1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MUFCHP - A Long Tale

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Beckhamania1983, 04/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Một CLB hâm mộ theo đúng nghĩa của nó,nhưng có những điều khác biệt với những CLB khác,đó là sự thăng trầm qua rất nhiều giai đoạn.Ở đây có những người bạn thực sự với nhau,những người bạn đến với nhau ko phải chỉ vì tình yêu với Man United,đội bóng màu đỏ.Bài viết này có lẽ chỉ mang tính chủ quan của người viết,nhưng qua những lời lẽ "thật như cuốc sống" này,các bạn sẽ hiểu hơn về những con người của màu Đỏ.

    1.Khai sinh:
    Người viết ko nhớ,mà nói thẳng ra là ko biết ngày khai sinh ra MUFCHP.Vì người viết là thành viên gia nhập vào CLB khi nó được thành lập được 1 khoảng thời gian (độ vài tháng) trên TTVN rồi.Khi đó người viết mới thi tượt ĐH xong.Còn nhớ đó là buổi off đầu tiên của CLB với sự chủ trì của Mr.Trí (người mà sau này là friend of life của người viết),rồi như 1 Xã hội thu nhỏ,CLB cần 1 người dẫn đầu,1 chủ tịch để lo đường đi nước bước cho CLB.Vậy nên 1 cuộc bầu cử nhỏ được tiến hành (người viết vẫn nhớ đã bỏ phiếu cho 1 thằng hấp nick là handsome_boy) và người trúng cử là USA11_9_2001 (Mr.Trí đó ạ).Đó là ngày đầu tiên của người viết với CLB,ko có nhiều thành viên để lại ấn tượng ở buổi off đó,nên người viết chỉ còn nhớ được những thành viên mà sau này đã trở thành 1 phần của cuộc sống người viết: Mr.Trí,Minh Hành,người viết,Hưng vịt,Handsome_boy......

    2.Những nốt thăng-Những âm trầm:
    Một CLB có thể kéo dài mãi,có thể hy sinh ngay tức thì.Với MUFCHP thì lúc này cũng có thể nói là đã hy sinh,nhưng vẫn có thể nghĩ là "Đội yêu màu Đỏ" này còn tồn tại mãi với thời gian.
    Ko thể nói là MUFCHP đã trả qua 1 thời gian dài,nhưng 5 năm ko phải là 1 khoảng thời gian ngắn.Với 5 năm,1 người bình thường có thể thay đổi được cuộc đời mình,một đất nước có thể qua mấy vị thủ tướng,......một CLB như MUFCHP cũng trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn,vui vẻ và thăng hoa.Người viết ko thể kể hết ra topic này được,vì làm điều này phải mất vài ngày ngồi gõ lóc cóc,người viết chỉ nêu ra những điều nổi bật nhất của MUFCHP.
    Trước tiên phải kể đến những niềm vui.Khi bạn tham gia vào 1 CLB,nghĩa là bạn tham gia vào 1 nơi để vui chơi thoả thích,được vẫy vùng để xả stress,được hoà nhập để chia sẻ,để giúp đỡ....để yêu thương lẫn nhau.Trong MUFCHP cũng vậy,thậm chí có thể nói bạn còn được thoải mái hơn gấp nhiều lần khi bạn tham gia vào những CLB khác với những yêu cầu nghiêm ngặt và khắt khe hơn.Nói về MUFCHP thì phải nói về đội bóng của CLB này,đội bóng áo Đỏ dù thi đấu ko chuyên,nhưng hầu như những ai đá phủi ở HP đều biết đến đội bóng hâm mộ Man United.Cũng như CLB chính,đội bóng MUFCHP cũng trải qua rất nhiều đời cầu thủ ko chuyên.Nhưng vẫn có thể kể ra những người hùng đã đem về cho...nhà anh Trí 3 cái cờ VĐ (trên TG gọi là những legend):Thủ môn Long(có 2 thằng TM tên Long),hậu vệ trái Minh Hành,trung vệ Hưng Chuyên,bên phải là Trí chuột,sau này là Khánh ngố,tiền vệ nhiều đấy nhưng có thể kể ra đây 2 gương mặt nổi bật nhất: Nam Hoa và Tuấn Béo(còn Vinh lực sĩ,Long Hội...),còn tiền đạo thì hầu như xuyên suốt cả quá trình chỉ có 1: đó là người viết.Với 1 lối đá đẹp mắt như chính CLB mà những người này hâm mộ,đội bóng này đã giành được chức VĐ của tất cả những giải đấu mà họ tham gia,và gần như là giành được tất cả các giải cá nhân còn lại.Vậy nên nói về bóng đá phủi,đội bóng MUFCHP ko phải đội bóng số 1,nhưng đó là một đội bóng mạnh.
