1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục Thị Vô Nhân ...!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Mục Thị Vô Nhân ...!

    Bác nào xoá của em cái chủ đề giống như vậy rồi ..Hic em đã nói là xin xỏ rồi mà ..Không cho sao ? Nếu bác vẫn quyết định không cho nữa thì nói thẳng cho em biết ... Cho em biết thêm cái lý do tại sao xoa nhé ...

    Dòng chữ chưa chắc nói lên được cái gì ..Vì thế nếu các bác đọc cái dòng tên chủ đề bên ngoài thì không nên nghĩ lằng nhằng nhiều làm gì .. Hãy nghĩ đó chỉ là một cái tên của một chủ đề .. Cho dù cái tên chủ đề đó mang nghĩa Hán Việt ...Và chắc các bác cũng hiểu nó là gì rồi ...

    Tôi không ám chỉ một điều nào đó ..Hay nói về một vấn đề nào ... Vì vậy đừng nghĩ nó khác đi cả ...Cái tên cũng chỉ là cái tên mà thôi.
    Mọi thành viên trong diễn đàn nói chung cũng như trong box nói riêng đều có quền và trách nhiệm của mình ...
    Cho dù trước mắt nó chưa có nội dung đích thực gì cả ..Nhưng đâu phải lúc nào cũng có luôn nội dung của nó ..
    Xoá nó nên báo cho tui biết nhé ..



    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có chuyện đó sao, GMD? Khổ thân quá. Thế này nhé, đề nghị mod khi xoá chủ đề của thành viên thì nên gửi một PM ngắn gọn giải thích lý do. Vậy được chứ?
    GMD cũng không nên than khóc nhiều. Nếu như chủ đề này đáng sống, nó sẽ sống và sẽ được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên cần phải chứng minh nó đáng sống ngay từ lúc nó được sinh ra, không thì tốn đất của diễn đàn một cách không cần thiết . Đây là nơi... công cộng Xin bạn lưu ý cho điều đó. Vì thế đừng trách ai không hiểu mình mà hãy tự nghĩ xem vì sao mình không làm cho mọi người hiểu được mình.
    Vậy nhé, chào thân ái và quyết thắng.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy GMD, dòng chữ chưa chắc nói lên được cái gì, quan trọng là cái nội dung sau những dòng chữ ấy!
    Nếu bác nghĩ trong Box này cũng cần phải "xí chỗ, giành đất" đề phòng trường hợp "tăng giá đất" như những nơi khác thì bác nhầm rồi! Cái gì hay thì dù bị trôi đi tận phương nào vẫn được người ta nhớ đến và tìm các mang về lại đúng chỗ của nó! và trường hợp ngược lại thì nó sẽ bị cuốn ra tận đại dương, chẳng ai thèm nhớ đến đâu, bác à!
    Vì thế, nếu không muốn mình phải mất công thì hãy viết vào đó cái gì có ý nghĩa dưới những dòng chữ kia đi!
    Hay đây là một "chiêu quảng cáo" của bác nhỉ? Giống như thường thấy trên vô tuyến ấy!

