1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùng 1-4 vào đây kể chuyện bốc phét

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihanoi_79, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    theo bộ chửa bộ giáo dục Tôn thất học thì tất cả những chữ ch chó trong tất cả từ điển Việt nam phải đổi thành tr trâu kể từ ngày 1/4. Yêu cầu thần dân trong làng phải trấp hành nghiêm trỉnh
     
     
    Em đã lấy tên anh làm password
    Cứ log out ra rồi lại log in vào
    Và cứ thế ngày ngày trên bàn phím
    Anh đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
     
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hum qua em tỏ tình với bác MCT nhưng bác ý bảo là em chưa đủ tiêu chuẩn và bác ấy yêu người khác rùi!em bùn quá muốn tự tử bèn ra hồ ha le nhảy xuống nhưng lại gãy giò!híc số đen vì ở đó ko còn nước!
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào chiều hôm qua đi qua Hồ Hale thấy có một cái vũng sâu mới, lại nghe tiếng còi xe cứu thương vang động một vùng. Thấy dân xung quanh bàn tán, không phải chỉ GND nhảy xuống, mà có một số người bấy lâu theo tán tỉnh cô nàng cũng nhảy xuống theo
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào thằng bé ở gần nhà alô bẩu tắc đường ko về được, sáng nay sang đã thấy râu ria tóc tai nó bờm xờm. Suýt nữa mình chào nó bằng cụ
     
     
    Em đã lấy tên anh làm password
    Cứ log out ra rồi lại log in vào
    Và cứ thế ngày ngày trên bàn phím
    Anh đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
     
