1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi hương hoa nào thơm nhất các bác nhỉ???

Chủ đề trong 'Public' bởi MrDenim, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
  2. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mình là chủ một tiệm hoa.
    Tớ yêu tất cả các loại hoa có hương thơm nhưng rung rinh nhất với hoa ngọc lan.
  3. Guest07

    Guest07 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hoa ngũ sắc
  4. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hoa oải hương. (mặc dù chưa biết mùi ntn )
  5. congtubanggia1985

    congtubanggia1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có lý! ^^
  6. Guest07

    Guest07 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu mấy hôm ko tắm thì mùi nó làm sao
  7. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    mình thích nhất mùi hương của hoa Mộc và hoa Hoàng Lan ........ thơm dễ chịu , chỉ cần ngửi mùi thơm của nó là bao nhiêu nỗi buồn phiền sẽ tan hết ..........
  8. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Hương hoa sữa tràn khắp quanh đường,
    Thoảng trong gió Hà Nội thu mát rượi,
    Đâu đó thoáng bóng ai đứng đợi,
    Bóng ai về cùng, dịu sắc xanh.
    Chỉ là một thoáng nghĩ rất nhanh,
    Kỷ niệm lại ùa về chốc lát,
    Ai đã từng nâng tay vuốt tóc,
    Mái tóc huyền đượm hương sớm trinh nguyên.
    Bỗng bắt gặp lại kỷ niệm đầu tiên,
    Cùng người yêu cũ nắm tay góc phố,
    Chẳng lời nào thốt ngoài lời hoa sữa,
    Đợi nắng, ngọt ngào, tinh khiết, thanh cao.
    Tiếng hát cất trong đêm tối nôn nao,
    Con đường cũ, người yêu xưa bé nhỏ,
    Thấm thía nỗi buồn thủa không còn ai nữa,
    Để xẻ chia hạnh phúc của hôm nay!
    Có lẽ nào ????
    Tối
    ?
    Đi trong mùi hoa sữa ngào ngạt
    ?
    Chợt thấy buồn
    ?
    Ngày mới sang rồi
    ?
    http://360.yahoo.com/rangia2602
    http://vn.myblog.yahoo.com/rangia2602
  9. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    e cũg thấy thích hoa nhài, ăn với tào phớ, hihi
  10. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thế. Tớ thích cả mùi hoa hồng bạch, hoa cau và hoa bưởi nữa.

Chia sẻ trang này