1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mũi tên đồng đào được trong di tích Cổ Loa

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi CoDep, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói thế thì tôi cũng chịu, vì bạn vừa kém lý thuyết, vừa không
    có kinh nghiệm và thực hành.
    Thế mới biết thuở còn là trẻ con, bạn không được nghịch, phải không?
    Đôi bên chỉ có lời nói, chẳng ai chịu ai, thì tôi chịu bạn trước.
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Nhưng dân tộc thiểu số đó gần gũi với người Việt nhất,nhất là người Mường . Cũng phãi có 1 mối liên hệ nào đó trong quá khứ chứ.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khặc, bác mc_queen1 đã tham gia box KTQS rồi, được anh em sửa rồi mà vẫn giữ cái suy nghĩ cũ sai bét này. Tên của nỏ đa dạng hơn cung nhiều, có loại có đuôi ngay đít như tên của cung thế này:
    [​IMG]
    Nhưng loại tên phổ biến nhất của nỏ thì có đuôi hay thực ra là cánh định hướng nằm gần giữa thân như thế này:
    [​IMG]
    Đương nhiên cũng có loại tên nỏ ko đuôi để đánh gần, thường dùng cho nỏ nhỏ cầm 1 tay hay nỏ có cần lên đạn để bắn liên tiếp, bác rảnh vào KTQS mà tìm lại, ảnh của nó đầy. Nỏ nguyên vẹn cổ nhất tìm được bên Tàu đã có tầm bắn trên 200m rồi, chả kém quái gì cung, link đây:
    http://www.smith.edu/hsc/museum/ancient_inventions/hsc10b.htm
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Cám ơn bác maseo, trước nay tôi cứ nghĩ tên cho nỏ thì không có đuôi.
    Tuy nhiên tôi nghĩ cung phải có trước nỏ chứ, vì rõ ràng cung làm đơn giản hơn nỏ. Mà con người thì phải phát minh từ đơn giản đến phức tạp.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác đúng thì việc gì phải khiêm tốn thế. Kinh nghiệm với thực hành thuở "trẻ con " của bác tôi không biết đến đâu, nhưng nhồi được quả pháo thăng thiên không có nghĩa là sẽ làm được quả tên lửa đâu.
    Tôi tưởng bác ở Mĩ lâu, sự nhận cái sai của mình nó phải dễ dàng hơn chứ, ai dè vẫn còn khó khăn quá nhỉ.
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bác Codep chắc chịu ảnh hưởng của khoa học Hy Lạp cổ nên mới vẽ ra tấm hình như thế. Tôi nghĩ làm ra được chiếc nỏ (chú ý việc dùng danh từ "nỏ", mà lại là "nỏ thần" nữa chứ) thì thời ấy người ta dùng đến nhiều đến kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm săn bắn.Còn hàng ngày thì thiếu gì dẫn chứng. Đang đi mà vấp phải 1 hòn đá thì ai chẳng biết là ngã chúi nhủi. Tiếc là chẳng ai ghi chép lại sự việc ấy để suy ngẫm xem tại sao ta ngã. Họ chỉ biết đuc kết 1 kinh nghiệm. Hay như việc ta dùng chiếc cần câu rồi lẳng chiếc lưỡi câu ra xa. Chỉ cần một cú gẩy nhẹ nới tay cầm là chiếc lưỡi sẽ bay xa tắp. Hãy quan sát 1 vận động viên ném tạ xích xem. Anh ta xoay đến mấy vòng (để tạo tốc độ cho quả tạ) rồi nhắm đúng hướng mà buông 1 phát. Viên tạ sẽ bay khá xa. Rồi những cowboy biểu diễn việc ném dây bắt bò, họ cũng xoay dây mấy vòng...Những vận động viên xiếc nhào lộn nữa. Một hoặc 2 người đứng trên cao nhảy xuống 1 chiếc cầu bập bênh mà bên kia có người sẵn sàng thực hiện những pha nhào lộn trên không trung....
    Y tưởng của bác Codep về mặt kinh nghiệm là hoàn toàn khả thi. Tôi chỉ ước lượng sơ như vầy. Do có 1 phần đối trọng nên ta có thể xem vật nặng chỉ có gia tốc ban đầu khoảng 7m/s. Nếu vật nặng rơi trong 3s thì vận tốc cực đại khi ấy khoảng 30m/s. Áp dụng thêm nguyên tắc đòn bẩy cho phần còn lại (cho là dài hơn gấp đôi) thì vận tốc ban đầu của những vật bị ném đi (sẽ bay thẳng theo tiếp tuyến với cung tròn quỹ đạo vật nặng) cũng khoảng 60m/s (khoảng 200km/h). Vận tốc này cao hơn nhiều so với tốc độ của 1 trái banh quần vợt .... Đó là chưa kể ta cò thể lợi dụng sức bật của những thanh tre, lô ô...Nếu cải tiến thêm thì chinh vật nặng sẽ đảm tránh vai trò "lẩy cò"....
