1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùng 1-4 vào đây kể chuyện bốc phét

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihanoi_79, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh Cafe banmê 2008
    Một công trình nghiên cứu của tôi, mong anh đọc kỹ cho và lưu ý
    Nghiên cứu của Giáo sư Gà rừng, giảng viên Đại học Y dược Làng NNTĐ và các đồng sự công bố sáng nay còn cho thấy, trong số hầu hết trẻ tại làng bị điên mắc căn bệnh " máu lên não chậm" được điều tra, hầu hết vì tình hoặc yêu đơn phương . Các đối tượng này đa số bỏ học sớm, phần đông biểu hiện là hay nói lung tung pháp biểu lăng nhăng . Xét trường hợp đặc biệt trẻ Xì ke: bỏ học sớm, thiếu hiểu biết lao vào con đường tình ái , dần dẫn tới hoang dâm vô độ yêu cuồng si một người con gái nhưng không được đáp lại đâm ra hơi chập cheng , đã thế bệnh ngày càng trầm trọng , này sinh ra đi học " Triết học mác lê nin" . Tôi có hỏi trẻ tại sao lại đi học , trẻ bảo :" đi học để về ứng xử với đời " . Tôi cho là trẻ xi ke đã mắc căn bệnh " máu lên não chậm " .
    Cũng tại nghiên cứu này một minh chứng rõ ràng nhất là trong tổng số gần trăm bài viết của trẻ Xi ke tại làng NNTĐ thì có đến 90% số bài viết về chủ đề trăng hoa trai gái , ********.
    Mục đích của nghiên cứu này không gì khác hơn là đề nghị bác CAFE ban mê 2008 kiểm soát chặt trẽ hơn nữa số bài viết của trẻ xì ke
    Thôi chào anh cafebanmê2008 mong ngày càng sáng suốt hơn
    chúc mạnh khỏe
    gr
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  2. lvmanh

    lvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Picture 001[1]
    u?c cafedang2008 s?a vo 14:54 ngy 02/04/2004
  3. lvmanh

    lvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Thoi chet hom nay co hen voi D.Bechkam
    phai ve thoi B B
  4. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ra đường không bịt kín mặt, thế là có 2 em gái nhìn thấy đẹp trai quá ngã luôn trước xe mình cản đường, vừa nâng 2 em dậy thì một toán các cô các chị các bà lại nhìn được mặt mình xúm lại, xúm lại, xúm lại.... Kinh! Về sau thành một biển người, hàng hàng lũ lũ đòi xem mặt mình và xin chữ kí của mình, đông quá, tắc đường tít từ Hà Nội đến Huế.
    Mình phải giả trang thành nữ để chuồn. Mà đường bây giờ vẫn còn đang tắc...
  5. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh LODENH
    Tôi đã đọc được tâm sự của anh. Anh có tự tin quá không vậy . Nếu xét về truyền thống Á đông thì điều đó là sự tinh tướng đến thái quá và xét về mặt pháp luật thì đó là gây rối trât tự công cộng . Và xét về mặt y học thì điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh gây ô nhiễm.
    Vì vậy, tôi tin chắc rằng đại gia đình làng NNTĐ sẽ kịch liệt phản đối. Nói thật tính tinh tướng không dễ gì gạt bỏ được ngay, nhưng tôi tin anh là người có học thức sẽ sớm nhận ra vấn đề.
    Theo tôi, anh nên chuyển ra một nơi khác sống và học tập, tích cực tham gia vào phong trào thanh niên, hãy sống hòa mình vào với mọi người thì nhất định tính tinh tướng trái khoáy kia sẽ tan đi như một giác mơ thôi. Chúc bạn sáng suốt và may mắn.
    GR
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đây là là thư tuyệt mệnh của em gửi MCT
    Anh yêu dấu của em!Dù cho em rất hận anh và muốn kéo anh chết theo em nhưng đến phút cuối vì một yếu tố hết sức khách quan em đành phải chết một mình!(tại anh lấy cớ mới 11h sáng ko nên phá giấc ngủ của anh và anh ko chịu ra ngoài).Mà thực ra có phải em muốn chết đâu cơ chứ!Tại lão datinall kêu là hồ đó ko có nước nhưng MCT ko bít đâu!Em cứ nhảy xuống và lão ý sẽ kêu anh ra cứu em,ai ngờ tắc đường híc anh ko đến được!Đáng ra giờ này em đang nấu cơm cho 4 ông chồng của em nhưng vì lúc em tự tử ,lũ fan hâm mộ và bồ cũng nhảy theo đè lên em nên em ko gượng dậy được và em đi như thế đấy!híc nhưng em sẽ hiện hồn về ám ảnh à quên phù hộ anh!yêu anh và hôn anh 1 tỉ lần
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
                                    never ending dream
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn bác garung và bác lodenh vì tư thù cá nhân đã xử lý nhau trên đỉnh núi Himalaya, [​IMG]một người bị chết một người bại liệt, làng Ku Rụng đã cử GND lên hô hấp nhân tạo cho người còn lại...Một năm đã trôi qua, trên đỉnh Hima xuất hiện một bộ tộc, đến nay vẫn chưa xác định rõ bộ tộc đó là người hay một loài nào đó chửa đặt được tên [​IMG]
     
