1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_pig, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ! Cuộc sống đùng là nhiều mùi vị và màu sắc, để trải nghiệm cuộc sống ta cần cả một cuộc đời. Hãy vững bước về phía trước, hãy hồn nhiên nếu có thể, hãy vui khi vẫn con được vui, hay tin khi mà niềm tin chưa mất. Túm lại là làm cuộc sống trở nên tươi đẹp.
    Hehe triết lí một tí, mà cũng có thể là một chút ý nghĩ chợt thoáng qua thôi.
    "Cô đơn đến khi anh chẳng thể ở bên em" --> có xa cách mới thấy được tình yêu nó bao la đến mức nào, có cô đơn mới thấy được phút bên cạnh người mình yêu là đáng già và bất tận.
    Nào cùng bước, cuộc sống đang phía trước. Lá là la.............
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa thi cử mà hết người nọ đến người kia ốm. Hôm trước thì con bạn đau bụng suýt vào bệnh viện, hôm nay thì một anh khó thở qua, truyền nước 2 tiếng rồi cuối cùng thì cho vào viện. Trên phòng trên một con bạn nữa mắt lúc nào cũng ướt nhoè ướt nhoẹt (toe toét cả ra- theo cách nói của thằng bạn trai nó), thâm quầng vì đang ốm. Khổ thế cơ chứ. Nhiều lúc mọi thứ lại cứ dồn dập ấp tới.
    Buồn!
    Mong mọi người chóng mạnh khoẻ.
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, cũng đã gần tròn một năm mình lại phải ngồi một mình trong block, lại nhớ đến những cái ngày đâu phải xa anh, cũng một mình trong block. Nhưng lúc đó buồn lắm, dễ khóc lắm, nhưng cũng chỉ khóc được 2 ngày thôi, rồi sau đó chỉ có ngồi ngặm nhấm sự cô đơn thôi. Lúc đó cứ tròn tháng kể từ ngày anh về mình lại viết cho anh một cái thiệp, mỗi lần viết thiếp lại mừng hơn vì có lẽ ngày gần anh sắp đến, nhưng có lúc lại buồn hơn vì thời gian xa cách lại dài ra.
    Bây giờ thì không còn viết thiệp cho anh nữa rồi, tại cũng chẳng muốn đong đếm thời gian nữa, chẳng muốn làm đầy thêm nỗi nhớ nữa và cũng một phần vì đã quen cuộc sống bây giờ rồi.
    Hôm nay mình đã quấn lại chiếc nhẫn, có vẻ quấn hơi trật, thấy ngón tay hơi tưng tức nhưng mà mình sợ nó rơi một lần nữa, hì không biết lúc đó có may mắn tìm lại được nữa không.

Chia sẻ trang này