1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_pig, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mùi vị cuộc sống

    Saint ngày 14.03.05 một tháng ba lạnh giá (đáng nhẽ nó phải đổi chỗ cho tháng một vừa qua mới phải, thật đúng là thất thường như thời tiết)
    Thế là mình đã bước qua một bước ngoặt khác của cuộc đời. Hic mình đã lấy chồng. Lấy chồng xong mới biết thêm cuộc sống nó phức tạp hơn lên rất nhiều và cũng chính vì vậy mà có biết thêm một chút mùi vị của cuộc sống. Thực ra mà nói thì mình cũng mới biết cùng lắm mà vị mặn và ngọt, chứ còn mùi thì không biết thế nào, cứ thấy người ta nói vậy chứ cũng chẳng tưởng tượng được ra sao. Vị mặn thì rõ rồi, khối lần khóc thì thấy được vị mặn đó thôi. Vị ngọt thì cũng rồi, giống như trong quảng cao Alberibe đó "ngọt ngào như vòng tay âu yếm". Còn mấy vị khác như chua, cay, đắng thì chưa trải qua thật, nhưng cũng cảm nhận được ít nhiều qua mảnh đời của những người xung quanh (từ cuộc đời thật và từ mảnh đời trong sách vở). Hic, con mùi thì sao nhi? Hi vọng rằng trong trải nghiệm của cuộc sống tiếp theo mình sẽ hình dung ra được nó.
    Hic lấy chồng rồi mà vẫn con ngây ngô như vậy đó. ỐI chồng ơi, có giúp em được không anh? Giá như lấy nhau xong mình được gần nhau lâu lâu tí nhỉ, đằng này lại xa nhau cả nghìn cây số sau đúng 10 ngày đi làm dâu. hic không biết đã có đám cưới nào như vậy chưa nữa. Nhưng dù sao cũng hạnh phúc khi đã có anh, mối tình đầu và là mối tình duy nhất của em. Và từ ngày lấy anh em đã biết thêm một phần cuộc sống.
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngay 14.03.05 23h02''
    Hic ngồi học mà chẳng học được mấy, nghỉ mất 3 tuần để về lấy chồng, bây giờ thì tha hồ mà chép lại bài. Ở nhà giờ này thì mọi người đang say giấc rồi, không biết trong giấc mơ của một ai đó có xuất hiện mình không đây. Nhớ nhà quá đi, mà bây giờ thì mình có đến 2 nhà để mà nhớ rồi, hic nỗi nhớ tăng tận gấp đôi cơ đấy. Sao anh lại cứng đầu không chịu sang đây học tiếp thế không biết. Ghét thiết. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Hihi.
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 15.03.05
    Vừa mới đi học về, hic mệt quá đi. Hôm nay các thầy dạy sao mà buồn ngủ thế không biết. Tiết đầu tiên thì gặp ông giáo hắc xì dầu, không cho học trò phát ngôn lấy một tiếng, đã thế đọc bài như ru ngủ học sinh. 2 tiết sau cũng chẳng khá khẩm lên mấy, may mà cũng có lúc được làm bài tập còn thấy đầu óc tỉnh táo lên đôi chút. ÔI cái phận kẻ đi học.
    Về nhà chẳng nhận được thư của ai cả, kể cả cái ông chồng yêu quí, không hiểu anh biến đi đằng nào không biết. Nhưng bù lại thì được đọc vài dòng ông em chồng viết cho mình.
    hic, đồng chí con chưa gọi anh trai làm anh, làm sao mà tớ gọi được chứ hả. Với lại trông đồng chí chững chạc quá đi làm tớ gọi bằng tên cũng thấy thất lễ thế nào ấy. Phải để dần dần, cái gì cũng cần thời gian, chứ 10 ngày tớ chửa có kịp thích nghi. Mà quái lạ sao anh không báo lại với bu là mình khỏi ốm rồi nhỉ, không hiểu có chuyện gì. Thôi kệ ông chồng, nhiều lúc cũng sinh ra cáu bẳn, buồn phiền. Cho buồn một tí, rồi sau sẽ thấy vui hơn, lí luận hồi xưa của anh đó.
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngay 15.03.04 23h31''
    Mình cùng mấy đứa bạn vừa lên chia buồn với một em gái học cùng trường. Em đó vừa mất đi người chị gái trong vụ đổ tầu Bắc-Nam. Thế là vừa nếm thêm vị của của sống lần này mặn nhưng có phần hơi đắng. Số mệnh chẳng biết thế nào, bị cướp đi mất lúc nào không hay. Người ra đi thì chẳng còn biết gì nữa, chỉ còn lại nỗi đau và mất mát cho những người đang sống thôi. Mong rằng em sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này.
