1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múc phát cuối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 03/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    thôi đi pác. pác đừng kêu khổ nữa. Ko khéo lại ăn gạch vỡ đầu đấy. pác đểu thì đểu vừa vừa thôi, đểu hết phần thằng khác à đã phũ với con người ta giờ lại đẩy con người ta sang tay thằng khác. Gái có phải đồ chơi cho pác muốn làm rì thì làm đâu. Em nói thiệt chứ với những rì pác thể hiện trên này thì cứ lặn luôn thôi chứ chắc pác cũng chả dám gặp mặt trực tiếp với gái để nói lời chia tay đâu.
    p/s: Pác nên tạo tạo một nick riêng cho mình. Dùng chung nick thế này nhiều khi mọi người nghĩ pác dám làm mà chẳng dám nhận đấy.
  2. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    lại jẫy hàng , thế bj h là bác thick jẫy kiểu j .....có phải thích kiểu hq .... cái kiểu mà 2 người ra đi mà trong lòng còn lưu luyến kỷ niệm đẹp nhưng không thể quay trở lại phải không...
    gặp nó or đt , gặp tốt hơn hq nó đều thế ..... diễn viên 1 ty'' ...... sau 1 hồi nghẹn ngào cảm xúc suy tư lo lắng ... có thể khóc ( xem phim đi ) .... nói : blah..blah... nhấn giọng... anh bị ung thư , bác sĩ bảo anh không thể ...blah blah ...... anh không muốn em phải đau khổ.... cúi mặt xuống ... vài s ok ...chúng mình chia tay đi..... nói xong đi thẳng...
    Đảm bảo với bác con 9x , 10x nghe xong hoảng quá éo dám gặp lại luôn... không khéo cười thầm trong bụng mình thoát đc 1 thằng hâm.
    chết cười ... hehe
    đùa tý tẹo nhưng mà jẫy hàng tốt nhất cứ im lặng trật tự... té khẩn thế là ok..
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác PM anh Công cong050 nhé, trước khi PM nhớ đọc "tâm sự của kẻ ác" http://ttvnol.com/forum/tamsu/1002012.ttvn
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    chuyen cua bac nay co gi dau ma fai hoi nhi? bac cu gap mat e y, noi ro rang la anh da k con tinh cam voi e nua, gio anh da tim duoc mot nua cua minh. k nen tranh mat vi se gay dau kho cho gai vi gai k ro nguyen nhan. giong nhu co em gai gi o tren da noi ay. day la cach cat dut de dang nhat ma cung k phien phuc nhieu. chu cac bac trai tren nay toan chon cach tranh mat la k dung tam ly gai roi
    xin loi vi gui bai k dau nha. e k co du dkien
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    " Gieo nhân nào gặp quả nấy " or " gieo gió ắt gặp bão "
    Bạn nghiệm thử xem có đúng không.
    Chúc may mắn.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đời là đấu tranh sinh tồn, là thiện ác uýnh lộn
    Phải thế chăng hỡi đời!
    Đọc xong Tâm sự kẻ ác em thấy sợ quá.
    Quả thực là trong em luôn có sự giằng xé giữa phần "con" và "người"
    Cũng chỉ vì nếu không là "con", nếu không nhìn nhận con gái như 1 "sinh vật giống cái", nhận ra nó cũng bình thường thì có lẽ em vẫn si tình, khăng khăng mê đắm 1 đứa, gà và xoắn,... và tất nhiên, sẽ không được đáp lại
    Mở rộng mối quan hệ, đánh đòn tâm lý với bao tính toán chi li, lạnh lùng, đểu giả... để cưa được 1 cô gái, để rồi khi đã thuộc về mình, mình lại tự vấn : yêu là như thế này sao, hối hận quá khi mình đã gây tội lỗi với những người thế thân...
    Kinh khủng quá các bác ạ!
    Vẫn hi vọng em ấy vượt qua cú sock này
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Đòn 1: tự bôi nhọ bản thân. Cái này nhiều cách bác nhé, nghĩa là tự bôi phân vào người bằng cách: cờ bạc, hút hít, rượu chè, ăn nói tục tĩu vô văn hóa. đòn này phải bản lĩnh mới dùng đc, k dùng xong dính luôn là hỏng
    Đòn 2: Im thin thít lặn mất tăm. Nghĩa là k nghe, k nói, k giao lưu.
    Đòn 3: Giả chết. Bác coi như là bị dính aisd ********* rồi, hoặc ung thư giai đoạn cuối hoặc tự nhiên tay nhặt lá chân đá ống bơ.
    Đòn 4: Bay vào vũ trụ. A đi sang triều tiên sản xuất bom nguyên tử, a sang afganistan gia nhập vào đội quân lhq, bét lắm là a đi làm osin bên đài loan 3 năm.
    Đòn 5: Thập cẩm. Nghĩa là bác cứ áp dụng đủ các loại đòn kể trên vào cho e, thêm cái tính vũ phu nữa vào thì không xong mới lạ
  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    [purple]Anh hỏi khí không phải, nhà chú đã cưa được con bé đá cầu ấy rồi à? Nói gì thì nói anh cũng khó tin. Mới đây nó còn lạnh nhạt với chú lắm mà. Có gì post chi tiết lên cho anh em cùng ngâm cứu./purple]
  9. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được vivuvivut sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 04/03/2009
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    con gái ko yếu đuối như con trai tưởng đâu
    nên tốt nhất bạn cứ nói thẳng,cái kiểu ỡm ờ dền dứ con gaí vừa ghét vừa khinh cho : con trai mà kém dám làm ko dám chịu
    cứ nói ra là : mình ko hợp nhau ,anh có ng yêu rồi
    xong

Chia sẻ trang này