    Ngoài đội bóng ra,tất nhiên,MUFCHP cũng có những hoạt động riêng của mình như các CLB hâm mộ khác,ví dụ như đi xem MU thi đấu.Quán cafe 17 Cát Dài là quán tủ của CLB này.Hầu như những trận đấu MU thi đấu (đặc biệt là những trận đá sớm),ko bao giờ thiếu người viết và các bạn ngồi gào thét ở quán Cafe BĐ đầu tiên của TP Cảng.Rồi những buổi nhậu nhẹt bét nhè,những bữa ăn chơi xả láng,hết mình...những chuyến du đầu trên HN,những lần tham gia ĐH TTVN.Rồi rất nhiều,rất nhiều sự kiện mà người viết ko thể nhớ hết.Hầu như ai cũng biết,ở Châu Á,thì đội bóng được hâm mộ nhất là ManU.Tại VN cũng vậy,nhất là ở HP,thế nên có rất nhiều người đã từng tham gia vào MUFCHP,có người thich nhiều,có người thích ít,có người coi MU là tình yêu.Nhưng chỉ như vậy thôi là chưa đủ,vì CLB cần những người sống hợp nhau,do đó trong suốt quá trình tồn tại,MUFCHP đã loại bỏ rất nhiều thành viên,dù họ có yêu thik MU thực sự.Tới lúc này,người viết sẽ kể ra những người nổi bật và đi cùng CLB trong suốt quá trình tồn tại của nó:
    -USA11_9_2001 (Mr.Trí):Ko phải người lớn tuổi nhất,những Trí lại lài người cầm đầu,tại ở trong chàng trai này có tính cách của 1 thủ lĩnh với chút xíu ích kỷ và tính ông tướng.Dù vậy,mọi thành công,mọi điều tốt đẹp nhất của MUFCHP phải nhắc tới công lao lớn nhất của Trí.
    -Người viết: cái này để những người khác nói đi.
    -Minh Hành: có lẽ Minh là 1 trong bộ 3 (Trí-Tuấn-Minh) và cũng là người hiền nhất mà người viết biết.Minh sống tốt,ko bị cám dỗ bởi bất cứ cái gì của cuộc sống.Có thể nói Minh là 1 chàng trai tốt và bản lĩnh.
    -Nam Hoa: một thằng em,1 người bạn cùng người viết cặp kè để vượt qua rất nhiều việc khó khăn.Có lẽ,nếu ko chơi thân cùng MUFCHP,có lẽ giờ này "thằng em" này đã rẽ hướng khác bởi tính cách bồng bột của nó.
    -Khánh ngố: tính thẳng,hay dỗi,hết mình vì bạn
    -Thuý sữa chua: hơ,nhân vật này ko thik bóng đá,nhưng là em gái (hay trai cũng được) yêu quý gần như của cả CLB với tính cách bộ đội của nó.Hãy cứ như vậy em ạ,ko phải thay đổi,vì thay đổi thì ko còn là em nữa rồi.Thuý thì phải LÁO và XẤU.
    -Em Yến: một cô bé sắp lớn nhưng tính cách cực kỳ trẻ con và suy nghĩ rất đơn giản.Mong những ai có xích mích với em Yến thì bỏ qua,bởi vì trong cuộc sống phải biết nhường nhịn.Đặc biệt là đối với các bạn gái.
    -Nam Hằng: thằng em này cũng có 1 thời "cặp" với người viết.Tính cách của nó cũng hoi khó chiều.Cung mang 1 chút hâm hấp của cả đội,nhưng nặng hơn thì phải.Dù gì, với nó tình yêu bao giờ cũng phải trong sáng.Bravo !!!
