1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùng 1-4 vào đây kể chuyện bốc phét

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihanoi_79, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thân gửi anh Mocoitinh,
    Nhận được thư anh, và được biết có một nữ đồng chí nào đó trong làng mời mọc, quả thực tôi vui mừng khôn xiết. Đầu thư anh cho tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nữ đồng chí đó, với mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc tràn trề chắc chắn sẽ phải đến với đồng chí khi bước vào một tuổi mới.
    Về việc quản lý công việc , tôi luôn luôn tin tưởng vào lớp trẻ và sẵn sàng giao phó trọng trách cho họ, đặng họ có cơ hội trưởng thành mà dựng xây cơ nghiệp. Tuy nhiên cậu Gà rừng học trò tôi chỉ số IQ quá thấp, tôi lo ngại lắm, nhưng cũng đành nhắm mắt mà thử một phen, tôi chỉ e nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thì thực là sự phá hoại lớn.
    Số điện thoại của tôi chắc anh gọi nhầm số, mà cũng có khi chúng ta mới quen nhau trong làng này, còn trong thực tiễn sản xuất kinh doanh đường ai nấy bước có lẽ lại chưa một lần hội ngộ chăng. Cũng bởi từ khi kết hợp công tác kinh doanh mưu cầu lợi riêng và quên mình vì nghĩa cả của công tác xã hội, tôi đã thay đổi tới vài số điện thoại để tránh mặt những phần tử phá hoại.
    Tôi đang ở Newyork chứ không phải Boston, đang tìm mua vài mảnh đất ngoại thành đặng chờ quy hoạch mà tự nhiên lên giá vậy. Chiều mai tôi sẽ từ Brussel về nhân cuộc họp khẩn cấp của khối NAFO bàn về ổn định tình hình chiến đấu trên mặt trận giải phóng phụ nữ, 3h chiều về đến sân bay tôi lại có cuộc họp với đồng chí Duyệt về công tác hiệp thương cho cuộc bầu cử sắp tới... Tuy vậy tôi rất tò mò muốn tới tham dự, nhưng than ôi, việc dân việc nước ngập đầu, việc tư lợi thì ngổn ngang trăm mối. Đành cố gắng mà thu xếp vậy thôi. Tôi không dám hứa trước , nhưng nếu thời gian cho phép tôi sẽ tạt qua, cũng là để thoả lòng mong ước được hội kiến với anh, dù chỉ trong giây lát.
    Về chuyện tôi tử nạn, đó là do đối tượng Zim hiện đang công tác tại Đài phát thanh châu Á tự do khởi xướng, nhằm gây hoang mang trong dư luận quần chúng để phục vụ những mưu cầu về diễn tiến hoà bình. Đêm hôm qua tôi có cuộc tranh luận khá mệt mỏi với vợ của Beckham, người nhỏ nhỏ vậy mà tranh luận ác quá, đến sáng nay đầu óc vẫn còn mông lung mà cơ bắp thì đã rã rời, phải đến giờ mới biên thư cho anh được.
    Tái bút: Nếu tiện anh ghé qua Monaco, cũng có vài sòng bài kha khá ở đó, tiện thể tôi giới thiệu anh với thái tử Albert...
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  2. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Conloc cũng vừa chết rồi, bị tiền đè chết. May chị kịp lấy giấy bút chăng chối lại để tiền cho chồng dại chồng thơ của chị là lodenh.
    Lodenh vứt ngay điếu cày, vứt bịch thóc với lại con trâu ghẻ. Hiện anh đang ở Hawail, trong tay là mấy em mỡ màng Cindy, Claudia, Nguyễn Mai Phương....
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bản tin 5 phút của Đài làng NNTĐ
    Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, hiện có một số kẻ, lợi dụng quyền tự do ngôn luận của làng ta, đã và đang mạo danh các chức sắc có tên tuổi trong làng nhằm thực hiện các vụ lừa đảo, gây thiệt hại lớn cho nhân dân.
    Một trong những người thường bị mạo danh nhiều nhất là ông Skeletonnn, cố Phó làng NNTĐ, người đã từng có huân huy chương 30 năm vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, người đã từng có tai tiếng không chỉ ở trong nước mà còn trên thế giới. Kẻ mạo danh Skeletonnn đã dùng các thủ đoạn như sử dụng nick giả, chữ ký giả, viết các đơn từ, thư lại cho toàn bộ quần chúng nhân dân của làng NNTĐ nhằm bịt đi vụ mất tích bí hiểm của ông tại Boston. Các chuyên gia điều tra cho rằng, có thể, chúng muốn lợi dụng danh tính của ông Skeletonnn nhằm chiếm đoạt tài sản, tống tình các cô tình nhân cũ và phao tin thất thiệt gây thiệt hại về danh tính cho cố Phó làng NNTĐ. Thủ đoạn của chúng quả là vô cùng thâm hiểm và tàn độc. Vì thế, đài làng NNTĐ kêu gọi nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tiếp xúc với bất cứ kẻ nào giả danh Skeletonnn, không nghe bất kỳ lời ngon ngọt, dụ dỗ nào của đối tượng lạ.