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngay 16.03.04 14h23''
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và mình vẫn cứ phải tiếp tục diễn vai diễn: ôi tôi đi học. Hichic, đến bao giờ mới học xong ấy nhỉ? Mà học xong cái này nó lại nảy sinh ra học cái khác, đúng là học cả đời. Các cụ nói thì cấm có sai câu nào.
    Hôm qua, sau nhiều ngày vắng bóng, ông chồng đáng ghét của mình mới chịu thò đầu lên mạng mà lại thò đúng cái lúc mình đang mắng mỏ hắn ta cơ chứ. Hihi tội nghiệp anh yêu.
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 17.03.05 1h37''
    Anh này! Anh có biết em đang nghĩ gì không? Em nghĩ nều giờ này anh mà ở đây thì em sẽ cắn anh một cái thật đau. Em đang bực mình tại sao em lại yêu và nhớ anh nhiều đến như vậy. Thật không hay chút nào phải không anh? vì em đang còn phải học bài cơ mà. Mà sao anh lại chui vào cuộc đời của em và làm đảo tung mọi thứ nhỉ? Hihi đùa thôi, tình yêu cũng như hôn nhân đều là sự tự nguyện cả mà.
    Giờ này chắc anh đang ngủ, ngủ ngon không anh? Đừng có mà mơ lung tung nhé, mơ xấu về em là sau về em đá đít cho đấy. Mấy hôm rồi em chưa đi học võ buổi nào cả, đang ngứa ngáy chân tay đây nay. Hây a`.
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 17.03.05 16h38''
    Mình vừa nhận được tin vui. Sức khỏe của bu đã khá lên. Hihi mừng quá. Mong rằng sắp tới sẽ nhận thêm những tin vui như thế nữa. Cầu chúc cho bu khoẻ mạnh, vui vẻ.
  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 17.03.05 21h14''
    Hôm nay tuyết rơi nhiều quá, trắng xóa cả mọi nơi, cứ mỗi lần như vậy mình lại nhớ đến bài thơ của người yêu đứa bạn cùng phòng:
    Hôm nay tuyết rơi nhiều quá
    Tôi cô đơn bước chân lạc lối
    Tứ bể chỉ một màu trắng xoá thê lương
    Tôi vun tuyết đắp hình người
    Anh bạn đó sẽ cùng tôi tâm sự
    Mà không tôi sẽ đắp hình người thiếu nữ
    Giống như em người đã phụ tình tôi
    Đắp xong rồi tôi lại thấy đơn côi
    Thế rồi tôi dang tay phá vỡ
    ......
    Thơ của anh hay nhưng mà buồn, toàn làm thơ thất tình, từ hồi yêu con bạn mình vào, tiệt không thấy bài thất tình nào nữa, hì nghĩ cũng thấy tiếc ghê.
    Không biết đọc mấy dòng này anh của mình có ghen không nhỉ? Mà anh có bao giờ biết ghen đâu, với lại bây giờ là vợ chồng rồi ghen làm chi nữa anh nhỉ?
    Thôi, chúc anh ngủ ngon nhé. Cún cũng đang buồn ngủ lắm đây, vừa ăn rõ là no xong mà. Căng da bụng, chùng da mắt.
  9. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 18.03.05 18h18''
    Hôm nay tuyết vẫn rơi lại còn thêm cả gió nữa, thành ra là đi cứ như là gặp phải bão tuyết vậy, làm mình tưởng tượng đang đi trong bão cát của sa mạc. Hì mà mình đã từng đi trên sa mạc đâu nhỉ? Đúng trí tưởng tượng thì bao giờ cũng thật là phong phú. Cũng giống như hôm qua trong lúc đói mà mình đã nhìn thấy cái túi xách của một cô giống cái bánh đến kì lạ, mà quái lạ con bạn mình cũng nhìn ra như vậy. Hichic
    Về nhà check thư thầy thư của mình thì đã bị đọc rồi mà không thấy thư trả lời, chắc anh lại lên bộ môn vào trộm Internet rồi. Hihi.
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thử cái nào, chuyển ảnh rồi sao vẫn còn cái ảnh cũ nhỉ?

Chia sẻ trang này