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa các bác , đối với tôi thì có xoá hay thế nào đi nữa cũng không quan trọng gì cả ... Đúng rằng đã cho lên thì phải biết chứng mình nó đáng để cho lên ... Cái trước tui đã nói rõ là xin xỏ ... Nghĩa là xin một nơi để cho lên thôi ...
    Cái gì cũng vậy khi sinh ra cũng chưa biết được thế nào cả . Cũng như các bác , anh chị sinh ra đâu biết rằng mình sẽ có ích cho cuộc sống không ? Rất khó mà đoán được không thể nói trước được .. Tui cho cái topic này lên thì tất nhiên có ý nghĩ của bản thân ...Nhưng đâu có thể nói là bắt buộc là nó phải sống luôn đâu ... Cái này nó có thể hai hay một thời gian ngắn sẽ lặn mất tích ...Nhưng không quan trọng gì cả ... Tui đây chỉ muốn có một nơi để mình cho những thứ tôi thích vào mà thôi . Nhiều khi muốn cho nhiều thứ lên nhưng không biết cho vào đâu , vào những nơi khác thì lại sợ làm loãng chủ đề ...Do đó là như vậy
    Không cái gì không gọi là đáng sống cả . Và không ai biết cái gì sinh ra là đáng sống .
    Nhiều khi vẫn mua hàng chỉ vì xem quảng cáo đó
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 24/04/2003
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ý bác rồi nhưng đây không phải là bãi đất hoang , nó phải đựoc trồng trọt chứ nhỉ :D , bác xin rùi thì phải có bài lên ngay không thể để nó khô cằn thế đựoc , vì vậy nếu chỉ có tiêu đề thôi thì xoá là thích hợp
  6. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Anh Giomuadong thử liên hệ với Admin khu vực xem sao?Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
    Blue waits Raindogs
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________
    Gio_mua_dong ơi!Đừng buồn nữa bạn ạ!Bạn lạnh dùm tôi chút xíu đi!Hồi đầu tôi cũng bị một bạn "góp ý " về việc tải bài đã có mặt rồi ,và Lys cũng có nhờ Solitaire nói dùm tôi gom bài lại kẻo "loãng" ,tôi cũng có buồn đâu !Tôi chưa quen với những việc như vậy nên chắc chắn có thiếu sót .Trong Box Trịnh này ,tôi tương đối lớn tuổi ,nhưng tôi cũng cần học hỏi các bạn đi trước nên không tự ái .Ngòai những giải bày tình cảm riêng tư ,mục đích chính của chúng ta trên Box này là để phát triển và bảo tồn nhạc Trịnh ,mình mong bạn vui vẻ lên để chúng ta tiếp tục với công việc của mình .Riêng bản thân tôi còn bị người khác gởi email tới khiêu khích tôi còn coi như chuyện bình thường thì có gì mà bạn bực bội dữ vậy !Mong bạn vui !
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 8 tháng 7 năm 2003 thứ ba bây giờ là 2 giờ 36
    Tức và ức . Không biết nói gì hơn , một thôi một hồi ngồi gõ thế mà mất hết ..Đúng là cái máy củ chuối ... Lần thứ ba .. Hic không được thì không biết nói gì nữa ..
    Sống lay lắt cũng có thể gọi là sống ...Nhiều số phận con người không còn gì cũng phải sống ...
    Tháng Bẩy một người bạn đã ra đi ..Cầu chúc cho linh hồn anh thanh thản . Tôi và anh không biết nhau nhiều , mấy lần gặp mặt chỉ nói được với nhau rất ít , không biết được gì nữa ..Và bây giờ tôi không còn có cơ hội để nói chuyện với anh lần nào ... Sống trong đời cần có một tấm lòng , cho dù không làm gì cả . Chỉ để gió cuốn đi . hay Sống tử tế về nhau ... Tôi nghĩ rằng anh luôn sống như vậy ..Nhưng tại sao ? Tại sao cuộc sống lại bất công nhu thế nhỉ ... Con người trông ra vẫn phải sống theo một số phận ... Tôi rất ghét cái từ số phận .... Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ luôn giữ hình ảnh của anh trong tâm trí của mình ... Nhưng cuộc sống thì vẫn phải sống một lúc nào đó tôi có quên anh và chỉ nhớ đến anh trong một phút giây bất chợt . Thì mong anh cũng đừng buồn . Mỗi năm tôi sẽ tự hát cho mình bài Cát Bụi vào tháng này để nhớ về anh ... Con người ai cũng sẽ một lần trở về với nó và mãi mãi . ...
