1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi hương chết người!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sep20

    Sep20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có đó!
    Tôi đang ở trong trường hợp đó!
    Yêu 1 người trong 2 năm! Nhưng tất nhiên chưa thành đôi với ng ta!
    Và rồi một ngày anh xuất hiện, cái người mà tôi tự nhủ là ko bao giờ có thể chơi và yêu người đó!
    Cuối cùng, tôi vẫn yêu người ta! Và giờ cả 2 vẫn đang yêu!
  2. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho anh chàng nào bị ban gái bỏ vì lý do..."mùi thằng kia hấp dẫn hơn", hichic
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ^^ bó tay!người ta cũng chết em mới khổ chứ!đã cố tránh xa thế mà ko sao quên được!cái mùi đó cứ váng vất ám ảnh quá!muốn quên cũng ko quên được!tất nhiên mùi huơng ko phải là tất cả nhưng nolái là yếu tố khiến mình muốn gần bên người ta!
  4. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thế mùi hương đó như thế lào ? Tự nhiên do cơ thể bài tiết ra or dùng perfum ?
    Nếu do perfume mà ra thì chắc dễ khắc phục nhể , mua xừ lọ nuớc hoa nào mình thích tặng nguời iêu mình, bắt hán suốt ngày xịt lấy xịt để vào ...tha hồ yêu haha .
    Nhân topic này tớ cũng mới nhận ra là bản thân từ truớc tới giờ chảng chú ý gì đến "hương thơm " của cánh mày râu, chỉ bít thơm là thơm, chấm hết .
    Tớ thì thích mùi hương đặc trưng từ con nguời him toát ra ý, ..nói sao nhỉ, nó rất là đàn ông, nam tính chết đi được ...Ngoài mùi đặc trưng tớ cũng thích những cử chỉ và cả cách biểu lộ tình cảm của him khi ở bên tớ nữa - vụng về đáng iêu lém cơ ...vvv ...Đó chỉ là những "chất phụ gia" để góp phần cho mình cảm thấy yêu him hơn, còn thì cái chính vẫn là cá tính, phong cách , đạo đức của him .
    Nói chung mỗi nguời "cảm " một kiểu, ko ai giống ai, nhưng thế mới gọi là xh mà
  5. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường thôi mà ... Những cơn say nắng thôi.
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ko phải say nắng đâu!híc nếu hắn dùng nước hoa mua tận bên pháp thì chắc tui chết wá
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng khá lãng mạn đúng không, yêu một người chỉ qua mùi hương của người ấy quả thật là tình yêu này thật đặc biệt. Cũng giống như một chàng trai yêu một cô gái chỉ vì cô ấy cô đôi môi xinh, cặp mắt đẹp...Nhưng mình khuyên bạn một điều, bạn nên tìm hiểu kỹ người đó trước khi có ý định làm quen vì tình cảm xuất phát từ mùi hương có vẻ như không có gì để đảm bảo lắm sự bền vững cho lắm. Chúc vui.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chết nhớ vì mùi nước hoa của anh ta ??
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Anh xin lỗi , anh xin hứa từ nay sẽ tắm và giặt quần áo nhiều hơn
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nếu tắm giặt thì các girl lại bỏ đi hết à. Cứ như tình hình trong bài này chắc là trước hôm đi chơi với người yêu mình phải bỏ tắm 1 -2 tuần gì đó, rùi sực loại nước hoa nào đó bên Pháp

Chia sẻ trang này