1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mún lấy chồng nhưng lại sợ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 28/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Mún lấy chồng nhưng lại sợ......

    oai, nhìn bạn bè mình chuẩn bị lấy chồng, tự dưng cũng muốn lập gia đình. But mà mình lại không tin vào bọn con trai. Mình sợ cuộc sống hôn nhân. Chán!!!
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em giống y cái bác này
  3. mizutsuki

    mizutsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có người để lấy, nhưng sợ cuộc sống hôn nhân, sợ làm dâu, nói chung sợ đủ thứ. Có khi nào mất người yêu vì k chịu lấy chồng k ta???
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai, mình lại rơi vào trường hợp ban đầu. Mình lại quen một người chỉ biết đùa giỡn với tình cảm của người khác và mình, cũng lại là mình, là người cuối cùng của cuộc chơi, là món cuối cùng trong bộ sưu tập tình yêu của họ. Sau mình, họ tìm được nửa kia của mình. Mình là gì? Mình là cột mốc đánh dấu bước ngoặt cuộc đời họ. Liệu có lần thứ ba nữa không? Mình không đủ niềm tin vào để yêu thêm lần nữa.
  5. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    trên đời này vẫn còn ng tốt để bạn chọn mà sau mỗi lần vấp ngã là 1 lần đứng dậy ...hjcố lên
    Hôn nhân cũng có nhiều điều thú vị tại bạn nghe nhiều đến những cái ko tốt nên sợ là phải,vẫn nhiều ng vẫn hạnh phúc mà
  6. congacon2268

    congacon2268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thế thì cứ chờ đợi thoải mái đi
    cứ độc thân cho nó vui vẻ thoải mái,mình thì chả ngại vì mình tin tưởng lắm
    tất nhiên đường xa mới biết sức ngựa
    thôi vui tí nào
  7. laohac83

    laohac83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi nao em het goi dan ong, con trai la "bon" thi khi do em moi het so lay chong day co gai ah!
  8. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    thoải mái đi bạn sao phải sợ
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lúc đêm về lại tự hỏi: có còn tình yêu đích thực không? Hôn nhân không tình yêu ư, thà chết còn hơn.
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Sợ j ,cứ thử đi rồi bạn sẽ thấy thích ngay í mà

Chia sẻ trang này