    Tháng Bẩy , tháng này có một ngày đánh dấu một năm tôi gia nhập gia đình yêu thương này ( 6 _ 7 ) . Ngày này cũng là sinh nhật Em Nguyệt Ca ... Một cô gái nhỏ có giọng hát rất hay .. Công nhận rất hay ... Chúc Em mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống nhé . Nhưng cũng như em và cùng mhiều người tôi không hiểu sao có cảm giác khó gần .. Hay tại tôi cũng khó gần với mọi người nên cũng như thế ...
    Tháng Bẩy tôi đã đi làm ờ không biết công việc này sẽ kéo dài được bao lâu ..Thôi thi cứ cố gắng hết sức mình .. Mọi việc rồi chắc sẽ tốt cả nếu mình có trách nhiệm với chính bản thân .
    Tháng Bẩy , tháng có ngày kỷ niệm thương binh liệt sỹ
    ( 27 _ 7 ) ...Tôi và bạn cùng nhiều người sinh ra khi đất nước hoà bình ..Ờ thế nên có ai hỏi thế nào là chiến tranh thì không biết nó như thế nào ... Làm sao có thể tưởng tượng nó ra ... Chắc không thể ... Xin cảm ơn , cảm ơn các anh , các chú , các bác , các ông và tất cả . Tất cả những người đã đổ xương máu cho nền độc lập của nước ta ... Ờ thế đó ..có người đọc đến đây thì có lễ biết đâu cho rằng đây chỉ là những lời nói sáo rỗng mà thôi .. Hì chả có vấn đề ... Quên cảm ơn chú Sơn ( xin mạn phép được gọi như thế ) . Cảm ơn chú rất nhiều , nhờ chú mà cháu có thể biết thêm nhiều điều trong cuộc sống ..Biết được thêm nhiều con người trong xã hội .. Cho dù tương lai khó mà biết thế nào ? Cảm ơn chú để cháu biết được những cuộc sống con người , đát nước ta nhưng ngày trước ..Những năm chiến tranh và cảm giác thế nào là mất tự do ...
    Tháng Bẩy những ngày này chỉ nghe đĩa nhạc mà ngày trước được box tặng .. Có những bài mới nghe lần đầu mà thôi ..
    Cuối cùng nói gì bây giờ nữa ... Không biết nói cái gì ... Lôi cái này lên không biết rồi có gì xảy ra ..Chắc nó cũng bình thường như những cái khác mà thôi ..Có người lại vào nói dăm ba câu .. Hay nhiều hơn , cũng có người đọc nhưng trả nói gì ... Mà thôi tuỳ . Dừng vậy về nhà suy nghĩ lần sau sẽ lại cho nó sống lay lắt tiếp ... Tinh Thần Và Chất Nhạc Trinh cứ tự hỏi nó là cái gì ... ? Về nghĩ đã ..
    Hôm nay 8 tháng 7 năm 2003 thứ ba bây giờ 4 giờ 49
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 08/07/2003
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bài viết rất nhiều cảm xúc của bạn gio_mua_dong. Cuối cùng cái topic này cũng được trồng trọt cày xới.
    Tháng bảy của bạn có nhiều điều đáng nhớ quá. Bạn nghĩ sao nếu đem "xung công" topic này, để mọi người cùng hưởng ứng? Một năm mười hai tháng, mỗi tháng có một nỗi niềm. Bạn đã bắt đầu từ tháng bảy, bạn có muốn mọi người tiếp tục với bạn, viết về mười hai thương nhớhay không? Topic này có thể sẽ mang tên THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI. Ý bạn thế nào?
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  10. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ghé vào đây xem GMD trưng bày gì trong mục này. hình như bạn đang có nhiều tâm sự, giọng văn rất khắc khoải và có phần gay gắt ?
    Mà sao tên mục này lại là Mục Thị Vô Nhân nhỉ. Thường nghe nói là "mục hạ vô nhân" (Dưới mắt không người). Vậy mục thị vô nhân có nghĩa gì ?
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi

Chia sẻ trang này