1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_pig, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hic bạn Vitaminbeo sao lại đưa cái ảnh đấy vào? Bạn có ý gì thế. Hichic anh ơi, bạn ấy bảo anh đang kêu cứu kìa. Mà anh đang tự do mà, có ai cưới vợ lại sướng như anh đâu, cưới rồi vẫn tự do ngoài vòng pháp luật.
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 24.03.05 1h45''
    Viết vài dòng cho anh!
    Tự dưng em cảm thấy không buồn, không vui và dường như cảm thấy hờ hững với mọi chuyện, đến ngay cả việc chờ mong vài dòng thư của anh cũng không. Không nghĩ đến anh, không nghĩ đến gia đình và chẳng nghĩ đến ai cả, dường như thấy mình vô cảm.
    Cái cảm xúc vô cảm chợt đến, chợt đi và làm em bật chợt muốn viết vài dòng cho anh, những dòng này chắc anh chẳng biết mà đọc đâu. Em viết cho anh âu cũng là viết cho chính mình. Giờ đây không có anh bên cạnh, mọi nỗi buồn một mình em chia sẻ, vì chẳng ai ngoài anh có thể hiểu và chịu lắng nghe được những nỗi niềm của em cả.
    Ước gì anh ở đây giờ này ...........
    Cái bài hát này em đã được cô bạn SG gửi cho em, lúc đó em đang có anh ở bên, em không thể cảm nhận hết tâm trạng bài hát, còn giờ đây ..............Ước gì...........

    Thôi nào cố gắng lên nào, tương lai còn ở phía trước, có phải con đường nào cũng dễ dàng bước qua. Khi đi hết được con đường này lúc đó mình sẽ có thể ngoảnh đầu lại và tự hào về những gì mà mình đã đi qua. "Không có con đường nào trải hoa để đến vinh quang cả!"
    Em sẽ bước trên đôi chân của mình với sự dõi theo của anh, của bố mẹ, của bu, của những người yêu thương em. Em sẽ cố anh ạ. Một lúc nào đó em sẽ tự hào kể lại cho những đứa con của mình về những gì mà em đã đi qua, kể về những gì mà em đã thấy trên con đường đời nhiều thử thách.
    Hihi mơ mộng tí thôi, chứ con đường đi của mình có qua nhiều thuận lợi, mình may mắn hơn rất nhiều người. Ví như em may mắn đã gặp được anh chẳng hạn (không biết có đúng là may mắn không anh nhỉ? Chờ xem sao!).Hãy lấy đấy làm động lực. Cố lên ta!!!
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint 18h08
    Hôm nay chẳng có gì cả. Không nhận được thư của anh, cũng chẳng cảm thấy buồn lắm. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhận thư anh lại thấy buồn hơn nên không nhận lại hay. Điều đó sẽ làm mình bớt nhớ anh hơn.
    "Tôi viết vào đây những nỗi buồn
    Nỗi buồn nhung nhớ nỗi buồn thương"
    .............
    (An Hạ)
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 25.03.05 17h27''
    Hôm nay cũng chẳng có gì để nói với anh, chỉ có nỗi buồn miên man... miên man. Em chẳng thể nào dứt mình ra khỏi nỗi buồn của em, một nỗi buồn không đầu không cuối. Không biết mình buồn vì gì, buồn về ai, em chẳng cảm thấy gì, chẳng nghĩ gì, chỉ biết mình không thể vui được. Mọi nụ cười đều ngược ngạo và vô cảm. Thật là chán phải không anh? Chưa bao giờ em lại rơi vào tình trạng này lâu như thế. Mà em lại cũng chẳng mong anh dứt nó ra dùm em nữa.
    Cái ngày con tàu đưa anh dần xa em, em chẳng khóc, để rồi về nhà em khóc như chưa bao giờ khóc. Nhưng bây giờ thì muốn khóc cũng không thể, nỗi buồn chẳng đủ lớn để làm em khóc mà cũng chẳng đủ nhỏ để vứt bỏ nó đi. Có luyên thuyên quá không anh? Em cứ hỏi anh, hỏi hoài, hỏi mãi, hỏi những câu hỏi mà em biết không có câu trả lời. Thật vô vị.
