúp đỡ nhưng rất tiếc tôi lại ở hà nội , đành phải gặm nhấm bằng tiếng anh vậy.

Chia sẻ trang này