     
    Em đã lấy tên anh làm password
    Cứ log out ra rồi lại log in vào
    Và cứ thế ngày ngày trên bàn phím
    Anh đi về trong nỗi nhớ xôn xao...
     
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0


    Thư gửi người em yêu-mocoitinh​
    Zo`i ơi, chả biết từ hôm rày nào đến giờ nhìn cái dòng chữ như kí tự chưa được khám phá của anh mà em thấy cho tim mình xao xuyến đến lạ. Lâu lắm rồi anh nhỉ, có lẽ là phải đến hàng thập kỉ qua, từ khi chúng mình đã không còn tay chung tay trong băng đảng như trước nữa, nhưng sao giờ đây ở phương trời xa lạ này, khi mà xung quanh em là những chàng trai hào hoa lịch thiệp, lòng em luôn hướng về một người sứt môi lồi rốn, bửn thỉu, thô kệch như anh. Đầu thư cho phép em gửi đến anh hàng nghìn nụ hun gió, chẳng giấu gì, biết thía nào cũng nhận được thư của anh, em đã không đánh răng suốt mấy tháng rồi, đầu tóc cũng chẳng dám chải. Vì em muốn anh còn bồi hồi khi nhận ra riêng mùi của em..
    Anh ah, mọi việc ở bên đó vẫn ổn đinh chứ, nghe nói thằng ba_phi hôm qua bị cớm bắt vì tội ghẹo gái rồi ah. Mà thú thật chẳng có cái dại nào như cái dại của anh, nhẽ ra chỉ thằng bố dại gái thôi, chứ đằng này anh lại thả thằng con đi chơi rông như thế. Bây giờ em lạ phải gửi tìn về chuộc nó ra, chẹp, ma` tội gì cứ để nó mọt gông trong tù đi, anh về lam thụ tinh nhân tạo đẻ ra vài đứa khác mà nuôi. Ah, em hỏi nhỏ một tẹo, thế thằng ba_phi đấy đích thị là con ai, anh đừng giấu em nữa, em biết anh không có khả năng....bẩm sinh mà. Nói cho em nghe đi anh...
    Conhui bị ghẻ rồi ah, lạ thế, em cứ tưởng nó chỉ bị hắc lào lang ben thôi nào ngờ bây giờ đổ đốn như thế.. Chắc là lây của lão Cafê rồi, thấy hai đứa nhìn nhau tình tứ lắm cơ. Em đã bỉu nó đừng dây vào lão đấy, đời còn dài giai còn nhìu, dại gì mà đâm đầu vào , để bây giờ khổ cái thân chưa cơ chứ?
    Em báo cho anh một tin nè, tối nay em đi xe tăng về việt nam để đầu tư quả nhà thầu trong nước. Chúng mình gặp lại nhau ôn tí kỉ niệm xa xưa được không anh? Có gì thì anh cứ bỉu thằng thach_sung đi bộ đến gặp em,em ở gần chỗ nó, cách hình như cũng chỉ vài nghìn giờ đi theo đường chim đi xe đạp thôi anh ah. thế nhé, em yêu anh nhìu...
    Giám đốc sở Điệu
    A!''s sếp
    sabelita

     
     
     
    Rồi mai trong đám lâu nhâu ấy
    Có Hoài theo Quỳnh bỏ cuộc vui
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thân gửi các đồng chí và các bạn
    Quả thật công tác cán bộ hiện nay có rất nhiều điều bất cập. Điển hình là chiều nay cậu vụ trưởng vụ tổ chức gặp tôi, đã phát biểu ý kiến một cách vô tội vạ, dài dòng lê thê mà không đi vào được chủ đề chính. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 5h35p, đành cáo lỗi cùng chư vị bằng hữu, bạn bè gần xa, bà con khối phố mà ngậm ngùi không đến được.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....

Chia sẻ trang này