1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùng 1-4 vào đây kể chuyện bốc phét

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi nguoihanoi_79, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trích bài GND : [/quote] híc em đâu có nói là anh với em đâu!Anh ko nhớ sao!Anh đã nhảy xổ vào garung híc!thế nên như gỗ là phải còn tại sao có hậu quả thì em chịu!ko phải bác sĩ thú y
    [/quote]
    ***********************************************************
    Rồi, rồi, anh nhớ ra rồi ! Hôm ấy anh điên tiết nhảy xổ vào con gà rừng, chính xác hơn là anh cưỡi lên lưng nó, vừa đấm vừa vặt cho nó trụi lông, chợt nghe tiếng em yêu GND thảng thốt phía dưới con gà : "Ối lodenh, xuống đi anh, nặng quá, chết em, ối..."
    Anh ngất. Té xuống. Rồi về. Ko biết sau sự thể thế nào. Mãi mới nghe tin từ beconthichdua bảo rốt cục vẫn có cả một bộ tộc tòi ra!!! Choáng!
    Tuy nhiên hình như câu chuyện đã hơi hơi đi trệch topic nên tớ trở lại vấn đề thế này:
    Có một hôm tớ đứng trên đỉnh Himalaya, vẫy vẫy tay mấy cái gọi thằng bạn đang xem ti vi ở nhà, tự dưng ngó xuống đã thấy mình đang đứng trên đỉnh everest rồi. Hoá ra tớ vẫy mạnh quá, ngọn núi everest nó bay ngay đến chân mình!!!! Ghét thế!
    Được lodenh sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 06/04/2004
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    .. 3h 47 AM , ngày 07-04-2004, phóng viên chúng tôi ghi nhận một cảnh tượng chưa từng thấy. Từng đoàn người chen lấn xô đẩy xung quanh các hồ và các toà cao ốc trong thành phố, ai cũng kêu gào muốn được kết liễu đời mình ...
    ... Star sport vẫn đang ra rả bình luận về trận thắng Real 3-1 của Monaco và trận Arsenal 1-2 Chelsea ....
    (1 phút buồn với Arsenal, nhà mình hình như cũng gần 1 cái ao )
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  3. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ..... NGay sau đó phóng viên của chung tôi ghi hình được một thanh niên trong trang phục của adam đứng trên nóc nhà Melia ( lý thường kiệt) đòi nhảy lầu tự tử . Thanh niên đó là Skeletonnn một phan hâm mộ cuồng nhiệt của đội Arsenal , anh này đã phát điên khi đội bóng yêu quý của anh thua một cách nhục nhã trước chelsea với tỷ số 1-2 trong trận tứ kết cúp C1 ( tại TP london nước Anh ) diễn ra vào rạng sáng ngày 07/04/04 theo giờ Việt nam. Thanh niên này đã chết không phải vì nhảy lầu mà vì kiệt sức khi hò hét nhiều quá và bị cảm lạnh khi ở trên cao mà không mặc gì. Cảnh sát đã lôi anh ta xuống trong tình trạng người tím ngắt và tim đã ngừng đập. ( Một cái chết thật ngu ngốc )
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  4. bom_nguyen_tu2004

    bom_nguyen_tu2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Có thấy hình này o ? mình mới làm đấy , tin o????
    Một câu hỏi lớn không lời đáp,cho đến bây giờ mặt vẫn chau
  5. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mặt chú em đấy à? Gì mà đỏ như gà chọi thế. Mà cô đứng cạnh là người yêu chú em đấy à? Oái, xin lỗi, zà, cái mắt anh kèm nhèm...Là con khỉ. Zà... Chú nuôi nó bao giờ? Hả, ko phải con khỉ ấy à? Hả? Người yêu à? Tên là Zdream ấy à? Ôi giời ơi, xin lỗi, anh xin lỗi...
    Được lodenh sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 10/04/2004
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chả thấy gì sất!
                       there'r the moments when i really miss someone that i want to pick him from my dream n' hug him for real.He's my true love!
                                    never ending dream
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hôm nay lên phòng kế toán nhận phụ cấp trách nhiệm. Bố khỉ, đã nhắc nhở anh chánh văn phòng bảo làm chuyển khoản mà không nghe. Điện thoại đến hỏi, vẫn chưa xong, tội nghiệp nàng Thu tài vụ, toàn tiền lẻ loại 100000 , ngồi trông ba cái máy đếm tiền chạy xoành xoạch từ sáng đến giờ mà mới được hơn nửa... không hiểu có kịp giờ đi đánh golf với mấy chú em ở Bộ không đây...
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chú xì ke nhận trợ cấp xong nhảy ra bến xe buýt đón xe đi đánh golf . Trên xe chật cứng người , Xì ke phải đứng áp sát đằng sau người phụ nữ tên Huệ chuột . Bỗng Huệ chuột quay lại tát đánh "bốp" vào mặt anh ta và cao giọng mắng.
    - Anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhá!
    Xì kê vừa xoa má vừa đáp:
    - Nhưng không phải như cô nghĩ đâu. Hôm nay là ngày lĩnh phụ cấp của tôi, và cái mà cô cảm thấy là cuộn tiền phụ cấp toàn tiền 10000 của tôi đấy.
    Huệ chuột xin lỗi, nhưng vài phút sau, cô lại tát anh xì ke đánh "bốp" rồi bảo:
    - Chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ anh đã được nhận hai lần phụ cấp đấy chứ?
    theo vnêpss
  9. b2ong

    b2ong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời càng về trưa càng nóng. Theo định luật vật lý "nóng nở ra lạnh co lại", bụng Huệ chuột càng ngày càng phình to ra. Vốn là người thông minh, Huệ chuột đã lường trước hoàn cảnh này nên khi may zuyp đã thiết kế thêm một hàng cúc phía sau mông để có thể nới zuyp ra được khi cần thiết.
    Huệ chuột bèn luồn tay ra đằng sau nới hết cúc ra cho thoải mái. Bỗng Huệ chuột giật nảy mình khi có một bàn tay hộ pháp luồn vào sờ m...... mình. Huệ chuột quay lại, "bốp", chú Xìì ke lại ăn cái tát nữa.
    - Sao anh lại dám làm như vậy? - Huệ chuột quát
    - Thế từ nãy đến giờ cô mở hết khuy quần của tôi thì sao? - Xì ke nhăn nhó.
    Được b2ong sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 17/04/2004
    u?c cafedang2008 s?a vo 21:57 ngy 17/04/2004

Chia sẻ trang này