1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùng 1-4 vào đây kể chuyện bốc phét

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihanoi_79, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  2. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Lodenh (2001 - 2004) - nhà bốc phét nổi tiếng ở làng NNTĐ . Những nghiên cứu của ông đặt nền tảng cho thuyết nói láo không biết ngượng mồm .
    Nguyên nhân chết: Không tới nhà vệ sinh đúng thời điểm.
    Ở làng NNTĐ luật đề ra là : rời bàn tiệc trước khi bữa ăn kết thúc được xem là điều sỉ nhục đối với làng . Vào cái ngày định mệnh đó, Lodenh , một chiếc "hũ chìm", đã nhập tiệc với cái bụng óc ách. Tệ hại hơn, ông uống rất nhiều trong bữa ăn và lịch sự tới nỗi không dám từ chối những ly rượu chúc tụng của các thực khách khác. Cuối cùng, bàng quang của ông chịu không nổi đã bục ra, giết chết ông một cách từ từ và đau đớn trong 11 ngày sau đó.
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  3. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
  4. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Gửi bác Gà rừng
    Xin lõi đã hồi âm cho bác muộn vì vừa rồi em đi làm công việc vá lốp máy bay, căng xích xe tăng ở bên 1rắc, công việc cũng bận rộn bác ạ! nay hàng nhiều quá, thấy chồng chất để đống em bỏ đồ ôm của chuồn về đây. Về tới nhà lại thấy một đống việc nữa, nói chung là không có thì giờ để mà đọc thơ, tranh thủ lúc đang ngồi ở cầu ao(tõm) em vội viết cho bác vài dòng.
    Căn bệnh "máu lên não chậm" mà bác đang ngâm cứu thực ra chả có gì quan trọng lắm bởi vì người ở làng này hầu như ai cũng bị thế đấy ạ, của em còn lên chậm hơn nhiều thành ra bác khỏi lo. Vì điên, si tình...người ta mới đến đây để tìm cái vui, thế khi khống em hỏi bác mò đến đây làm giề, bác đang ở nơi xung quang toàn những người "chập cheng" thì bác cũng ko phải ngoại lệ roài..thế nên ngâm cứu làm chi..để tưng tửng cả một hội cho vui.
    Còn về trường hợp Xì ke thì em công nhận là bé này hoang dâm và mát nặng. Trẻ Xì ke rất thích cởi chuồng chạy lông nhông quanh làng để khoe chim khoe cò, chỉ tội...sướng cho chị em. Chả trách sao mọi người hay gọi bé là Xì ke lon ton. Em cũng ko hiểu thế nào Xì ke lại thích học triết Nê Lin, đã mát lại thêm nóng thế này thì nguy cơ đến nơi rồi. Nhưng thú thật làng này cũng nhờ những người như trẻ Xì ke mà thành ra đông vui thêm phần nào đấy ạ.
    Em giải thích thế đã rõ chưa ạ! nếu okê rồi thì em xin vo cái "công trình nghiên cứu" của bác lại để tiện một công đôi việc trong lúc em đang ngồi ở cầu ao. Đọc đến đây mà bác chưa hiểu thì em bầu bác lên làm hội chưởng luôn
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Xin lỗi các bác vì mấy hôm nay em phải qua bên IRAG đánh máy bay và thục xe tăng để bác CFĐ có công việc làm cho đỡ buồn. Không ngờ vừa qua thôi là tất cả bọn IRAG lẫn Mỹ chạy lại xin tha và nộp cả kho quân sự lẫn các phương tiện chiến tranh lại cho em. Em liền đem lại cho bác CFĐ sửa chữa để bán lại lấy lời, không ngờ bác ấy lại trốn về VN bắt em phải ngày đêm thức trắng. Và cuối cùng em đã bán được hết đống sắt vụn đó cho một con Gà rừng, nó mua em tới 1009 chiếc máy bay B52 để thả bom, sau này hắn mà có nổ là biết vì sau rồi đấy! Sau đó em gặp một thằng Xì Ke, nó đòi mua hết lại 423 quả lựu mìn và 1328 chiếc xe tăng trả góp. Bọn chúng quên rằng do nàh nước ta đã áp dụng mức thế tiêu thụ đặc biệt vào các loại linh kiện nhập khẩu nên giá của những thứ này tăng lên đến 20%. Không đủ tiền trả, định trốn nhưng bị em bắt lại được và đem lên Jupiter để kết liễu. Do quá trình bắt giải rất khó khăn do 2 tên này rất ranh ma nên em chậm tái ngộ cùng các bác, mong các bác thông cảm cho em!