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Ờ phát biểu gì bây giờ nhẩy...à xin kể một kỷ niệm với em Chuối vào đêm trước khi...tân hun . Chả là hai đứa sắp phải xa nhau vì em sẽ đi du hí ở bên Lào, Chuối có nhắc khéo em hôm đó sẽ quay ca me ra để làm vật kỷ niệm, sau này có nhớ thì mang ra xem cho đỡ..buồn. Khổ nỗi thế nào mà cuốn phim đó bị thất lạc ra bên ngoài và đang bị lưu chuyền khắp mọi nơi. Cuốn phin có tai tờ là "VCD của hai sinh viên NNTĐ"...thật tình em muốn chuộc lại cuốn phim đó, bác trai, gái làng nào đang sở hữu nó thì cho hai đứa em xin lại a. Xin cảm ơn và hậu tạ
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em chuối nhà em hôm nọ ăn bánh chuối ở cửa hàng nhà chị để quên em ạ. Có gì em cứ dắt nó qua mua hết hộ chị mẹt bánh chiều nay chị trả.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Xì ke lon ton:
    Tôi đang ở Úc cưỡi đà điểu đi săn căng ku ru. Hôm nay vào NNTĐ biết được con bé Hạnh nó sắp tổ chức sinh nhật, mời cả làng di offline nên tôi viết vội vài dòng cho anh. Cũng biết là anh bận lắm, dan làm ăn lớn như anh em mình thì lúc nảo chả bạn. Nhỉ? Nhưng tôi vẫn định rủ anh về làng NNTĐ chia vui với con bé Hạnh. Anh bây giờ vãn ở Téch dát đấy chứ. Thôi thì mấy cái trang trại đấy cứ để bọn đàn em nó lo. Anh bảo thằng Garung76 nó quản lý hộ vài ngày.
    Tôi gọi điện cho anh không được, gọi đến số máy đặc biệt của anh bọn đàn em bảo anh bận sặn lợn rừng chưa về. Tôi muốn bàn với anh chuyện này. Chả là con bé Hạnh, con huighe9, con béo ý, nó là người cũng có tình có nghĩa. Nhớ hồi anh em mình vượt biên, có nó lo hậu cần, có số tiền bán đồng nát giành dụm mấy năm nó cũng giúi cho hết. Nhờ thế mà mới được như ngày nay. Tôi là tính thế này, hôm qua thằng cu BillGate đánh bạc với tôi thua nên nó gán cái biệt thự ở Hawail cho tôi, tôi định tặng cho con bé Hạnh nhân dịp SN nó. Anh thấy có được không? Cái lâu đài của thằng Beckam tại Man đờ rít, anh cứ để đấy đợi khi nào nó lấy chồng thì cho nó làm của hồi môn..
    Theo như lịch con béo nó hẹn là 5h chiều mai ở Trung Nguyên Đệ Nhất cà fê, 9 Láng Hạ. Bây giờ tôi tắm rửa xong rồi bay qua chỗ anh, khoảng 8h PM la tôi có mặt. Nhân tiện lâu không gặp, anh em mình qua lát vê gát làm mấy ván rồi sáng mai về VN vưỡn còn kịp chán.
    Tái bút:
    Anh nhận được tin thì nhắn lại ngay để tôi còn biết mà lo liệu nhé.
    Em ơi lửa tắt, bình khô rượu​
    Đời vắng em rồi say với ai?​
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi anh MCT,
    Thật là tiếc cho anh quá. Ông Skeletonnn đáng kính của làng chúng tôi đã qua đời vì tai nạn hy hữu trong khi cưỡi hươu cao cổ tại bến cảng Boston. Dân làng chúng tôi đã vô cùng buồn bã khi nhận được tin mừng này. Theo điện thoại của Gà rừng, ngay sau khi biết được tin sinh nhật của cô Conhuighe9 sẽ được tổ chức xôm tụ tại quảng trường làng, ông Skeletonnn (bất) khả kính vô cùng đã thuê riêng chiếc tàu Nữ hoàng Marry đệ I khởi hành từ Boston, mang theo đôi hươu cao cổ về làm quà để cô Conhuighe9 tập xà hàng ngày. Không may, vì quá hứng chí, ông ta đã leo lên một trong hai con mà không nghi ngờ gì là nó cao đến mức, khi đã ở trên lưng nó, thân hình xì ke của ông ta sẽ bay theo gió biển. Ngay khi nghe tiếng kêu cứu của ông, anh Gà rừng đã lập tức gọi điện về làng NNTĐ để kêu gọi những ai biết bơi bay ngay sang Mỹ trong chuyến bay sớm nhất. Dân làng chúng tôi ai cũng háo hức đi dự tuyển nhưng cho đến khi chọn được bác Larra và ông Thanhviethv thì anh Gà rừng đã thông báo rằng không còn tiếng kêu nào từ sóng biển bến Boston vang lên nữa.
    Khỏi phải nói là làng tôi đã lụt sâu đến mức nào sau khi nghe tin trên. Giả thuyết cho rằng ông Skeletonnn đã yên vị trong bụng một ả cá đại dương nào đó là rất có thể vì anh Gà rừng thông báo, ngay cả một mảnh quần của ông ta cũng không thấy nổi lên.
    Thưa ông MCT, cho dù ông Skeletonnn đã ra đi, nhưng chúng tôi vẫn mong ông trở lại làng vì những tình cảm thắm thiết mà ông đã dành cho cô Conhuighe9 - niềm tự hào của dân làng chúng tôi. Chúng tôi mong sự có mặt của ông vào ngày mai và chúng ta sẽ nâng cốc cùng tưởng niệm ngài Skeletonnn khả (ố) kính của chúng ta.
    Thay mặt dân làng
    Zdreamer
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bác ..ke thôi đã ..toi rôi. Trời ơi nhận được tin này như sét dánh ngang hông. Thật không ngờ bác lại vắn số đến thế,..híc híc..hu hu..
    Tôi đau lòng quá, Nhưng. bây giờ đã là 5h rồi tôi phải về xem bóng đá, VN với Libia. Bác sống khôn thì phù hộ cho VN thắng 5 quả nhé. Chẳng dấu gì bác tôi vừa cá đọ với lão Cafee 1 số tiền khổng lồ. Khổng lô..bác có hiểu không... híc.
    tái bút:
    Zưng mà cái tài khoản kéch xù của bác đã di chúc sang cho tôi chưa hở?
    Em ơi lửa tắt, bình khô rượu​
    Đời vắng em rồi say với ai?​
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Than ôi anh MCT, thật là uổng công làm bạn lâu năm với lão. Toàn bộ gia sản kếch xù của lão đã mang tên con bé Conloc rồi, không hiểu là nó được ký vào lúc nào...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này