    Vậy kính thông báo để bà con dân làng cùng biết!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  4. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ah` ! chị này ! hôm qua anh cafê đắng có nói với em là ok ngay ! sẽ giải quyết gọn mẹt bánh nhà chị ! đồng thời anh ý còn nói nhân dịp đám cưới chúng em ,nên muốn chia vui cùng mọi người ,vì vậy anh ý sẽ vote cho tất cả các bà con trong làng NTTĐ mỗi người 5*
    đấy! cả làng thấy, vì tính galăng của anh ấy em mới chịu lấy anh ấy đấy ! cũng tự hào wá
    mà cũng khổ cả tá các thiếu nữ trong NNTĐ này lại chết mê chết mệt bác mồ côi tình mà lại ko ngờ rằng trong lúc quá túng thiếu bần cùng hơn chị Dậu bác ta đã lỡ lên viện cắt bỏ cái quan trọng nhất mà ai_cung_biêt_là_gì _đấy để kiếm ít tiền ! xót xa thay cho 1 kiếp trai tráng ! bác cũng đau lắm chứ ! vì vậy trong thâm tâm bác vấn luôn mồ côi tình
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Spam một tý
    1-4 đinh mời mấy em Zdreammer+ Rssocola đi uống rượu, ko ngờ, Thiên bất dung gian ( trời ko dung kẻ ác) lừa mãi mà ko em nào bị dính chưởng cả.
    Các bác có chiêu lừa nào hay hay post lên cho anh em học tập với
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Em có chuyện này bí mật muốn bật mí nè.....Cả là hôm trước, có 1 người cầu hôn với em ( Trai làng ta đấy ạ ) nhưng lại muốn giữ bí mật với mọi người làng ta. Nhưng vì em nghĩ chuyện này hơi trọng đại nên không thể bí mật ...hơn nữa ngày vui 2 đứa mà không có mặt của dân làng ta thì...chán chít. CHo nên em mạo muội wa mặt anh í, thông báo cho mọi người ngày mai đi dự đám ma..í wên đám cưới của em với anh í! Địa điểm là...đình làng mình đấy ạ, giờ nào cũng được ạ...mọi người khỏi lo cái khoản thiếu đồ ăn thức uống, em đã chuẩn bị ttất tần tật rùi ạ... Đủ sơn hào hải vị..rượu tây tàu có tất...bia đủ các loại.....mấy bác mà không đến thì em đem đổ tất...khi ấy làng mình có ô nhiễm thì tại mấy bác đấy nhá....
    Be cool!Be free!Be happy!
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Anh Xì ke:
    Được tin anh vẫn chưa chết lòng tôi bàng hoàng sung sướng..quên, xúc động. Thì ra tôi đã nhẹ dạ mà cả tin vào đài phát thanh con bìm bịp nhãn hiệu Zim chuyên tung tin đồn nhảm phao tin thất thiệt. Được tin anh vẫn khoẻo mạnh tôi mừng quá. Thế là làng NNTĐ không mất đi 1 chuyên gia bốc phét, thế giới không mất đi 1 doanh nhân lừa đảo...
    Anh xì ke, anh có biết không, cả đêm qua tôi đi uống với mấy anh trên Uỷ ban, mục đích chỉ là xin cho anh 1 chỗ ở Mai Dịch. Tầm cỡ như anh là phải nằm ở Mai Dịch. Anh thấy tôi nói đúng không?
    Thế tình hình chiều nay như nào? Hứa với con bé Hạnh là tặng cho nó cái biệt thự của thằng cu Bill trên dăo Ha oai nhưng mà bây giờ lại thành ra thất hứa mất. Hôm qua tôi cá độ bóng đá với lão trùm ma tuý Colombia cà dê đắng, mất toi cái biệt thự đó roài. Với tinh thần dân tộc cao tôi bắt Việt Nam chấp 5 trái và..thua. Thú thực với anh là dạo này tôi làm ăn đen đủi quá. Động vào cái gì cũng lỗ. Tôi nghe đồn ở VN có thằng cu em Lưong Q Dũng có trò giải đen hay lắm. Tiện hôm nay về qua nhà nó học hỏi vậy.
