1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mulholland Dr.!!!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hannibal, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannibal

    Hannibal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Làm hẳn phát thread mới nhá chú longatum. Chứ ai lại đang Beautiful Mind nhảy véo sang Mulholland Dr. nó bùn cười nhở
    Hịhị, xem Mulholland Dr hơi bị hay của ló đê. Bác nào chưa xem em xin recommend phim này. Cách dựng phim và dẫn dắt tình tiết quái cực. Một dạng khá đánh đố và đòi hỏi động não như phim Memento nhưng có lẽ dễ nhá hơn, không có những đoạn cắt ngắn lộn tùng phèo về không gian và thời gian nối tiếp nhau, hai nhân vật nữ chính cũng hot hot hot, đầy đủ 3 vòng ngon vật chứ không xăm xủng đầy mình, gườm gườm thều thào đi tìm thằng giết vợ. Chú longatum thử xem kỹ và tập trung tẹo, hiểu vấn đề ngay, ngời ngời như longatum mà lị, nhở hẹhẹ. Chị cũng xem đến hai ba lần chứ chả ít. Càng xem càng thấy hay híhí.

    Có thể tạm chia Mulholland Dr. thành 2 phần. Theo thứ tự ta đã xem trên phim thì phần 1 từ đoạn em tóc đen (Rita hay Camille) bị tai nạn và mất trí nhớ tạm thời cho đến khi Rita được sự giúp đỡ nhiệt tình của Betty (hay chính là Diane) đã tìm được chiếc hộp màu xanh (tượng trưng cho trí nhớ của rita?). Phần 2 là để lý giải về cái xác đã bắt đầu mục rữa của cô gì nằm trên giường (chính là Diane) và tại sao Diane lại chết cũng như tại sao đầu phim Camille lại bị dí súng vào đầu rồi may mắn thoát chết nhờ tai nạn ô tô, song bị mất trí nhớ và lấy tên là Rita.

    Câu chuyện đại loại thế này. Camille (tóc đen) và Diane (tóc vàng) là hai người bạn cùng theo đuổi nghiệp diễn. Hai em này là lesbian và có một affair hịhị. Sau đó, Camille trở thành một ngôi sao trong khi Diane vẫn chỉ là một diễn viên vô danh. Hơn thế nữa, em Camille còn muốn kết hôn với anh giai đạo diễn trẻ đầy tài năng Adam Keser (cóc nhớ tên lắm) để dễ thăng tiến hơn trên con đường sự nghiệp đầy chông gai (sến nhở). Chính vì vậy em Camille đã xì tọp với Diane. Em Diane phát rồ lên vì ghen tuông và cả ghen tỵ với thành công của Camille nên em đã thuê một thằng giết em Camille. Tiền công chính là số tài sản thừa kế của cô Diane để lại. Song khi thằng kia dí súng vào đầu em Camille thì một chiếc xe khác lao tới với tốc độ kinh hoàng và BÙM hìhì. Em Camille sống sót nhưng mất trí nhớ và em chuồn ra khỏi xe tay cầm cái túi đầy $$$ tiền công của tay sát thủ đã chết kia. Em Diane nghĩ em Camille đã chết vì em hàng xóm sang thông báo có hai thám tử đến tìm. Em ấy điên điên sao đó và đã tự kết liễu đời mình bằng nhát súng lục.

    Còn em Camille không nhớ nổi mình là ai và mò vào nhà của em Betty (phần đầu phim), lấy tên là Rita. Có thể lý giải em Betty là hồn của Diane hiện về giúp cho Camille lấy lại trí nhớ, đưa Camille đến nhà Diane và cả hai phát hiện xác Diane bốc mùi từ bao giờ. Betty và Camille dần dần iu nhau. Sau đó khi hai em mò đến được Club Silencio (nhờ vào chút trí nhớ được phục hồi của Camille) và tìm thấy chiếc hộp màu xanh tượng trưng cho trí nhớ của Camille. Khi Camille mở hộp ra thì Betty biến mất, có nghĩa là Camille khôi phục được trí nhớ hoàn toàn và nhiệm vụ của Betty đến đây là hết. Từ đây trở đi, ta được xem phần trước theo trí nhớ của Camille về hai em Camille và Diane etc như đã nói ở trên....






    Được sửa chữa bởi - Hannibal vào 19/05/2002 02:55
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Wé, mày viết hay thế hở Hannibal, à chắc là nghiền ngẫm 3 lần nên thấm nhuần tư tưởng của fim nhể. Nghe hấp dẫn thế. Tao cứ thấy holland là khoái rồi. Hẹ.
    Vote cho mày 5 ngôi sao xẹt nhá. Hì.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.

Chia sẻ trang này