  7. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác đưa ra những ví dụ ném tạ xích hay quăng dây mà lại không chú ý rằng, khi quả tạ văng đi thì nó cùng cái xích quay tròn ( dù khá chậm ) theo tâm, đúng trên cái bề mặt mà vận động viên quay, hay khi quăng dây cũng thế, tại sao cái thòng lọng lúc đó nó lại tròn mà không xẹp lép như nếu bác ném bình thường?
    Với kĩ thuật ngày nay, nếu bác tạo cái ống đựng tên thật khít với thân tên, thân tên thật thẳng, và làm sao cho ma sát giữa hai cái đó giảm tối thiểu, đồng thời tác dụng một lực cực mạnh vào tay đòn ( không phải ném đống đá vào) thì may ra bác bắn được xa một chút.
    Còn với khĩ thuật thời An Dương Vưong ngày xưa, tên thì cong queo, tôi còn chưa tưởng tượng được người ta khoét cái ống đựng tên kiểu gì với kĩ thuật đồ đồng thời đó, thì xin lỗi, để con mèo cách 10 m với cho 1 bó tên vào, chưa chắc con mèo đã xây xát ấy.
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Trong số những ví dụ tôi xin lấy ra 1 ví dụ điển hình, đó là chiếc cầu bập bênh của các vận động viên xiếc. Thay vì vật nặng gắn liền với thanh truyền lực như bác Codep thì tôi sẽ cho vật nặng ...rơi hẳn xuống giá (dĩ nhiên ở 1 khoảng cách nhất định nào đó mà khiến giá đỡ không gãy). Đầu kia giá là những bó tên và nó còn được buộc vào 1 chiếc lẩy cò. Khi vật nặng rơi xuống nó sẽ uốn cong giá đỡ, tích lũy năng lượng cho nó. Đến độ lớn cực đại thì chính vật nặng sẽ tống vào chiếc lẩy cò, giải phóng năng lượng cho giá đỡ, và do đó phóng những chiếc tên theo một hướng nào đó. Nói về độ cong thì tôi nghĩ là không đáng kể, giống như bạn cầm 1 chiếc lao và phóng đi thì đúng ra là cánh tay bạn cũng xoay theo 1 cung tròn....
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết nói Trọng Thuỷ chỉ cần phá lẫy nỏ là nỏ thần mất hiệu nghiệm. Hẵn là nỏ thần cấu tạo phức tạp nên mới vậy.
    Có thể là nỏ được bố trí cố định ở những công sự trên thành, mỗi công sự có nhiều chiến binh và mũi tên thường trực.
    Thành lớn phải có nhiều nỏ bố trí trên mặt thành (4 hướng), mỗi nỏ phải có người phụ trách. Nên phá hết lẫy là điều không thể.
    Vậy nguyên nhân được nghĩ đến sự thất bại của An Dương Vương không phải là vì mất lẫy nỏ, mà là vì bí mật nỏ thần không còn nữa, Triệu Đà học được và sử dụng đánh lại và trong thời gian ở rể của Trong Thuỷ đã biết sơ dồ thành trì và bố trí các nỏ thần.
    Hoặc chí ít truyền thuyết là motip của thần thoại Ấn Độ
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể, xem những mũi tên ở Cổ Loa tiêu xài đồ đồng tốn kém thế kia. Toà thành này phải có thủ lĩnh nhiều tiền của và quyền lực nên mới có nhiều đồ đồng để sản xuất vũ khi hoặc thu gom lại với số lượng lớn. Còn dân nghèo, cày ruộng ở làng xã có cái cày, cái cuốc đồng là một gia sản lớn rồi. Mỗi vùng phải có một xưởng luyện kim (rèn) hoặc tuỳ vào từng vùng, để trao đổi lẫn nhau.
    Với lại Bắc bộ đất đai phì nhiều và mềm nên cuốc đồng, lưỡi cày đồng vẫn có tác dụng tốt để sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều của cải, vật chất. Và đồ đồng nhiều như vậy đã có nghề luyện kim phát triển. Vùng tam giác sông Hồng ở đồng bằng Bắc bộ là một khu vực kinh tế phát triển, dân cư đông đúc và là trung tâm kinh tế cổ. Vây đây cũng chính là tiền đề cho một thiết chế kinh tế xã hội có phân biệt giàu nghèo, có các tầng lớp khãc nhau trong xã hội, đó là thiết chế mỗi vùng (tương đương cấp huyện ngày nay) tồn tại một thủ lĩnh là Lạc tướng.

Chia sẻ trang này