1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi hoa sữa - Đâu của riêng ai ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi luanvn, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanvn

    luanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa - Đâu của riêng ai ?

    Nhắc đến hoa sữa, bạn không thể không nhớ đến bài hát của Phú Quang (Hoa sữa). Nhưng đây là hoa sữa của Hà Thành.
    Tối qua có dịp lông nhông dao phố Đà Nẵng, tôi chọt thấy phố xá dạo này có gì đó thay đổi. Một mùi hương đặt trưng mà bất cứ đâu củng có thể thoảng nghe. Mùi hoa sữa.

    Đặt trưng và nồng nàng nhất vẫn là đường Phan Thanh & Nguyễn Văn Linh. Hai bên đường hoa sữa nở rộ và mùi hương của nó bay vào trong tất cả ngỏ ngách.

    Đà nẵng dạo này, hầu như con đường nào cũng có hoa sữa, đi đến tận Hoà Khánh, tôi vẫn nghe mùi hoa sữa thoảng bay.

    Chẳng biết rồi sẽ có nhạc sĩ nào sáng tác được bài HOA SỮA thứ 2 cho Đà Nẵng đây không ???




    Ngày mai bắt đầu một ngày mới.
  2. da_dieu_new

    da_dieu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh cung the yeu hoa sua biet chung nao va cu tin rang mot hom nao day se cho moi nguoi nge bai HOA SUA 2 do chinh nhac sy DA DIEU sang tac
    bay gio thi con tiem an mong cac ban hay cho doi
  3. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hát đi, cùng hát bài Hoa Sữa thứ 2 nhé !
    Đà thành mùa mưa, trăng vàng chưa tỉnh giấc no say, anh dắt em đi dưới chân trời mơ, chân trời hoa nắng, hoa sữa chen ngang, mẹ đón anh về .
    Đà thành ơi, người yêu ơi...về đây với anh, để nghe, để nghe sông Hàn vang tiếng hát yêu thương . Chết thật...ướt hết rồi, thiệt là...
    Không thể tưởng mình lại như vậy .
  4. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    tôi chưa từng thưởng thức hương hoa sữa HN ra sao, nhưng nếu nó cũng giống như hương hoa sữa ở ĐN thì quả thật tôi bái phục các nhạc sĩ đã sáng tác ra những bài hát hoa sữa hay tuyệt đó. ko biết hoa sữa Hn có thơm ko, nhưng sao tôi cảm nhận hoa sữa ở Đn ko đc thơm lắm( nếu ko muốn nói là hơi hơi.... hôi). hay khứu giác của mình wrong sao? người ta khen ngợi hoa sữa dữ lắm mà sao mình lại cảm thấy như thế cà? oops!
    cheers!
    to love is to build bridges of chance for your loved one
  5. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ngày mai sẽ pots bài thơ "Hoa sữa" của Nguyễn Phan Hách cho mọi người xem nhé...
    giờ đang có giờ dạy học sinh
    to Lụân : kết quả có chưa ??
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  6. ngocconuong2

    ngocconuong2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7 ở Tuy Hoà đang mùa gió Nam cồ. Gió thổi luẩn quẩn trong lòng đường phố, cuốn cát bụi và hơi nóng phả vào người bỏng rát. Trong "cái gió chuyên cần và phóng túng" (Trần Mai Ninh), tôi thoáng ngửi thấy một mùi hương là lạ, quen quen. Đứng ở con đường có hai hàng cây lá xanh non, tôi cố tìm kiếm làn hương đó. Tuấn - người bạn ở địa phương - nói: "Cây hoa sữa đó, anh không biết à? Ở đây người dân gọi là cây "mùa cua"
    Tôi chợt nhớ đến cây hoa sữa cao to ở đường Nguyễn Du - Hà Nội. Tôi chỉ ngửi được hương hoa sữa trong những đêm mùa thu, chứ chưa bao giờ thấy hoa vì chúng ở quá cao. Còn nơi đây, tôi chỉ với tay là hái được một chùm hoa sữa. Những đoá hoa nho nhỏ như hình ngôi sao màu trắng, nối kết với nhau thành một chùm bằng những cuống dài. Một dòng nhựa từ chùm hoa chảy trên tay tôi, trắng như dòng sữa. Người ta gọi cây hoa sữa vì nó có hoa màu trắng sữa hay vì dòng nhựa trăng như dòng sữa? Nhà thơ Nguyễn Phan Hách ở Hà Nội đã viết: "Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ. Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ". Còn ở Tuy Hoà hoa sữa lại nở vào mùa hè nóng bức.
    Tuấn giải thích: "Hoa sữa ở đây nở quanh năm, có lẽ tại khí hậu đã làm nó thay đổi". Tôi nhớ ở miền Nam có loại "mai tứ quý" nở hoa bốn mùa, khác với loại "mai vàng" chỉ nở hoa vào dịp Tết. Không lẽ ở Tuy Hòa có loại hoa "sữa tứ quý" toả hương thơm bốn mùa?
    Mai tứ quý và mai vàng, mai nào đẹp hơn? Hoa sữa mùa thu và hoa "sữa tưa quý", hoa nào hương quyến rũ hơn? Thật khó xác đinh. Nhưng dù sao tôi vẫn thích mai vàng ngày Tết, hoa sữa mùa thu hơn, vì chúng báo hiệu những mùa mà tôi chờ đợi đã đến.

    NHƯ NGỌC
  7. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tui có diểm phúc là được ngửi mùi thơm của hoa sữa Hà Nội mặc dù chưa bao giờ ra đó. À quên còn cả cốm xanh nữa chứ. Ngày đó hồn thơ con cóc của tui còn tràn trề lắm mới viết vài câu sau:
    Em gửi tặng anh một chút thu
    Nồng nàn hoa sữa tựa tình em
    Lá sen hương cốm xanh kĩ niệm
    Mòn mỏi một ngày được bên nhau
    Hoa sữa thì thơm nồng, hơi hắc hắc , nhiều người rất ghét mùi hoa sữa nhưng những người đang iu thì lai nói nó thơm, hìhì.
    http://www.vietfirm.com
    RELIABLE HOSTING & DOMAIN SERVICE
  8. nothing_to_lose285

    nothing_to_lose285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu mùi hoa sưa. tôi thích đi trên nhưng con đường ngập tràn hương hoa sưa . còn các ban? có ai có sở thích như tôi ko?
    FAMILY
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ yêu Hp nhưng mà phải thừa nhận hoa sữa ở HN thật dặc trưng quyến rũ và làm bất cứ ai cũng phải chú ý.Dọc đường Nguyễn Du có cảm giác như hoa sữa hoà vào tất cả mọi vật .Lưu luyến bám theo từng bước chân. đi qua con đường ấy cảm giác tâm hồn ta như lắng lại bao mệt mỏi đều quên hết hít một hơi thật dài thật sâu đẻ cái cảm giác đó được lắng lại.Có người yêu để mà đi cùng lãng mạn phải biết
    Mùa hoa sữa lại về rồi
    to live is to fight
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa thì thơm thật nhưng mà chỉ thơm ngát khi nó hoà quyện tronnồng.g gió mà thôi. Còn nếu mà nồng quá thì đau đầu lắm.
    Ở Đà Nẵng trên đường Nguyễn Văn Linh và Phan Thanh trồng nhiều quá nên rất
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI

Chia sẻ trang này