    Còn rất nhiều,rất nhiều thành viên nữa ko thể hoặc chưa nhớ ra để kể ra đây.Nhưng ở trên là những người chủ chốt nhất để tạo nên những nốt thăng và những âm trầm.Ùh,còn những điều đáng buồn của CLB nữa.Cũng giống như MU vậy,những năm vừa qua là những nốt trầm của đội bóng được hâm mộ nhất nước Anh này,MUFCHP cũng vậy.Điều đáng buồn nhất lại đến từ thằng được gọi là Friend of Life,ý người viết muốn nói gì chắc nó cũng biết,"đã là đàn ông thì phải đại lượng Trí ạ,cũng như mày cũng đã nói,ko nên xen quá kỹ vào cuộc sống riêng của người khác,vậy nên mong Trí sẽ ko như vậy 1 lần nữa".Việc mà người viết cảm thấy thất vọng nhất về chính bản thân mình là đã "binh" nhau với 1 fan MU,nhất định trước Tết người viết phải sữa sai,dù biết xin lỗi ko thôi là chưa đủ.Còn 1 vụ nữa gần đây,người viết ko muốn nhắc tới mà chỉ muốn nhắn tới người đó rằng "Dù sau này có chết,anh cũng ko bao giờ nhờ vả em nữa.Nhưng ngược lại,có gì khó khăn,em yên tâm,anh và những người bạn luôn ở bên cạnh em".Còn nhiều nữa,như những lần chạy tiền,vay trả nợ cho nhau,tổ chức sinh nhật cho nhau,....Nhưng như đã nói,để kể ra đây thì phải mất vài ngày.Vậy nên quá khứ hãy để nó là những kỷ niệm đẹp.Tới lúc để nói lời:

    3.The End or Continue?
    Chấm dứt hay là tiếp tục,vẻ bề ngoài dường như nó đã chấm dứt rồi,chấm dứt từ lâu rồi.Nhưng thực chết bên trong thì "tình bạn" vẫn còn tồn tại,vẫn kéo dài.Như ai đã từng nói,vật chất có thể thay đổi,nhưng tình người khó mà có thể đổi thay.Hãy là chính mình,đừng để vật chất làm thay đổi mình,đừng để ai làm mình thay đổi.Ai cũng có lúc sai,bất kỳ ai.Nói một lời thật lòng "Xin lỗi và Cảm ơn" ko phải khó.Nhưng điều tốt hơn là nên "phòng hơn là tránh".Trải qua quá nhiều điều đáng buồn và thất vọng rồi.Giờ chúng ta lại cùng MU thăng hoa chứ?Câu trả lời sẽ có vào cuối tháng 5!!!



    Được Beckhamania1983 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 04/02/2007
  2. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Yêu nhất anh Tuấn to đấy
  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Bạn là người để chúng ta chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn,sát cánh bên nhau những lúc sướng vui hay buồn khổ. Nhưng những người bạn ko thể lúc nào cũng ở bên nhau.Có đôi khi họ-những người bạn ko còn có thể dành cho chúng ta nhiêu thời gian như trước đây họ vẫn thế.Có thể họ do những lí do khách quan hay chủ quan mà ko thể quan tâm,chia sẻ với mình như trước nữa.Nhưng hãy cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực,đừng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực mà làm mất đi những jì quý já mà chúng ta đã vun đắp bấy lâu..
    2b Continued....
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21

    Ko muốn cãi nhau với bất cứ ai hết.Nhưng cần phân tích những điều "em" nói.Trong chuyện này,"em" ko hề sai,bọn anh mới là người sai.Anh đã thật sự nói "xin lỗi" em.Chỉ có điều đáng nói là em xử sự ko tốt,em đã làm anh và một vài người bạn thất vọng.Cả cách ăn nói của em nữa.Ở đây ngoài chuyện của anh và em,còn rất nhiều cái của em với các bạn khác.Ở đây có thể có chuyện hiểu nhầm,nhưng hàng loạt sự việc em đã hành xử thì ko thể là hiểu lầm được.Giờ em có con đường riêng của em,anh và bạn bè sẽ ko để ý nữa,đã nhất trí như vậy.Chúc em luôn gặp nhiều may mắn.Cùng với em Hiền sẽ là mối tình cuối cùng của em.Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mạn phép xin bài em Thuý:
    "Em ơi!Bi giờ cuộc sống khác rồi"
    [​IMG]
    Sáng chủ nhật ngủ nướng cùng con mèo già nhưng cũng chỉ 8 giờ là dạy.Đã quen dạy sớm đi học nên đã thành quán tính ko dạy ko đc.CẢ tuần lông bông ở ngoài đường thì sáng chủ nhật cũng nên ở nhà ,nấu nướng với bu để cho khác với hàng ngày đi một tẹo.Sáng sớm trước khi đi chợ bu của con đã hỏi :" Ăn chả quạt nhé,nhưng mà con nấu đấy".Tất nhiên là tớ muốn từ chối cái vế sau cũng chẳng đc.Làm con ngoan ngày chủ nhật, chiều mẹ dẫn đi chợ Ga, hay lang thang ra chợ Đổ sắm tết tí nhờ.
