1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị của nụ hôn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tubovn

    tubovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nha
    Nhất trí với bác Landai , Topic lày cấm trẻ em vị thành niên, về nhà mà tập tành " hôn với hít " thì lọan

    Mất Vợ được Tự Do
    Mất Tiền được Kinh Nghiệm
    Mất Niềm Tin mất Tất Cả
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà 7X thì có ai là trẻ em vị thành niên đâu nào.... Em cũng là 7X nhưng là út rùi... cuối năm nên cũng xin đọc ké các anh chị cho có kinh nghiệm....
    All for you
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi! Các bác các cô tránh đường cho em đi tí. Em lên bục đọc báo cáo khoa học về nụ hôn đây!
    Hèm! Báo cáo khoa học này cũng không mới lắm. Em đọc đuợc nó từ cái thuở trông thấy người ta hôn nhau thì ngượng đỏ cả người cơ. Hèm! Trong mồm của chúng ta, từ người vệ sinh nhất đến kẻ í ẹ nhất (như em đây), đều có vô số chủng loại vi khuẩn. Thật ra có vài trăm loại thôi, với số lượng chưa thống kê được. Trong đó hầu hết là các vi khuẩn hiền lành, thậm chí có ích. Nói như vậy có nghĩa là còn có vi khuẩn gây hại, chẳng hạn như vi khuẩn gây sâu răng, gây mouthy smell, vv và vv... Nhưng cái hay của công trình khoa học này là ở chỗ các nhà khoa học khám phá ra rằng, những vi khuẩn mồm của mỗi người chúng ta không ai giống của ai. Đến 85% là hàng độc, người này có mà kẻ khác không có. Như vậy, hôn nhau được định nghĩa một cách khoa học là quá trình trao đổi theo phương thức cơ - sinh học những vi khuẩn có lợi của mồm. Các bác các cô từ nay hôn nhau không ngại mất vệ sinh nữa, mà hãy nhớ rằng hôn nhau sẽ giúp chúng ta làm giàu nguồn vi khuẩn mồm của mình. Báo cáo khoa học của em đến đây là hết. Xin các bác cho em một tràng pháo tay và một cốc nước ạ!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Dzời ơi! tự dưng chị lại bàn về vấn đề vệ sinh ở đây. Lúc hôn có ai nghĩ ngợi gì đâu. Mà nếu có mất vệ sinh như vậy họ vẫn cứ thích hôn. Không hôn là không xong.
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Biết là mất vệ sinh mà vẫn cứ hôn thì mới là yêu chứ. Mấy lị mất vệ sinh thì chẳng là cây đinh gì cả, ví dụ nhé bây giờ ta nghe cái mùi gì mà ta nghĩ là mất vệ sinh ấy tức là cũng có vài nghìn cái phân tử của cái chất đó nó chạm vào tế bào khứu giác của ta rùi. Có bịt mủi lại cũng ko kịp. Vậy thì để tránh các cuộc tiếp xúc mất vệ sinh này chỉ mỗi việc ngưng thở đi, liệu bạn có cam lòng không?
    Tui chẳng vì vài trăm nghìn con vi khuẩn mà bỏ qua cái chuyện hôn đâu.
    Cảm giác của tui khi hôn là ƯỚT
    Còn kinh nghiệm là: Hãy bằng mội cách (dụ dỗ, bất ngờ, hay dùng sức mạnh..) hôn phụ nữ cái hôn đầu tiên. Các lần sau thì để họ tìm mọi cách.

    Hanzo Hattori

    Được sửa chữa bởi - dark_hanzo vào 23/05/2002 13:27
  6. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Câu này đúng quá.
  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Giời ôi!
    Không dưng các bác lại bảo em là phụ nữ???


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu
    Hai mươi năm sau nhớ lại nụ hôn đầu
    Đằm thắm thế tháng ngày mơ mộng thế
    Trăng và gió đêm ấy chừng có thể
    Ôm vào lòng thức đợi lúc bình minh
    Hai mươi năm sau còn lại có một mình
    Tôi thầm gọi tên em giữa đêm khuya vắng
    Gió và trăng cứ vô tình hờ hững
    Thời gian trôi thương nhớ cũng xa rồi
    Hai mươi năm sau còn lại một mình tôi
    Em lại về giữa cồn cào thức ngủ
    Nằm bên vợ bên con ngỡ mình nơi góc bể
    Em đâu rồi biền biệt cuối trời xa
    Có bao giờ em lại nhớ về ta
    Kỷ niệm cũ đâu rồi nơi bến bãi
    Cái đầm ấm hồn nhiên mơ mộng mãi
    Ôi, suốt đời ta không đi hết nụ hôn đầu...
    Quỳnh Nguyễn
    http://quynhnguyen.netfirms.com
  9. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sorry nha, mình quên để ý cái mũi tên nhỏng lên của cậu.
    Mà nè! nếu như không nhìn vào cái đó của U mà chỉ coi giọng lưỡi của U là lắm khứa tưởng bở đấy. He he
    Thành thật xin lỗi thêm phát nữa.
  10. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    không màu ..chính xác con bà bác
    không mùi ,không vị thì hình như không đúng lắm nhẩy nhiều khi............nàng chơi bún mắm tôm mà chưa kip nhai keo cao su thì ..lúc đó có mùi có vị không thế <<===ngạt thở lăn đung ra đất chít luôn

    cuty

    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/cu-ty/impression83.gif

Chia sẻ trang này