    Đông đi xuân đến, đất trời thay áo mới
    Chỉ mình em ngồi gặm nhấm những ưu tư
    Cứ miên man trong nỗi buồn vô định
    Trống rỗng, vô cảm lắm phải không anh?
    Sau dấu hỏi câu trả lời bỏ ngỏ
    Không ai trả lời ngay cả bản thân em
    Trời đất chuyển mình còn em vẫn thế
    Với nỗi buồn miên man...miên man...
    Nhếch mép cười ...hahaha....
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thơ và thẩn! Tặng người nào đọc ké tâm sự của small_pig (hihi tặng N, tặng a. M, tặng a. H) để mọi người đọc cười cái đứa làm thơ nhưng ra thẩn nhé. Qua bài thơ này có hiểu tận được lòng dạ của em kô a. M? Hihi nhớ bịt mũi nhé!
    Em đứng soi mình qua bóng nắng
    Đôi mắt biếc tựa màu trời xanh
    Anh đứng đàng sau yên lặng ngắm
    Má em hồng trông thương quá đi thôi
    Em đứng soi mình qua bóng n ắng
    Mắt lung linh, trong sáng nụ cư ời
    Anh đứng đàng sau yên lặng ngắm
    Môi em hồng sao yêu quá đi th ôi
    Em đứng soi mình qua b óng nắng
    Môi mắt em hồng,thèm quá đi thôi
    Từ đàng sau anh thì thầm, khẽ nói
    ?oY êu nhau đi!? v à nắng bật cư ời???Hihihi.
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bịt mắt trước khi đọc.

    Đối thoại Nhóc và anh
    Nhóc con! sao giận anh vô cớ?
    Chẳng nói cười, nhóc cứ lặng thinh
    Nhóc ngủng nguẫy mỗi khi anh hỏi
    Bực mình quá! Anh sẽ giận nhóc thôi!
    Nhóc giận anh đâu phải vô duyên cớ
    Mà tại anh vô tình quá đây thôi
    Anh chẳng thấy chút buồn trong ánh mắt
    Trên khóe môi mỗi khi nhóc nói cười
    Ừ nhóc ơi! Anh xin có tội
    Lỗi rằng là vô tình quá đi thôi
    Chẳng thấy trên làn môi đôi mắt
    Vương vấn xa xôi những nỗi buồn
    Này nhóc! sao nỗi buồn chợt đến
    Để rồi anh chẳng kịp nhận ra
    Để rồi nhóc giận anh vô duyên cớ
    Chẳng nói cười, nhóc đứng ngẩn ngơ.
    Ôi thôi thế là một bài thơ ??.con cóc
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 26.03.05 23h38''
    Cũng đã gần một tháng kể từ ngày qua lại sang Saint. Thời gian trôi cũng nhanh đấy chứ. Nhưng không gian bên này làm mình thấy nhiều lúc bức bối. Hàng ngày chỉ biết có đường từ nhà đến trường, về nhà lại chui trong 4 bức tường chật hẹp, ngồi đối diện với cái máy tính, lang thang trong những trang web. Thật là khó chịu. Thỉnh thoảng đi học cũng nhìn thấy được những khoảng trời thật rộng, rộng hơn rất nhiều ở nhà nhưng mà so với cái thành phố Saint rộng lớn này thì nó lại qua bé. Được ở một thành phố xinh đẹp và cổ kình nhường này thế mà chẳng dám đi đâu, suốt ngày ngồi nhà, chat chít, rồi bao nhiêu tâm sự cũng cho lên trang web, chẳng có lấy ai mà chia sẻ, cứ như mình đang sống trong thế giới ảo ấy. Thế đấy, cuộc sống bây giờ là vậy.
