1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi hương chết người!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Mùi hương chết người!

    Có lẽ nói cũng ko mấy ai tin!Tôi yêu 1 người trong3 năm và rồi chợt một người khác xuất hiện và tôi lại ko cuỡng lại được cảm xúc của mình,lại muốn chinh phục và có đuợc trái tim người đó!Đơn giản vì tôi thích mùi hương toả ra từ người anh ấy!Nó cho tôi cảm giác ấm áp,quyến rũ kì lạ!Và cảm giác này cũng là cảm giác tôi đã bắt gặp ở người kia!tôi biết làm j bây h!Tôi ko thể lựa chọn!Có quá tham lam ko?Mọi thứ sao cứ phải dư thừa như thế!
  2. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    KC nghĩ bạn đang say nắng thui,hông bít đúng hông nữa
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... nếu chỉ vì mùi hương mà để ý anh chàng đến sau thì như vậy, tạm thời tránh tiếp xúc với anh chàng đến sau, gặp anh chàng 3 năm nhiều vô , rồi cảm giác ấy cũng qua
    còn trường hợp bạn khoái anh chàng đến sau ko phải chỉ vì mùi hương thì .... hehehe
  4. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tôi yêu người yêu tôi và mùi hương trên người anh ấy tui rất hay ngửi vầ nh ấy rất hay trêu tôi vì việc này .
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    mỗi nguời đều có 1 mùi huơng riêng và có thể hấp dẫn phe khác giới.. tớ phải công nhận đôi khi thấy cảm tình cả ai đó chỉ vì mùi huơng từ họ ( mùi nưóc hoa+ mùi cơ thể= mùi đặc trưng).. Thú thực............. cái đó nó cám dỗ ghê lắm ý
  6. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ ..thế cứ ai có mùi hương đặc biệt là yêu ah? trái tim you vĩ đại nhỉ..yêu được nhiều người cùng 1 lúc..vậy là thiên tài rồi
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô nghĩ giống ấy .
    Có nhiều lí do mà mình '' bị '' người khác hấp dẫn . Có thể là một ánh mắt, một nụ cười ..hay một mùi hương v..v . Từ sự hấp dẫn đó thì dẫn tới cảm giác muốn gần gũi , chinh fục v..v...còn để đến với tình yêu thì người ta cần sự hiểu và thông cảm nữa , đó cũng là một chặng đường dài , nhỉ
    Không fải tác giả topic là một người có trái tim vĩ đại mà bởi vì đó là những cảm xúc bình thường của con người mà thôi .
    Tớ đồng ý với quan điểm của KuTiE_CaT, có lẽ bạn girl_never_die bị say nắng thôi .
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú kia không dùng hóc môn ******** thì cô em thích mùi hôi nách rồi
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby thì lại khác. Chubby chỉ bị cuốn hút bởi mùi hương của người mình yêu thôi, càng yêu lại càng rõ rệt, như bị nghiện ý Thậm chí nhiều khi Chubby cứ ghé mặt vào gần người yêu để được cảm nhận cái mùi đó, ở mũi HIM khi thở ra, ở cằm, cổ....Cái mùi đó làm HE stands out khỏi những người con trai khác và nói thế nào nhỉ, nó khiến Chubby khi tiếp xúc với những người con trai khác mà vẫn nghĩ đến HIM và không cheat. Chung thuỷ chết thôi Nhưng nếu hết yêu thì lại không cảm thấy cái mùi đó nữa. Lạ nhỉ?
    Các cụ gọi như thế là bén hơi đúng không nhỉ?
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thích là 1 chuyện còn chinh phục được hay không lại là 1 chuyện khác trừ phi em là hoa hậu.
    Tặng em câu này:
    "E'' meglio un uovo oggi di una gallina domani."

Chia sẻ trang này