1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_pig, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá đi! Sao thế nhỉ?
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi học võ về, hôm nay thầy giáo chính bận, cho để tử của thầy đến thay. Thấy mới hiền qua, tập chẳng thấy ra tí mồ hôi nào cả.
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 19.03.05 21h35''
    Hôm này vừa đi học về thế là gặp anh trên mạng. Hai anh em đang nói chuyện vui vẻ nhưng mà mình vừa mới đùa anh vài câu mà anh đã giận bỏ về. Hic chán thế không biết.
    Anh: mà cún viết sai chính tả hơi nhiều đấy nhé
    Mình: sai gì the?
    Anh: trong bài viết o forum cũng thế
    Mình: sai ở đâu nhỉ?
    Mình: trước khi gửi bao giờ cún cũng đọc mà
    Anh: thì cún đọc lại đi
    Mình: thôi
    Mình: đọc làm gì
    Mình: ngại lắm
    Mình: anh vào anh sửa giúp em di
    Anh: đọc kỹ vào
    Anh:được rồi
    Anh: để lúc nào anh vào sửa cho
    Anh: cún viết Trọn thay cho Chọn
    Anh: mà cún hay nhầm kiểu này lắm
    Anh: ch với tr
    Anh: s với x
    Anh: thế mà khi nói thì cứ trêu anh
    Anh: đến khi viết thì sai toét tòe loe
    Mình: hihi
    Mình: anh thử đọc lại xem
    Mình: xem có sai lỗi nào ko
    Mình: cún đọc có thấy sai đâu
    Anh: "con đã trọn"
    Mình: đâu
    Mình: anh thử xem lại di
    Anh: không sai đấy à?
    Mình: việt chọn rõ ràng mà
    Anh: chữa lại rồi à?
    Anh: hay là vẫn để đấy thế
    Mình:đâu có đâu
    Mình: tại em đọc mãi mà có tìm thấy lỗi sai nào đâu
    Anh: hihi
    Anh: thế hả
    Mình: kô tin anh vào đọc lại xem
    Mình: cứ đổ oan cho em
    Anh: thế thì chắc là anh nhầm rồi
    Mình: xin lỗi em di
    Mình: mắng oan người ta nhé
    Anh: uh
    Anh: anh có mắng đâu
    Anh: anh chỉ nói nhẹ nhàng thôi mà
    Mình: đâu đã thấy anh xin lỗi đâu nào
    Anh: thì anh nói nhẹ nhàng
    Anh: nếu có gì sai thi cún bỏ qua cho anh
    Anh: thế nhé
    Mình: kô đâu
    Mình: anh phải nói xin lỗi cún chứ
    Mình: không thì cún ko bỏ qua cho đâu
    Anh: thế hả
    Anh: làm gì mà ghê thế
    Mình: vâng
    Anh: bắt ép người ta quá rồi đấy nhé
    Mình: cũng phải tập dần sau còn về dạy con chứ
    Mình: ơ kìa, sai thì phải xin lỗi chứ lại
    Anh: không bỏ qua thì thế nào nào?
    Mình: ko được thì thôi
    Anh: nhưng mà anh không thấy anh sai
    Mình: chấp làm gì cái người cố chấp
    Mình: thế hả
    Anh: mà lại cứ bị đổ là sai
    Anh: thế mới tức chứ
    Mình: tức thi tức di
    Mình: có phải mỗi mình anh tức đâu
    Mình: có phải nếu anh nói câu xin lỗi từ đầu thì đâu phải cả 2 cùng tức
    .......... im lặng...............

    Mình:kô trả lời à
    Mình: thế thì thôi vậy
    Mình: ko chat nữa thật đấy?
    Mình: hihi em xin lỗi lúc nãy đùa anh
    Mình: em đã sửa bài đấy
    ............im lặng........Hic hắn out mất rồi. Hihi nghĩ lại thấy buồn cười quá, lâu lắm mới trêu anh. Đúng là nói chuyện qua mạng chẳng thể phân biệt đầu là đùa đâu là thật. Nếu mình mà cạnh anh lúc đó thì chắc là anh chẳng giận được. Thôi đừng giận nữa anh nhé, năm sau cún về với anh rồi, lúc đó thì chỉ có cún giận anh thôi. Hihi......
