1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị của nụ hôn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Mới bé tí mà đã tập tành hôn hít rồi à. Cu tí ơi! bé hư quá đó nha.
  2. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Có một đôi trai gái đi dạo bước trên đường phố. Thình lình một mùi thơm quyến rũ ở đâu theo gió át đi những mùi khói xe và bụi. Lần theo mùi thơm đó, đôi trai gái tìm thấy một cửa hàng cung cấp một món ăn vừa ngon, vừa rẻ có tên Bún đậu- Mắm tôm. Sau khi nhét đủ một cơ số bún và đậu cộng thêm mắm tôm, đôi trai gái tiếp tục lên xe để cuốn theo chiều gió. Đến đường Thanh niên thì họ lại phải dừng lại. Họ bị sao vậy lại có mùi hương nào quyến rũ họ chăng ??? hay là xe bị xì lốp ??? Thưa với các bạn lần này họ không ngửi thấy mà họ nhìn thấy. Phong cảnh lãng mạn của Hồ Tây trong buổi chiều tà cùng với hàng dài những người tự nguyện làm hàng rào đứng ken sít bên hồ làm cho họ không thể cầm lòng mà đi được nữa. Sau khi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ để yên vị kèm theo vài lời cằn nhằn của mấy cái hàng rào họ lại bị quyến rũ tiếp bởi âm thanh khi mà bên tai họ những tiếng chút t chit t....ch ..ụ..t chị..ịt.. chứ vang lên khắp nơi lúc gần lúc xa. Thì ra họ đang nấu cháo. Đôi trai gái thấy trong dạ ngày càng nôn nao, cồn cào như cơn đói của hàng trăm ngày cộng lại (mặc dù họ vừa mới ăn xong) và điều tất yếu đã xảy ra là họ cùng tham dự vào phong trào nấu cháo. Sau một hồi vòng vo này nọ (Vì họ chưa từng nấu cháo bao giờ) thì điều gì đến cũng phải đến, hai cái đầu từ từ....tiến gần đến nhau đến độ không còn có thể gần hơn được nữa. Nhưng Ôi kìa ! sao họ lại rời nhau nhanh qúa vậy??? chẳng nhẽ trái dấu mà lại đẩy nhau à ??? Từ lần đó đến bây giờ họ vẫn chưa một lần tái diễn lại cái trò nấu cháo đó nữa.
    Các bạn thử lý giải hộ một tôi một cái.
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
    Được sửa chữa bởi - duachuotbu vào 24/05/2002 19:31
  3. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mới bé tí mà đã tập tành hôn hít rồi à. Cu tí ơi! bé hư quá đó nha.

    ---------------------------------------------------
    hĩhĩhĩhĩhĩ.....bé mới được mấy chị cho hun .. nhớn như mấy bác lừa mãi có em nào chịu cho hun đâu
    cuty

    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/cu-ty/impression83.gif
    Được sửa chữa bởi - cu-ty vào 25/05/2002 13:34
  4. Freeman

    Freeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hì, bác nào ở SG thì cứ ra công viên 23/9 gần nhà em muh đi thực tế nhá, ở đấy hun hít đủ kiểu, các bác tha hồ muh học hỏi nhá
    Comereeeeeeeee
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái, ở Sài Gòn có con đường nào đặc trưng như Thanh Niên street của Hà Nội không vậy, để nếu một mai có go to SG em sẽ ? Ôi cái con đường-1 mét được sinh ra cho người ta vừa say mê thưởng thức vị mặn của cuộc sống và vị ngọt của cuộc đời, vừa ngấm ngầm lo giữ chỗ.... Để rồi chợt nhận ra rằng người ta cho dù có ăn mắm tôm, cho dù có chén tỏi... thì người ta nhất định vẫn cứ khoái làm cái việc mở dạ hội cho các loại vi trùng đó...
    American Quyen
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, QM ơi, nói đúng quá. Tụi Storekeeper cũng gọi con đường đó là đường 1m. Hìhì, trẻ em qua đó nhắm lại nha

    Storekeeper
  7. pretty_lys

    pretty_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    To Dark Hanzo: cái comment của bác nghe quen quen, nếu iem ko nhầm thì đồng chí .. quên mất tên rùi (do Tom Hank đóng) đã phát biểu như vậy trong phim Rainman II
    Pretty_lys
  8. bebi

    bebi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gì mà phê.............Phải gọi là cực phê hay nói cách khác là phê lòi mắt ra ý chứ. Chẹp, ngất ngây con gà tây.....

    BB@
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Ôi chao , hôn nhau xem ra là một trong số ít những việc đáng làm nhất của con người ấy nhỉ ... Có khi hôn nhau lại sống lâu hơn cơ đấy ...
    Hôm nào 7X Sài Gòn tổ chức thi hôn đi , ai đoạt giải nhất nhì ba sẽ cho đi thi đấu hôn giao lưu với các CLB khác , tiến tới chuẩn bị cuộc thi hôn toàn TTVNOL thì vui vô cùng nhể ... hị hị ...
    Vừa rồi tại quảng trường Đỏ tại Mạc - Tư - Khoa người ta thi hôn đến cả mấy nghìn đôi đấy thôi ... Ti-vi chiếu rõ ràng mà ...
    Chủ tịch Gừng ơi cho ý kiến xem nào ...
    Votrungh@
  10. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa được hôn con gái SG bao giờ nhân dịp này .... cho tôi tham gia với nha. Hôn cũng là môn nghệ thuật đấy, vì vậy người ta mới tổ chức thi. Từ bây giờ mình hàng ngày sẽ phải tập hôn mới được hí hí... đến khi đi thi ít ra cũng phải mang được cái giải khuyến khích hôn về chứ. Ai xung phong tập hôn với tôi không ạ
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương

Chia sẻ trang này