1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị của nụ hôn.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mùi vị của nụ hôn mà lại chỉ thấy các bác nói đến cảm giác khi hôn thế. Nào là tê tê với phê phê...
    Mùi vị của nó hả, hehe, điều đó còn phụ thuộc vào món ăn mà nàng (hoặc chàng) vừa dùng trước đó.
    Còn son môi hả, điều đó chẳng ảnh hưởng wé gì đến mùi vị của nụ hôn cả. Nếu son môi tồi thì khi kiss xong trông hai người cứ như các chú hề ý. Vậy thôi.

    Landai
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị có một người bạn, có một lần đi chơi với người iu, được anh ấy hun thế nà nàng ngửi thấy mùi ở miệng chàng thoát ra. Nàng liền hỏi ngay "Hôm nay nhà anh ăn cá à?" há há há... sau đấy là chia tay

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy trong diễn đàn nói hun là "phê". Mọi người có biết "phê" là gì không?
    Em xin định nghĩa nhé: "phê" là cảm giác vừa sướng và vừa mệt
    Hi... hi... hi... đừng có nghĩ bậy nha.
    Em ví dụ nhé: Khi nhìn thấy thau đồ to tổ chảng mà phải giặt tay thì liền nói "giặt xong thau đồ này chắc "phê" lắm. Nhưng giặt xong rồi thì thấy sướng thật vì đã hoàn thành việc giặt những thứ mà cả tháng nay rùi cứ mặc tới mặc lui hoài mà không chịu giặt. Tuy nhiên mệt thật, đổ cả mồ hôi hột ra đây nè.
    Phù.....................phù,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chia sẻ trang này