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 20.03.05
    Hôm nay đi cổ vũ bóng đá, hò hét khản hết cả tiếng, đã thế mình còn đang viêm họng nên bây giờ rát cổ quá đi.
    Cỗ vũ xong lại đi bảo hành cái điện thoại mà không được, nó chỉ làm việc mọi ngày thường, thế mới chán chứ. Sau đó thì dạo loanh quanh các của hàng trên trung tâm thành phố. Lâu lắm rồi mình mới đi chơi trên trung tâm lâu như thế đi tận 4 tiếng đồng hồ liền nhưng mà cuối cùng cũng chẳng mua được cái gì cả, giá cả dân thượng lưu không hợp với túi tiền những đứa sinh viên như mình.
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    21h51''
    Hết giận em chưa anh? Lần này giận có vẻ hơi lâu đấy nhỉ? a. H bảo rằng anh giận em vì em còn hồn nhiên quá. Em bảo rằng do em sống đơn giản và a. H bảo đấy là điều dở nhất ở em. Hic đúng vậy đây, nhưng ở em con nhiều điều dở nữa cơ anh nhỉ?
    Anh biết rồi đấy em vẫn thường nói là em không muốn thành người lớn, em vẫn thích làm trẻ con hơn. Không phải suy tư, không phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng thực chất thì em ghét sự thay đổi, em không thích sau một thời gian nhìn lại em thấy mình đã khác xưa. Biết là theo năm tháng thì con người cũng dần phải trưởng thành lên, phải người lớn lên nhưng mà em cứ sợ em mà thay đổi rồi khi về đến nhà bố mẹ, bạn bè không ai còn nhận ra em nữa, cái con bé quá hồn nhiên và vô tư. Em sợ phải nghe câu: mày khác xưa nhiều lắm. Nhiều lúc cũng muốn thành người lớn lắm đây chứ, nhưng mà chẳng làm được anh ạ. Em không thể một ngày không cười, đi trên đường mà không hát hoặc nhảy nhót.
    Hôm nay đi xem bóng đá mà em nhảy nhót hò hét loạn cả lên, chạy ầm ầm định lao vào cả con Thảo. Nó mới bảo em lấy chồng rồi mà con hồn nhiên hơn là chưa lấy. Hic thế mới chán chứ. Bao giờ thì mới nhớn lên được tí anh nhỉ?
    Mà sao lại nghĩ là mình chưa nhớn nhỉ? Hồi xưa đi bên anh được anh dắt mà còn suốt ngày vấp, bây giờ chẳng có anh bên cạnh mà chưa thấy ngã lần, chỉ có mỗi hôm nay Chi nó cứ bám lấy tay em, nó đi cái giầy tận 9 phân, thế là khi nó ngã làm em cũng ngã theo thôi. Cũng hơi đau nhưng mà không khóc, với lại em có bao giờ khóc đâu.
    Ứ viết nữa. Học thôi ..........
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng em thấy buồn quá anh ạ. Lúc nãy vừa đi lấy quần áo từ tầng 8 xong, chân đang còn nhảy chân sáo, đi qua tầng 4 gặp em Hoài anh đang nấu ăn, lại nghĩ ngay đến em ấy có cô bé người yêu ở trường Tổng hợp mà lòng em trùng hẳn xuống, em thấy thèm có anh bên cạnh em giờ này. Cứ nghĩ anh đang giận và không muốn nói chuyện với em là em lại buồn, lại thấy như mình đang cô đơn vì ở nơi xa kia anh chằng muốn nghĩ và nhớ đến em. Em chợt muốn khóc quá anh à. Bây giờ em lại còn đang ngồi một mình trong phòng, Hương chạy lên chơi với anh Hà rồi. Hic. Lúc này đây anh chẳng thể ở bên cạnh em để nói rằng anh không giận em nữa, hay là em có thể đến bên anh để nói lời xin lỗi, chỉ cần như vậy thôi là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy và em lại cảm thấy vui ngay anh ạ. Nhưng mà điều đó chẳng xẩy ra được, em biết điếu đó mà thế nên là em mới muốn khóc. Hư anh nhỉ? Em chẳng muốn khóc trước mặt ai, thế mà cứ ở bên anh em lại khóc dễ dàng đến thế và cũng chỉ những lúc như thế này, những lúc mà em phải tâm sự với anh qua mạng em mới cảm thấy nước mắt nó mau rơi đến thế.