    TB:
    Nếu như anh đang ở Monaco thì bay thằng về VN nhé, tôi đỡ mất công qua đó. Mà này bên đấy 3 cái đồ Trịum nhiều lắm, anh đóng 1 container đem về làm quà cho con bé Hạnh. Mới cả dạo này tôi đang hơi kẹt tiền mặt, anh cho tôi mượn tam 2 tỷ Euro để tiêu mấy ngày ở VN nhé.
    Em ơi lửa tắt, bình khô rượu​
    Đời vắng em rồi say với ai?​
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thân gửi anh Mocoitinh
    Vội vã biên cho anh mấy dòng để vào nghe các cu nặng hát tiếp, quả thực anh mất như thế cũng đau đớn lắm thay, nhưng thôi, chỗ đó đáng bao nhiêu. Hôm qua mặc dù tinh thần dân tộc lên rất cao nhưng vì lợi ích cá nhân đê tiện tôi vẫn đành theo cửa Liban và hào phóng chấp Việt nam 1 trái. Rất tiếc là tôi đã chuyển qua đánh 1 cont tã lót và băng vệ sinh phụ nữ về, không hiểu cầm mấy thứ đó có bị hiểu lầm. Thời gian đang cố gắng thu xếp, lúc nãy chiến đấu với cô thư ký đến phờ phạc, đến đoạn cao trào không hiểu sao máu cô ả chạy khỏi não hay sao đó mà lại sáng suốt nhớ ra là chiều nay đồng chí vụ trưởng vụ tổ chức xin gặp tôi để luận bàn về công tác luân chuyển cán bộ, nếu cuộc gặp kết thúc sớm tôi sẽ thu xếp lượn lờ.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các anh Zim, MCT và XI ke
    Chào các anh, các anh vẫn khoẻ chứ, tôi đang du lịch trên sao Hỏa. Ở trên này nhìn các anh bé như con kiến lửa chạy lung tung trên trái đất như một đoàn quân vô tổ chức để chúc mừng sinh nhật Conhuighẻ9. Ở trên này đẹp lắm nhưng không ngờ chiều nay phải bay về trái đất để chỉnh đốn lại các anh. Vắng tôi quản lý các anh làm càn đưa tôi ra làm trò hề viết thư liên kết nhau tôn sùng chủ nghĩa dân tộc, khủng bố. Các anh như những phần tử hồi giáo cực đoan gây mất đoàn kết dân tộc, chia rẽ nội bộ khích bác nhau. Tôi không hiểu tại sao các anh khi thì chửi nhau như chó mèo, khi thì thân mật với nhau như những bạn nhậu. Anh Xì ke dạo này anh ghê gớm nhỉ , anh chuyển nghề buôn bán băng đĩa hình đồi truỵ từ hồi nào vậy, lại còn anh zim anh là người có kiến thức vi tính lại đi chuyên ngành in sao băng đĩa lậu, anh MCT tôi thấy anh lái xe cũng được sao không thi tuyển lái xe buýt giúp ích cho cộng đồng lại làm lái xe tiêu thụ băng đĩa cho anh Xì ke. Nghe nói dạo này bộ ba bọn anh thu về bội tiền do tiêu thụ bộ VCD " Nữ sinh ngô quyền". A chết quên còn thừa đĩa nào không để lại cho tôi. Thôi chiều này tôi đáp chuyến bay về lúc 5 pm trái đất . Cả ba anh nhớ có mặt ở phi trường đón tôi ( nhớ đừng có để tôi phải đợi)
    9pm họp kiểm điểm gấp ( không có đi sinh nhật nữa ) . Tôi đã đại diện cho 3 anh chúc mừng sinh nhật rồi.
    Chào thân ái và quyết chiến
    GR76
    PS: XI ke nhớ mang đĩa cho anh
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đấy, tôi nói có sai đâu.Anh nhiệt tình - tốt. Nhưng anh ngu dốt quá Gà rừng ạ, đến cái chuyện phân biệt giới tính là đơn giản nhất anh còn không làm được. Anh gọi thị Zim là anh,chà, tôi không còn biết bình luận gì thêm nữa. Mặc dù thị thuộc phe cực hữu, nhưng không có nghĩa anh có quyền phủ định giới tính của người ta.
    Phim ảnh gì. Tôi đưa anh bản " Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa ", đã đọc chưa, thấm nhuần được tí nào chưa, mà tôi e cái bộ bã đậu của anh chắc tôi còn phải giáo huấn dài dài. Dù sao nhận sự uỷ thác của phụ huynh anh tôi cũng đành thử một phen xem sao. Nhưng sao mà cái tương lai của anh nó mờ mịt thế không biết. CHÁN
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....

Chia sẻ trang này