1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục Thị Vô Nhân ...!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Một vùng mây trắng
    Bay đi tìm nhau
    Chẳng còn thấy đâu
    Mắt em hoen sầu
    Vì mình xa nhau
    Nên em chưa biết
    Xuân về đây thôi
    Giọt sương vẫn rơi
    Rừng còn ngây dại
    Mơ bóng hình ai
    Trời mưa giăng lối
    Áo em lệ rơi
    Nhạt nhoà nét môi
    Đã say quên lời
    Vì mình xa nhau
    Nên em chưa biết
    Xuân về đây thôi
    Ngày Xuân vẫn trôi
    Tình mình vẫn hoài
    Thương nhớ đầy vơi
    ......
    Trời rào rạt sóng
    Gió reo mùa Đông
    Chìm trong giá băng
    Bóng Xuân mịt mùng
    Vì mình xa nhau
    Nên Xuân vẫn mãi
    Xa vời chốn nào
    Còn thương nhớ nhau
    Còn nặng ưu sầu
    Muôn kiếp về sau .
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
  4. Bymyside

    Bymyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cả năm em ngồi chờ mùa đông,thế mà thấy tivi báo rét lại ngồi co ro dúm dó hết cả lại.Lạ nhỉ?
  5. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì lạ đâu bác ạ
    ai mà chẳng thế
    cái ko có thì muốn có cho bằng được
    đến lúc có rồi lại chán
    đời mà!
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm . Đường phố vắng .. Vắng thanh thản . Không còn thấy ai đó đốt than giữa đường . Không còn hít phải mùi khí khét của metal . Là lạ giữa phố ...
    Nhiều người chắc vẫn đang ngủ . Bên Em . Giờ Em vẫn ngủ . Hãy ngủ ngon một giấc nồng . Gửi Em lời yêu thương năm mới .
    Gửi tất cả mọi người một niềm vui mới một ngày mới .. Chúc mừng năm mới nhé .
  7. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    đã 3 năm trôi qua, lòng người đã tĩnh lại. Sao lại thấy mất nhiều hơn ngày ấy.
    cuộc sống của loài thực vật hỏi có khác gì thân người.
  8. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn chọc thủng thời gian
    nhưng thời gian có là gì đâu
    một đống hư vô
    ta muốn chọc thủng hiện hữu
    nhưng hiện hữu có là gì đâu
    một đống hư vô
    khóc cho ai
    ai khóc
    khóc ai
    nước mắt hay giọt máu túa ra trong động mạch
    tứa ra trong nỗi nhớ bàng hoàng
    em tồn tại
    không tồn tại
    em tồn tại
    không tồn tại
    có tồn tại
    phải rồi có tồn tại
    tồn tại trong nỗi đau của thời gian
    trong nỗi nhớ của hư vô
    trong cái rốn của bàng hoàng
    ta cắt đứt mạch máu để thấy em hoang tàn
  9. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thơ không có lý do tồn tại
    dòng sông chảy rã mùa đông
    mùa đông cháy đỏ cánh đồng ngát hoa
    bao năm bao tháng vụt qua
    thời gian có chửa ở nhà dưỡng thai
    biết ai mà hỏi hỏi ai
    hỏi bao năm tháng cho phai lời nguyền
    mặt cười hỏi chút linh thiêng
    linh thiêng bỏ chạy bởi kiêng ăn mày
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng rồi lại ngày . Cái gì nó cũng qua . Qua nhanh hay người cảm giác nhanh .
    Phố vắng ...Gió không thấy đưa nữa . Nhớ Em quay quắt .
    Em thương yêu . Cách xa quá . Xa quá . .. Để nỗi nhớ . xéo quằn người vậy ...
    Ngồi ngóng mắt vô định . Dõi về hướng nào ? Em bên phía Tây , Đông hay Nam và Bắc .
    Thèm được một vòng tay ôm qua cổ mà chưa một lần . Thèm một cái bĩu môi khi giận mà chưa thấy . Thèm một nụ hôn trong hạnh phúc . Đến bao giờ .
    Nhớ Em lắm
    Gió đã dừng bên hồ .

Chia sẻ trang này