1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muller tìm được bản năng săn bàn của mình

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi RichardDo1994, 05/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RichardDo1994

    RichardDo1994 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một kì EURO 2016 đầy thất vọng, hoàn toàn tịt ngòi trong cả giải đấu. Nhưng trong trận đấu vòng loại WC 2018, tiền đạo Thomas Muller đã bắt đầu nổ súng trở lại trong màu áo của ĐTQG Đức, với cúp đúp bàn thắng vào lưới Na Uy.

    · Cập nhật ket qua cac tran dau ngoai hang anh

    · tin tức bóng đá quốc tế mới nhất hôm nay

    · Cập nhật tin tuc bog da

    Bỏ qua thất bại nặng nề ở EURO 2016, HLV Joachim Low cùng các học trò đang hướng về nhiệm vụ quan trọng bảo vệ ngai vàng thế giới, nơi mà họ đã đăng quang cách đây hai năm ngay tại Brazil. Giành quyền kiểm soát từ đầu tới cuối trận, ĐT Đức với tấm băng đội trưởng Manuel Neuer kể từ sau khi Bastian Schweinsteger chính thức chia tay ĐTQG. Cũng chính tiền đạo CLB Bayern Munich là người kiến tạo trong tình huống ghi bàn thứ hai của tuyển Đức, để đồng đội tại CLB Joshua Kimmich ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở cấp quốc tế. Và sau đúng 1 giờ thi đấu, Muller ấn định chiến thắng để đưa đội nhà lên dẫn đầu bảng C – vị trí mà họ hứa hẹn sẽ không nhường cho bất kỳ đối thủ nào. Về phía Na Uy, họ thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào trong cả trận đấu và với tình hình này, hẳn là các CĐV của họ sẽ cảm thấy run sợ khi nghĩ về chuyến làm khách ở Đức sau đúng 1 năm nữa. Ở Oslo, ngay từ đầu trận đấu, sự vượt trội về đẳng cấp đã được các cầu thủ Đức thể hiện và trung vệ Benedikt Howedes thậm chí đã có thể là người “mở hàng” nếu như cú đệm bóng cận thành của anh đi chệch vị trí của thủ thành Rune Jarstein một chút.

Chia sẻ trang này