1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mún lấy chồng nhưng lại sợ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 28/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Yêu khoẻ thế em? Anh mới yêu 1 lần thôi mà gần 2 năm rồi chưa dám yêu lại ... Uống thuốc gì để yêu khoẻ mách anh cái .
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Có thuốc gì đâu anh. Tại sức đề kháng của em nó tốt đó mừ. Em lại cũng lì lợm nên một lần chưa hù được em. Nhưng giờ thì sợ lém rồi. Sợ tới già. Ai đến xin cưới thì cưới lun. Không iu chi mất thời gian. Yêu đương, tìm hiểu, không hợp, chia tay. Luẩn quẩn mãi mệt quá! Cưới rồi, xấu đẹp gì cũng phải ráng mà nhường nhịn, không hỉu thì cố mà hỉu. Thế có khi lại hay!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cho xin cái PM địa chỉ đi . Tớ xí chỗ đầu luôn
  4. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nói được thì làm được nhé! Chỉ sợ lời nói gió bay thoai!!! ke ke ke...
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ông này thì sợ cái gì suốt ngày đi chơi thế này có mà cún nó lấy làm chồng nhá
  7. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ợ ợ, cô nghĩ thời buổi này các cô cũng đáng tin lắm nhỉ
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thì là em nói thế. Em nói vì em thấy thế. Em nhận xét wa chuyện của em mà còn wa chuyện của các bạn em nữa mà. Còn ấy thấy thế nào thì ấy cứ nói như ấy nghĩ thoai. Ai cấm! Tự do ngôn luận.
  9. phovang1

    phovang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều mà. Anh cũng la 1 Lý Thông đây nè
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai biết được đâu là người tốt, người xấu để lấy làm vợ, làm chồng. Vì khi yêu người ta thể hiện khác, cưới về lại là một con người khác. Biết chấp nhận tật xấu của nhau mà sống thôi. Tật xấu mà "vĩ đại, khủng bố" wá không thể chịu đựng nổi thì "bi bi, mình chia tay". Không vậy thì luật sư sống bằng gì? Thời buổi này, ly dị là phình phường. Rồi ta lại tìm được đối tượng mới có thể là thích hợp hơn, nhưng lớn tuổi rồi thì người ta sẽ nghiêm túc hơn trong chuyện nì. Chắc cũng chỉ ly dị đến lần thứ 3 là cùng chứ nhỉ? Có ai lập kỷ lục về vấn đề này chưa?

Chia sẻ trang này