1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục Thị Vô Nhân ...!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong, 21/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chắc là "mắt nhìn mà không thấy người" Temely ạ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay o7 tháng o8 năm 2003 thứ ba bây giờ là 7 giờ 05
    Đánh nhé cho nó sống tiếp lâu rồi . Nhưng đến hôm nay mới quyết định đưa lên tiếp ..Hic lại tiếp tục lay lắt sống như cuộc đợi nó vẫn thế ..
    Trước khi nói gì đó ..Tui xin tặng các bạn mấy bức tranh của Trinh mà tôi mới tìm thấy trên mạng ..Cũng có thể các bạn đã xem rồi nhưng tui thì mới thấy lần đâu và cho nhưng ai chưa biết ..

    Bìa của một tập nhạc

    Đêm thấy ta là thác đổ
    Gọi tên bốn mùa
    Hạ Trắng
    Nguyệt Ca

    Chân Dung
    Gửi đến đây lại không muốn nói nữa ..Hic mong mọi người cho tui nói sau ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 07/08/2003
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... công nhận chú gio_mua_dong này thật là cá tính...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại gio_mua_dong đi lang thang nhìu quá nên chẳng kịp cập nhật thông tin đó thôi. Ơ mà này, gio_mua_dong ơi, bác Trịnh mất cũng lâu lâu rồi đấy, đằng ấy đã nghe tin chưa vậy. Mà lang thang làm gì, về nhà đi. Ốm rồi lại khổ cái thân.
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mục thị vô nhân là nhìn vào tranh mà không thấy bóng dáng của con người. Thế mà vẫn thấy mình hay ai đó trong tranh, huyền ảo và lộng lẫy. Ý tưởng của GMĐ thật là sáng tạo- độc đáo. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những bức tranh lạ lẫm như thế này. Đầu óc tự nhiên gợi mở một ý tưởng về những bức tranh do mọi người thu thập và post lên box. Những bức tranh mà ta nhìn vào không thấy hình ảnh con người nhưng trừu tượng và đáng suy ngẫm. Rồi tự đặt tên nó bằng một bài hát, một câu hát của Trịnh Công Sơn kèm theo một đoạn bình giảng nho nhỏ. Thật thú vị biết bao. Biết đâu chúng lại trở thành những bìa của các ấn phẩm box Trịnh sắp tới. Những bức tranh chứa đựng cả một trời buồn vui của cõi người không thể là một điều không đáng lưu tâm.
    Đời vẽ tim em lạ kỳ
    Tình có trong em nhiều mùa
    Từ đó thiên hạ quá vui tươi
    Your mind was drawn wonderfully
    Love''s seasonably being there
    Since then...
    People joyful were
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hị hị ... Quên, box mình có GMD là một, thêm cả bác VTC nữa...
    Em kính!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hay thật, cảm ơn GMD nhiều nhé
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 10 tháng 08 năm 2003 thứ ba bây giờ là 5 giờ 33
    Vâng rất cảm ơn ..Cảm ơn rất nhiều vì những lời nói của các bạn .. Tui còn mấy tấm khác nữa ..Cho lên nốt cho nó đỡ mốc ....


  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tui nói thật là tui thấy bác buồn cười. Cá nhân tui thấy thế. Hồi đầu thấy bác rất... hâm. Lắm khi cũng bực. Nhưng đến cái thảo luận này, những bài viết gần đây nhất, tôi thấy bác... hay hay. Thế nên tôi viết cho bác như thế đấy ạ. Chắc giọng điệu của tôi hơi khó nghe tí, bác chắc cũng không lấy thế làm giận lâu chứ? Chứ tôi mà không ưa thật, tôi đã "lạm dụng" (hì hì) quyền mod xoá toẹt bài bác đi (như bao lần bấc đã biết hồi xưa), chứ viết vào làm gì. Nói thật là gần đây tự nhiên tôi thấy bác hay hay... Quyết tâm bảo tồn cái topic này như một tượng đài tính cách GMD. Bác tiếp tục đi, tôi bắt đầu thấy qui quí bác....
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Gió Mùa Đông,
    " Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai" nằm trong bài Nghe Tiếng Muôn Trùng.
    Kỳ này GMD đem lên được mấy cái tranh của TCS, thật tình Tem chưa thấy (trên net) bao giờ dù Tem có lần đã up lên đây rất nhiều tranh của TCS [topic]96501[/topic]. Rất quý hoá, cảm ơn GMĐ nhiều. GMĐ có thể cho biết là lấy mấy hình tranh đó ở đâu không.
    Theo Tem được biết, những chân dung giai nhân này TCS vẽ khoảng 1998, ông vẽ khoảng 20 tấm những người bạn gái của ông.
    Nhìn tranh TCS, nhớ đến người bạn thân nhất của Tem, anh ta thích nhạc TCS và nói hoài về mong ước có 1 bức tranh của TCS treo ở nhà, để tỏ lòng cảm mến Nhạc sĩ.
    Tháng chín này sẽ là giỗ đầu của bạn ấy.
    TCS vẽ tranh như người đùa với sơn, với cọ, có lẽ cũng theo một cung cách như ông đặt lời nhạc, "Nghệ thuật cốt sao mở được con đường ngắn nhất từ trái tim đến trái tim mà không cần bất cứ một sự giải thích nào cả (TCS). Có lẽ cũng như khi đọc Hòang Tử Bé cùa Saint Exupéry.", ở mỗi độ tuổi, ta có thể có những cách cảm nhận khác nhau ?
    Haha, lúc này Lys cũng tinh vi thế .
    Mà nè, GMĐ, có lẽ cứ làm cái gì mình thích, ai thích hay không thích, mình cũng chỉ có 1 nụ cười.
    Cảm ơn hoa đã vì ta nở
    Thế giới vui, từ mỗi lẻ loi

    Được temely sửa chữa / chuyển vào 07:18 ngày 11/08/2003

Chia sẻ trang này