1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục lục - Thông báo - Ý kiến - Hỏi đáp (Thông tin mới nhất trang cuối!)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi VietSeism, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Em cún mất rồi. Buồn lắm
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Thôi nghĩ tích cực lên chứ biết sao giờ!
    Ai sinh ra cũng đi trên một con đường đến cái đích cuối cùng, có người đi nhanh có người đi chậm, có người đường đi đơm hoa kết trái có người lận đận long đong, nhưng cuối cùng ai cũng có thể đón nhận thời khắc an nghỉ vĩnh hằng dù muốn hay không.
    Cái chết gây nhiều đau khổ hơn cho người sống chứ không phải cho người chết. Bởi vậy phải học cách chấp nhận thôi, ông em làm anh thấy áy náy vì không giúp được gì cả.
    Box này ít thành viên nhưng toàn người lớn, bác nào gặp phải trường hợp quá khó khăn thì đưa vào mục này nhé, tôi tin chắc có nhiều bác sẵn lòng giúp đỡ, động viên.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  3. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Em nhớ nó quá.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Ờ,
    lấy vợ chưa?
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Ba tui cũng mất vì ung thư gan, thọ 79 tuổi. Rất may mắn là ba ko bị đau, chỉ bị suy kiệt thôi. Ba thanh thản ra đi sáng sớm hôm 25.1.2019. Lúc chiều tối hôm 24.1 ba vẫn còn khá tỉnh táo và nói tui mai lúc thăm nhớ báo cho ba kết quả trận Vịt Nhật (vì ba ở phòng hồi sức cách ly với bên ngoài và ko được dùng điện thoại). Chưa kịp báo thì ba mất. Thôi dù sao thông tin Vịt thua Nhật cũng ko được vui lắm!
    nuadieuthuoc thích bài này.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Chú Kim là đàn ông. Nếu muốn tốt, chú nén cảm giác buồn lại, cố gắng động viên gần gũi ông anh. Đôi khi, trước những nỗi đau kiểu này, mọi lời nói là vô ích, nhưng sự có mặt của một người quanh quẩn bên cạnh mình sẽ làm mọi thứ tốt hơn rất nhiều.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  7. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.774
    Đã được thích:
    984
    Chia buồn cùng em. Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất người thân.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  8. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Em cảm ơn các anh
    --- Gộp bài viết: 13/08/2019, Bài cũ từ: 13/08/2019 ---
    Nghĩ về nó rướm nước mắt. Em bé khôn và ngủ ngoan vô cùng các anh ạ.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.736
    Tội cho cháu bé ra đi sớm quá :( RIP
    nuadieuthuoc thích bài này.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Các bác ạ,
    Tôi tham gia diễn đàn này lần đầu là năm 2002, và gắn bó với nick này từ 2003.
    Gần 20 năm là một quãng đường dài vỡi bất kỳ ai, bất kỳ thú vui nào. Tôi luôn biết ơn và tự hào là một thành viên của diễn đàn này, của mục Bóng đá Việt Nam trên trang này. Và là một mod của Bóng đá Việt Nam là một trong những vinh dự lớn nhất của tôi.
    Tuy nhiên tôi luôn quan niệm bất cứ chức danh nào cũng nên có thời hạn, để đảm bảo tính khách quan và dân chủ. Việc đảm nhiệm chức danh Mod của box mình với tôi đã đem lại nhiều trải nghiệm thú vị, và tôi hy vọng trong “nhiệm kỳ” của mình các bác sẽ không có quá bán sự đánh tiêu cực với những gì tôi đã làm.
    Nay tôi xin phép được “từ chức” và trở lại là một thành viên bình thường, sống đời an nhàn và...tử tế. Trong quá trình làm nhiệm vụ có thất thố với ai mong các bác đại xá cho.
    Rất mong nguyện vọng của tôi được chấp nhận, theo đó ta có thể bầu chọn lên một vị trí Mod mới, có tâm và có trách nhiệm với sự tồn tại của Box.
    Trân trọng,
    Sole-Husband
    ibra2912, vxkhoa, madau9995 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này