1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục tiêu Phấn đấu Ngắn hạn, Trung hạn, Dài hạn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi shoneti, 09/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu trong ngày hôm nay là hoàn thành TD macro 5,6 chuối củ này... dài quá.... một document mà tới 50 trang- đọc đến bao giờ mới hết không biết. Hic, đời là bể khổ!!!
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngắn hạn: thức hết đêm
    Trung hạn: thức hết đêm
    Dài hạn: muốn ốm liền cả tháng
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hờ.. hoá ra chỗ này thành chỗ chơi vui thật..
    Con người có trách nhiệm... lôi topic của mình lên... một cách lịch sự nào
    Mục tiêu phấn đấu giảm xuống vì để thế kia bất khả thi quá... 7 ngày lên mạng 2 lần... có vẻ ổn nhỉ... 2 ngày bù cho cả tuần...
  4. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ngắn hạn ư,cố mà qua môn xác suất,chỉ cần qua môn đó thôi là ?he he,mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ,có bạn nào biết làm sao để học môn đó ko,bây giờ ngập đầu rồi mới mở sách ra====>cóc hỉu gì hết
    trung hạn?làm sao để kết thúc học kì này có đầu 8 cái,sao khó thế ko bít
    dài hạn?đầu tư học ngoại ngữ,hic sao mình khoái học kiểu nói nhiều làm ít thế nhỉ,biết là học như trâu sẽ nắm khá chắc ngữ pháp nhưng mà ko học nổi,chán kinh khủng,chỉ khoái có dịp nào được ra hồ gươm tìm mấy thằng tây balo mà mời nó?mua kẹo,hy vọng sẽ học được nhìu hơn
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    bạn này tự nhiên nhắc đến môn xác suất? shoneti học kỳ trước cũng tẻo môn này? làm thì làm được nhưng toàn làm sai. Chung quy lại cũng do mình không thèm học hành gì, đầu óc trên mây?Học kỳ này quyết không được thi lại môn nào. Vài ba hôm nữa phải tu thôi. Buồn quá.
    Mục tiêu phấn đấu
    - trong 3 ngày tới: Chơi hết sức nhưng không được ốm.
    - sau 3 ngày đó - - > 24/6 (thực ra là 22?) nhưng 24/6 là ngày đặc biệt ? mình sẽ không online nữa. Mình phải làm được? Thằng lớp phó học tập đáng ghét!
    - từ 24/6: 0 4 go!!
  6. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngắn hạn : cần fải học hành tử tế hơn
    Trung hạn : ...........giống ngắn hạn
    Dài hạn : như trên
    Dạo này thức giỏi wá.........mỗi cái không fải vì học
  7. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngắn hạn : Học lấy ít chữ
    Trung hạn : Gom tiền mua 1 con xích lô
    Dài hạn : Hàng ngày chăm chỉ đạp xích lô để khỏi bị đói
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0

    Mục tiêu ngắn hạn , trung hạn và cả ...dài hạn đấy

    Được rut sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 24/04/2004
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... xinh thế... đuwọc đấy... thế con người ở Trung hoa với bạn Quỳnh Trâm này thì thế nào nhở????
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cảm hứng mới....
    sao mãi không thấy online nhỉ
    [sign
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 25/04/2004

Chia sẻ trang này