    Nói thế nhưng dứt đc cái chăn thì bu đã đi mất tiêu.Xuống mò điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ của thèng "anh" ( Anh trong ngoặc kép)...Thật là chua xót !!!
    Gần 3 năm cả nhóm chơi với nhau chẳng phải dài nhưng có phải là một thời gian ngắn ngủi để dễ dàng cho ngay một câu :" Em ơi! Bây giờ cuộc sống khác rồi " đc ko anh.Cuộc sống của anh bây giờ có thêm " bé Bông".Đúng là cuộc sống của anh khác thật.TRước suốt ngày cặp kè, lê la với nhau, có mặt trên từng cây số giờ thì 1 mét cũng ko.Khác là khác như thế phải ko anh.Em vẫn còn nhớ y nguyên cái mùa đông lắm ngoái.Em lấy xe của anh Minh vật vờ gặp anh với bé Bông của anh để rồi kẹp 3 đi chơi vật vờ trong cái buổi chiều mùa đông mưa phùn ấy cơ mà.Và em biết bé Bông của anh cũng đáng yêu lắm cơ.Bé Bông của anh ngày còn đi học cùng em vẫn cùng với Mai hip,Yến, Minh Anh mặt ass mua xoài, cóc ngồi chấm mút với nhau.Và cảnh 3 con 12 xuống rủ rê con bé em 11 trốn học đi ăn sữa chua, đi chơi điện tử khiến cho cô bánh mì cổng trường cũng nhớ, vẫn hỏi han em khi em thẩn thơ một mình tiếp tục nốt năm 12 này cơ mà.
    Các anh trong nhóm bảo em trẻ con, bảo em mặc xác anh bận tâm làm rì.Anh có biết những cái entry cũ của em về nhóm vẫn còn tên anh rành rành ko.Hôm nọ nói chuyện với bé Bông của anh chị ấy cứ xin lỗi em.Buồn cười quá.Em làm rì có lỗi cho chị ấy xin bây giờ.Rồi thấy chị ấy tự trách mình.Em cũng chỉ biết nói ko phải lỗi tại chị.Vẫn biết cái câu anh nói cũng đúng.Cuộc sống bây giờ khác lắm.Mùa đông năm nay cũng khác với mùa đông năm ngoái.Năm ngoái có anh Minh ở nhà này, có bọn con Yến, Mai, Minh Anh, Bé Bống của anh ở nhà này.Năm nay còn lại em với Tuấn đầu to.Phải nói rằng anh cũng quan trọng với em lắm cho đến trước cái hôm anh nói như tạt nước vào mặt em."Em Hiền bây giờ là nhất.Em Hiền bây giờ là số 1.Ko có em Hiền ko sống đc".Bình thường anh nói câu ấy cũng chẳng sao.Nhưng trong tình cảnh,anh gặp anh Tuấn ko thèm chào, trong tình cảnh anh em online ko thèm buzz nhau một câu ko biết vì lí do rì thì đó là một gáo nước cực lạnh.Hôm qua vào ghi lại title cho anh trong box : " Vĩnh biệt Nam hoa đại ka".
    Vẫn biết dung hoa giữa tình yêu và tình bạn ko phải là dễ,thậm chí là rất khó nhưng ko có nghĩa là anh ko làm đc.Anh có đủ điều kiện là bé Bông của anh còn được những người bạn của anh yêu quý.Và đối với em chị ấy đã thành một người bạn.Tết này em hẹn bọn con Yến, con Mai, bé Bông của anh và con Minh anh hội ngộ tí tẹo rồi.Nhưng gặp anh thì ko.Entry này em biết anh chẳng đọc nhưng em viết cho em, cho xong.Nhưng ra đường,cái HP này bé lắm...đừng quên cho nhau 1 nụ cười.
    p/s: Nhìn cái ảnh chụp hôm hội trường mà tiếc...

  6. tuanrongDG

    tuanrongDG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    5.831
    Đã được thích:
    352
    Các cụ có câu
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Mô phật tội lỗi lớn nhất của loài người là bất hiếu (trích điều thứ 6 trong 1 đống điều dăn dạy của phật )
  7. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Đã qua rồi những ngày ấu thơ.Đã qua rồi những kỉ niệm đẹp.Đã qua rồi những jì đã xa mờ trong kí ức...