           --«·´`·.(*·.¸(`·.¸¸.·´)¸.·*).·´`·»-- «·´¨*·.¸¸.*Trung Anh thương!*.¸¸.·*¨`·»        --«·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·»--

    Fear less, hope more, eat less, chew more, whine less, breathe more, talk less, say more, hate less, love more, and all good things will be yours.
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    GND có nhớ đã làm gì với anh Lodenh xì ra nhóc con đó ko?
     
     
     
    Rồi mai trong đám lâu nhâu ấy
    Có Hoài theo Quỳnh bỏ cuộc vui
  8. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    *****************************
    Chú gà rừng hôm ấy bị anh oánh cho bẹp dí người, anh đập người chú mỏng nát như tờ giấy. Riêng cái để duy trì nòi giống anh thương hại ko làm sứt mẻ gì, lại còn gọi cô GND lên... Nhưng chắc bản chất ... của chú đã yếu kém, giờ con cái mới thành cái bộ tộc quái dị như vậy...
    Đừng hận anh nghe chú!
    [/quote] híc sao anh nỡ rũ bỏ tình nghĩa thế!con anh anh còn ko nhận!xấu xa quá!anh ko nhớ à!hôm đó garùng vùng dậy đập vào đầu anh 1 cái anh bị mất trí tạm thời và những việc anh gây ra anh ko nhớ lại đổ cho người khác!híc!
    *******************************************************
    Ớ ớ ớ, thế là hôm ấy rút cuộc anh đã "làm gì" à? ớ ớ ớ, thế là xong đời trai anh rồi em ơi....
    (Mà sao mình thấy chả có cảm giác gì, cứ như đã "làm gì" với một que củi hay một cục sắt vụn thế nhỉ? GND - cục sắt vụn? Lẽ nào....)
  9. LucNhatTu

    LucNhatTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    133
    Hôm trước, sinh nhật thành viên conhuighe9 ở Nhân, Láng Hạ. Đến lúc thanh toán tiền, tổng cộng là 436.000 VND, Có hai người đàn ông đứng lên xin thanh toán giúp chủ xị. Đó là hai trang nam nhi Master Ceremony Templet và Xì-ke-lon-ton. Hai người rút ra sau bàn toạ mỗi người một cọc tiền Ngân hàng Nhà nước mới cứng....
    Tin mới đăng trên nhật báo Những người thích đùa sáng 5/4: Một chủ quán café ở Láng Hạ đã phải đi cấp cứu ngay lập tức sau 3 ngày 4 đêm nhận tiền thanh toán café sinh nhật gồm toàn tiền 100 VND và 200 VND. Tại bệnh viện, tổ cấp cứu cũng phải thành lập phòng hồi sức dã chiến khi hai thanh niên nói trên đưa vào thêm các bệnh nhân bao gồm: 1 lái xe tắc xi, 2 người lái xe ôm, kế toán viên bệnh viện trực ca đêm 4/4, bà chủ quán nước cổng bệnh viện, hai chủ cửa hàng la-ghim và...bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu sau khi nhận phong bì cảm ơn của hai chàng.

    LụcNhấtTứ
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc sao anh nỡ rũ bỏ tình nghĩa thế!con anh anh còn ko nhận!xấu xa quá!anh ko nhớ à!hôm đó garùng vùng dậy đập vào đầu anh 1 cái anh bị mất trí tạm thời và những việc anh gây ra anh ko nhớ lại đổ cho người khác!híc!
    *******************************************************
    Ớ ớ ớ, thế là hôm ấy rút cuộc anh đã "làm gì" à? ớ ớ ớ, thế là xong đời trai anh rồi em ơi....
    (Mà sao mình thấy chả có cảm giác gì, cứ như đã "làm gì" với một que củi hay một cục sắt vụn thế nhỉ? GND - cục sắt vụn? Lẽ nào....)
    [/quote] híc em đâu có nói là anh với em đâu!Anh ko nhớ sao!Anh đã nhảy xổ vào garung híc!thế nên như gỗ là phải còn tại sao có hậu quả thì em chịu!ko phải bác sĩ thú y
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
                                    never ending dream

Chia sẻ trang này