  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cùn vừa xem xong bộ phim "' ловf^ке в?емени". Hay thật! Trước lúc anh về, anh em mình định xem bộ phim này nhưng mà không kịp. Nhiều cái "định" lắm anh nhỉ nhưng chẳng kịp làm. Cuộc sống rồi sẽ còn nhiều cái "định" và nhiều cái "nhưng" lắm anh ạ. Nhưng dù sao thì ta cũng đã thực hiện xong một trong những cái "định" lớn của cuộc đời. Hạnh phúc và may mắn không? Câu trả lời còn ở phía trước, đúng! anh nói đúng, thời gian sẽ trả lời.
    Nằm bên nhau tâm sự, tự tình
    Em chợt hỏi: rằng anh hạnh phúc?
    Anh gật đầu, ôi chao con nhóc
    Không hạnh phúc sao lại ở bên em
    Em lại hỏi: chúng ta may mắn
    Hai nửa xa, ghép lại thành đôi?
    Anh mỉm cười, bâng quơ khẽ nói
    Cứ để thời gian sẽ trả lời!....
    Haha anh thấy không, dạo này cún tập làm thơ đấy, sản xuất thơ giống như kiểu trời mưa rào cóc nhẩy từ hang ra vậy. Hôm nào gửi link cho anh đọc nhỉ. Để hôm nào nhé, đợi khi nào em về cơ. Cố mà đợi.
  9. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cùn vừa xem xong bộ phim "' ловf^ке в?емени". Hay thật! Trước lúc anh về, anh em mình định xem bộ phim này nhưng mà không kịp. Nhiều cái "định" lắm anh nhỉ nhưng chẳng kịp làm. Cuộc sống rồi sẽ còn nhiều cái "định" và nhiều cái "nhưng" lắm anh ạ. Nhưng dù sao thì ta cũng đã thực hiện xong một trong những cái "định" lớn của cuộc đời. Hạnh phúc và may mắn không? Câu trả lời còn ở phía trước, đúng! anh nói đúng, thời gian sẽ trả lời.
    Nằm bên nhau tâm sự, tự tình
    Em chợt hỏi: rằng anh hạnh phúc?
    Anh gật đầu, ôi chao con nhóc
    Không hạnh phúc sao lại ở bên em
    Em lại hỏi: chúng ta may mắn
    Hai nửa xa, ghép lại thành đôi?
    Anh mỉm cười, bâng quơ khẽ nói
    Cứ để thời gian sẽ trả lời!....
    Haha anh thấy không, dạo này cún tập làm thơ đấy, sản xuất thơ giống như kiểu trời mưa rào cóc nhẩy từ hang ra vậy. Hôm nào gửi link cho anh đọc nhỉ. Để hôm nào nhé, đợi khi nào em về cơ. Cố mà đợi. Thôi em đi ngủ, muộn rồi. Ủa mà cái máy tính tự đổi giờ lúc nào thế không biết. Bây giờ thì cách nhau 3 tiếng thôi nhé. Khoảng cách gần lại bao nhiêu đấy. Anh cứ lấy thử chu vi trái đất chia cho 24 đi, hihi gần thật là gần.
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 28.03.05 2h54''
    Hôm qua được đi ra ngoài cũng cảm thấy thoải mái, hơn một ngày bó ngối trong nhà rồi. Được đi cổ vũ bóng đá nữa chứ, hò hét khản cả cổ, mà giọng mình cũng to thiệt, sau này tha hồ mà mắng chồng con. Nhưng mà đi cổ vũ rồi lại nhớ đến anh. Lâu rồi chưa thấy cái dáng con vịt của anh chạy đá bóng. Chẳng hiểu tiền đạo kiểu gì chạy thì mông cứ vểnh ra đằng sau, tay thì cứ khum khum, nhìn đến là tức cười. Mà cũng tội anh, hồi tham gia thì chẳng lần nào đoạt được cúp, giải thưởng thì treo khắp nhà chỉ thiếu mỗi cái cúp. Hihi, cái số nó vậy rồi, cũng may là anh về chứ không không biết đến bao giờ trường mình mới đoạt cúp. Haha vui quá thể. Hic cổ họng vẫn đau lắm.

Chia sẻ trang này