1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mún lấy chồng nhưng lại sợ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quisu253, 28/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu không trải qua cái sợ của bạn này thì người phụ nữ có lẽ mất đi 50% của sự hãnh diện rồi.Thế mà!
    Hãnh diện lớn nhất của người phụ nữ chính là được sinh con (Mình nghĩ vậy).Thế mà!
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình không sợ nhưng mình chỉ lo thôi. Bởi khi yêu đã mệt phết rồi, hôn nhân thì còn mệt hơn nhiều. Nhưng, thiên chức lớn nhất của người phụ nữ là làm mẹ, dẫu lấy chồng có sợ, có khổ, có mệt đi nữa, nhưng khi có con, khi được làm mẹ, thì mình nghĩ bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm jác hạnh phúc!
    Còn cuộc sống hôn nhân theo mình nghĩ chắc chắn khác hẳn khi còn tự do, khi còn yêu nhau. Lúc đó trách nhiệm lớn hơn nhiều, nghĩa vợ chồng, ty dành cho chồng, cho gđ mình, cho gđ chồng, cho những đứa con, còn công việc, còn xã hội.
    Thật sự là trách nhiệm nặng nề, nhưng mình nặng nề thì đàn ông cũng không kém. Dẫu sao, (theo mình nghĩ) khi bế đứa con trong tay chắc mình quên hết mệt nhọc.
    @ chủ topic: Hãy tin, hãy hi vọng, chắc chắn có một ai đó đang đợi bạn đấy.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, mình và mấy con bạn mình cũng sợ nhất cái nì nì, nhưng mà nghĩ, đau nhưng rồi được bế đứa con của mình. Oài, hạnh phúc lắm lắm í (mơ)
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    àh nói sợ thì tớ cũng sợ 1 số thứ dư lày Sợ hôn nhân sẽ ******** yêu trở nên khô khan tẻ nhạt, sợ cuộc sống gia đình với nhiều lo toan sẽ làm mình già và xấu, sợ chồng ngọai tình
    Sợ nhất là già và xấu đấy
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng sợ lấy chồng, chỉ sợ mỗi điều lấy phải người ko yêu mình thế thôi
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ấy ấy đừng có public info me ra chứ ...
    ờ mà lạ nhỉ? đang đi lừa các bạn gái mà lại để "đã có gia đình" dại xế ...
    Ối trời ơi ..kn tình trường cơ à, vậy thì cứ ngồi đó mà ko tin thôi , chưa đánh đã chạy mà dám to mồm nói "cứ lấy rồi cố mà chấp nhận"
    gan to gớm
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chắc bạn toàn gặp zai ko yêu bạn thật...thế thì sợ thật...
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Em nói chấp nhận là chấp nhận những gì chưa tốt, chưa hoàn thiện của người te chứ không phải chấp nhận thân phận "làm lẽ".
    Bác thít bị ném đá lắm hở?
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hihi ..ôi xin lỗi mình ko biết chuyện của bạn lại như vậy
  10. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ý lại cứ thích nói thẳng "vào mẹt" thế nhỉ??? Là ý em mún nói bác là người xấu có "zị" rồi còn đi tán gái đóa! Khức khức.............
    Mới đọc cái topic "Anh nhớ em...................... " của bác thấy cũng có chút thiện cảm. Thế anh em mình làm quen phát nhờ???

Chia sẻ trang này