    Sao lúc nào em cũng phải lừa bản thân, dối mọi người rằng em không nhớ anh, rằng em đã quen với việc phải xa anh rồi. Ai hỏi em có nhớ anh không em đều trả lời ?oquen rồi?. Còn ai nói là tao thương mày lắm, mới lấy đã xa chồng, em lại cười vào mũi họ ?oVớ vấn! Lấy chồng thì sướng chứ khổ đâu, bây giớ có chồng rồi không lo gì nữa, xa cũng chẳng sao?. Thế đấy, em vẫn cứ hay lừa dối thế đấy. Lúc nào em cũng cười cũng nói, dường như mọi người chẳng thấy khi nào em buồn cả. Thật sự có những lúc buồn lắm chứ em muốn gào thét, khóc lóc, muốn đập phá một cái gì đó nhưng cuối cùng lại tự kiềm chế bản thân, em không muốn cho ai biết trong người em đang đầy sự xáo trộn, đầy suy nghĩ . Em không dễ dàng tâm sự cho ai về nhưng điều em băn khoăn trăn trở ngoài anh ra. Em nghĩ rằng chẳng có ai có thể hiều em cả và cả anh cũng vậy thôi, anh chỉ là người biết lắng nghe, chứ còn thật ra trong anh chắc phải ngạc nhiên lắm khi mà thấy em có những suy nghĩ như vậy. Mà thật ra thì em cũng chẳng hiểu mình. Nhiều lúc cũng thương cho anh, sao cứ phải chịu đựng em. Đúng là anh hiền quá, ngốc nghếch quá anh ơi.
    Ồ một sự mâu thuận quá lớn phải không anh?, em là người đơn giản, vậy lấy đâu ra sự xáo trộn trong em, lấy đâu ra những suy nghĩa, vậy thì đâu ra những nỗi buồn và từ đâu ra những giọt nước mắt đấy. À đúng rồi, trong em chỉ có sự trống rỗng thôi anh ạ, tr ống rỗng vô cũng. Em cũng chẳng biết nữa. Nó trỗng rỗng quá làm em như đang đứng trong một không gian rộng lớn, mênh mông và em cảm thấy cô đơn và lạc long, chẳng ai có thể hiểu được cho em lúc đó.
    Buồn vì mình chẳng nghĩ gì, buồn vì bên mình chẳng có ai. Khóc một mình để rồi sau đó lại tự lau nước mặt, tự an ủi thôi. Cô đơn quá!
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 23/03/05 1h57
    Hihi có lẽ mình sẽ chẳng viết vào cái mục này nữa đâu, khổ thân cho người đọc lắm. Phải tìm chỗ khác thôi. Rúc vào sâu thật sâu đâu đó.
  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 23.03.05
    Chưa tìm được chỗ trốn nên lại vào đây viết tạm vài dòng.
    Hôm nay vừa nhận được thư của bu, vui có mà buồn cũng có. Vui vì bu khỏe, mà buồn vì ông trời nhiều lúc cũng quá bất công. Đọc thư bu xong con muốn gửi lại bu vài dòng nhưng mà hôm qua con viết thư cho bu rồi, bây giờ mà viết cho bu thì ngắn quá thế nên con để tích lại hôm sau viết tiếp cho bu nhé. Giá như bu biết chat nhỉ? Như vậy con sẽ được nói chuyện nhiều với bu hơn. Nhưng mà không sao: bu đã chẳng bảo rằng tuy ta nói ít nhưng hiểu nhiều mà.
    Mong bu của con luôn khỏe mạnh.
    À bu biết không con thấy gọi từ "bu" nó thật thân thương và trìu mến quá bu à, lại còn dễ phân biệt nữa. Vui qua ta, từ nay con có cả bu và cả mẹ. Là lá la ...........
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Thương cái thân ông , tự đôc tự diễn .
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic bạn Vitaminbeo sao lại đưa cái anh đấy vào? Bạn có ý gì thế. Hichic anh ơi, bạn ấy bảo anh đang kêu cứu kìa. Mà anh đang tự do mà, có ai cưới vợ lại sướng như anh đâu, cưới rồi vẫn tự do ngoài vòng pháp luật.

Chia sẻ trang này