    Xa xưa......kể lại
    Những tháng ngày huy hoàng trên sân bóng cũng ko còn.Nó tắt,tắt cách đây nửa năm mất rồi.Thời kì cả 1 năm trời đội bóng ko biết đến thất bại. Linh hồn của đội bóng jờ fải bó bột nằm nhà. Trở lại sau chấn thương nhưng với tâm lí của 1 con chim sợ cành cung.Fong độ ko trở lại như ngày nào. Tuột dốc,Sợ hãi và hoang mang.... Quyết định nghỉ đá bóng vì muốn jữ 1 hình ảnh hào hoa trên sân chứ ko muốn nhớ lại mình 1 trận đấu đã đỡ hụt bao nhiêu lần.
    Buồn,hụt hẫng và thất vọng về chính bản thân.
    Thi cử...... Thi lại........Thi trả nợ.......... nối tiếp những ngày tháng vật vã cùng cái chân bất trị,jờ là những ngày thi nóng bỏng với mong muốn ko fải nợ môn nào.. Xa cách,thời gian và khoảng cách ko cho fép được rong chơi như ngày nào...
    Ko còn có thời gian để đến nhà anh zai ăn cơm và lượn fố như ngày nào nhưng mong anh 2 hiểu cho mình.
    Bẵng đi 1 thời gian ... Ăn hỏi người Cậu.. " Em đi bê lễ được thì đi còn nếu bận thì thôi vậy " ...... ùhm,có lẽ cũng là thôi vậy.1 chiều mưa fùn buồn...
    Sinh nhật người Dì khó tính nhưng chu đáo. Ờ,chắc là vui lắm ha. Lâu lắm mới đến được nhà anh trai chơi. Dì hỏi " Sao hôm nọ ko đi sinh nhật Dì ? Anh Tuấn có gọi điện cho cháu ko ? "
    Ớ người ra 1 chút nhưng nhớ lại hôm trước Cafe có ai đó nói tới sinh nhật Dì Hoa. Khá vui. BÌnh hoài ? Ừ có lẽ là BÌnh Hoài nói. " Thằng Khánh cũng đi mà " Dì nói
    Dạ vầng,hôm đấy anh Có gọi cho cháu nhưng cháu bận quá ko đi được...
    Lủi thủi về... Có lẽ là khoảng cách cũng xa thật rồi....
    Cũng ko dám trách Anh vì có lẽ anh Nghĩ cho mình.Lo mình bận học nên ko đi được. Có lẽ do ko đến nhà anh chơi như trước nên anh cũng ngại rủ mình đi chăng...
    To be Continued.....
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Em ạ! Trước đây anh rất hay cặp kè với em,gần như là cả ngày.Tại sao anh lại phải quay ra cặp kè với Bình Hoài?Tại vì em bận,tại vì em lo học,tại vì em còn có người khác đáng cặp kè hơn.Anh chả trách em.Ăn hỏi cậu Bình rõ ràng là anh ko muốn nhờ em,vì lúc đó em có thái độ khác lắm làm anh ngại ko dám nhờ.Hãy cứ nhìn thẳng vào lời nói của anh,nếu em muốn đi và nhiệt tình thì em đã ko từ chối,lúc đó rõ ràng là em còn đang bận làm việc khác mà (việc gì anh cũng ko biết).Sinh nhật dì Hoa là lúc em bận lo cho ai khác,là lúc....mà thôi,giải thích làm gì.Anh chỉ nhớ rằng sinh nhật vừa rồi của anh chỉ có 5 người:Thuý,Ngoác,Trí,bạn gái anh và anh.Ờ,còn có thằng Bình lên sau nữa,lại Cường C gọi điện từ Sài Gòn ra chúc mừng nữa,hôm nọ thằng Khánh trên tàu về chúc mừng muộn bằng cách đưa anh ra ĐS.Nhưng 1 tin nhắn của ai đó anh cũng ko nhận được.Anh nghĩ rồi,giờ mỗi người có 1 cuộc sống riêng.Em có người để quan tâm,để lo lắng,người mà làm em ko còn là chính em nữa,người mà khiến em ko thể giúp đỡ bạn bè kể cả khi em có thể.Vậy nên hãy để quá khứ trở thành những kỷ niệm đẹp.Đừng lôi ra nữa.Topic này sẽ được khoá và chuyển sang MUHPFC làm kỷ niệm,cứ cãi nhau thế này người ta lại cười cho.Chúc em hạnh phúc với "Bé Bông" số 1 của em.
    Được Beckhamania1983 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 05/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này