1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị của nụ hôn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mùi vị của nụ hôn.

    Trong ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn, một đôi nam nữ đi dọc theo bờ cát trắng. Họ dừng lại, nhìn biển. mặt cô gái đẫm nước mắt. Họ hôn nhau. Thật lâu sau khi buông nhau ra, chàng trai hỏi:
    - Em thấy nụ hôn có vị gì?
    Cô gái ngước nhìn chàng trai:
    - Em thấy nó có vị chát nhưng không biết là vị của biển hay của nước mắt.
    Chàng trai nói:
    - Không đâu em! Đó là vị chát của cuộc đời đấy.

    ... 3 năm sau. Cũng trong khung cảnh như thế. Mặt trời vẫn đỏ, bãi cát vẫn trắng, và mặt cô gái vẫn đẫm nước mắt. Họ lại hôn nhau lần nữa. Và chàng trai lại hỏi:
    - Em thấy nụ hôn có vị gì?
    Cô gái tay quệt nước mắt, nhìn chàng trai:
    - Em thấy nó có vị ngọt nhưng không hiểu tại sao.
    Chàng trai lại nói:
    - Đó là vị ngọt của cuộc sống đấy.
    ........

    Thế các bạn thấy nụ hôn có vị gì?
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Không màu, không mùi, không vị, chỉ có cảm giác thôi. Tóm lại, là một chữ "phê" hihi

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. boytx

    boytx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trời, nghe Gưng cay nói cũng thấy "phê" rồi.Mai mốt nhớ chỉ giáo nha sư Tỷ

    THƯ KY CTY TNHH GUNG CANG GIA CANG NGON
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nụ hôn cổ tích ...
    Em bảo tôi , " Nào nhắm mắt ! "
    " Em tặng anh cái này cơ ... "
    Tôi đã nghe lời nhắm mắt
    Em tặng nụ hôn bất ngờ
    Không gian như dệt bằng tơ
    Óng ánh như là cổ tích
    Cỏ cây chợt đẹp như thơ
    Chim bỗng hót lời tinh nghịch
    Theo chiếc kim giây nhúc nhích
    Thời gian vùn vụt xa bay
    Nụ hôn hôm nào em tặng
    Cứ theo kỷ niệm vơi đầy
    Cổ tích ngày xưa thơ ngây
    Đọng lại chỉ còn nỗi nhớ
    Nụ hôn hôm nào bỡ ngỡ
    Ngọt ngào hương sắc tình yêu
    ... Nhớ ai lang thang một chiều
    Tôi chợt tìm về chốn ấy
    Nhắm mắt tưởng còn nghe thấy
    " Em tặng anh cái này cơ .... "
    Sáng 31.7.1998
    Votrungh@
  5. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hi hí,thích lắm các bác ạ,nó vừa man mát,lại vừa đau đau,mà kêu thì to mà ngon lắm,chỉ có điều là vừa đưọc hôn xong thì phải lấy khăn mùi xoa mà lau má,không thì mất vệ sinh nắm.
    [/size=5][/red]
    Dragono
  6. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi ! Thơ Votrungh la người ta hôn " MÔi .... " đó Dragone ơi. Mà hôn môi thì nhiều cảm xúc hơn hôn vào má. Nhưng mà nhớ hôn " Trước khi ăn bún rêu " nghen . không là gặp sự thật phủ phàng đó.

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  7. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đề tài luôn được bàn luận muôn thủơ ... Tại sao mấy ông đại học sĩ luôn cho rằng hôn là một hành vi mất vệ sinh nhỉ, trong khi tác dụng về tinh thần của nó ... ôi thôi tuyệt dzời, phớ lun. Gừngcay ơi, sao lại k0 màu, nếu môi em quệt đỏ thì môi anh cũng đỏ(mau mau chùi ngay bị ng khác bắt gặp thì nguy), mà tại sao lại không mùi, nếu em vừa mum cái gì xong thì anh cũng được thưởng thức 1 ít (mùi lẫn vị) . Còn cái phê thì, nhất trí hoàn toàn.
    Chú thích 1 tí: mình k0 gọi Gừng bằng em đâu nhá, chưa quen chưa bít mà kêu dzậy bị mắng là hỗn hào thì chít . Mình ở đây chỉ lấy ví dụ thui vì chỉ con gái mới bôi bôi đỏ đỏ, mới hay ăn hàng nên môi lúc nào cũng ngọt lịm ... mùi chè
    Anh votrungh xem thơ con cóc nè:
    Nếu biết thế, ngày ấy
    Anh xin giữ môi mềm
    Dù thời gian xa khuất
    Nụ hôn mãi bên anh

    Qu@ngTruong

  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con nhá, không bàn chuyện người lớn nhá, người ta hun môi, chứ ai hun má hả.

    Kekeke, em thì chưa hun ai bi giơ nên chẳng biết mùi vị thế nào đâu ạ, chỉ nghe nói là nhiều vi trùng lém ạ.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  9. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ơ thế à?thế mà tui cứ tưởng lụ hôn lào cũng giống nhau cảhì.....................Lan đài uiiiiiiiiiiiii,anh cũng chửa hun bằng thìa với môi bao giờ cả,thế lào bây giờ em nhẩy?????????????
    [/size=5][/red]
    Dragono
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em còn trẻ con thế, đừng dính vào chuyện này vội. Thôi về Hà Nội đi để cho người nhớn ở đây nói chuyện nhá
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung

Chia sẻ trang này