1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mung 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ba_hat_de_than_ky_new, 12/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhochn1984

    nhochn1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ha noi hom nay that la binh yen nha nao cung dong cua het nhu la 1 thanh pho da bi lang quen di tu lau thinh thoang moi thay lap lo bong nguoi noi cuoi pho nhung la tu tu bien mat . Nhung hang cay thomngat va toa day suc xuan ...gia ma co anh o day..............Ha Noi that la lang man.Toi muon noi voi cac ban rang toi rat yeu Ha noi gia nhu ma ngay nao hn cung duoc nhu vay
    ê
  2. Nguyen_Ngoc_Linh_new

    Nguyen_Ngoc_Linh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Như mọi năm tết mình lại về quê. Ở quê chẳng có không khí nhộn nhịp như ở Hà nội. Nhưng mình lại thích không khí đầm ấm thôn quê. Tối 30 cùng bà ra Đình làm lễ giao thừa. Mình thầm cầu mong một năm mới thật may mắn......
    Sáng mồng một cả gia đình tập trung đông đủ cùng làm cỗ. Trưa mẹ lại đi trực ở bệnh viện, mình ghét mẹ đi trực thế không biết nữa.....
    Chiều mình cùng bố và các cô chú đi chúc tết. Không biết giờ ở Hà nội bạn bè mình thế nào nhỉ ?????
    linh
  3. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có yêu cuộc sống "thanh bình" đó không ? Có lẽ, nếu tất cả 365 ngày Hànội đều như vậy thì chúng ta không còn thấy đó là một sự thanh bình nữa rồi, và ta nói "Thành phố chết".
    Thế nhưng, khi chúng ta gặp một buổi sáng như vậy, chúng ta thấy thật thoải mái, thật dễ chịu, và chúng ta chỉ gặp có vài ngày tết mà thôi. Nhưng ông bà cha mẹ chúng ta, hay những người khác nữa...họ dậy sớm, và đón chào một ngày như vậy mỗi 5h sáng...và họ có 365 ngày như vậy trong năm...thật hạnh phúc !
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 à....., hôm nay..hờ, cuối cùng thì cũng qua đi, tệ hơn mình nghĩ...
    Sáng thì 12h mới ngủ dậy, đau đầu. Định đến nhà các bác cùng bố mẹ mà lại ngại, chán, mọi người đều lớn cả rồi, anh chị có gia đình rồi, cũng bận rôn lo toan đến chỗ này chỗ khác. Lăn lóc đến 4h chiều. Lại gọi điện lôi đứa bạn trong HĐ ra, đi lòng vòng mãi, mùng 1, chiều chẳng khác gì ngày thường, vắng hơn 1 chút, đến nhà đứa bạn thân, gọi mãi chẳng thấy ai, lếch thếch về. Lạnh. Tối, ôm cái phone, chờ ai đó gọi điện đến xin lỗi rằng tối nay bận không qua rủ được, mãi chẳng thấy, ngủ lúc nào không biết. Và bây giờ, ngồi đây, viết những dòng này...
    Sao tết năm nay buồn thế....

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hà nội mưa xuân lất phất mà trong lòng tôi mưa như lũ năm nào .....
    East or West, WC is best
  6. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hình như Sài Gòn chẳng bao giờ biết đến không khí yên tĩnh như Hà Nội. ngày thường cũng như lễ tết, ngày cũng như đêm, luôn ồn ào náo nhiệt. Có thể sư ồn ào này không làm tôi thích thú, nhưng quả thực là tôi không thể sống thiếu nó
    I LOVE REAL MADRID
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 của em chẳng ra dì cả, ngủ tới trưa, chiều lên fố đi chụp ảnh linh tinh gửi cho mấy thằng bạn ở nước ngoài, nhưng công nhận ngày này không khí ảm đạm hơn, yên bình hơn, trong sạch hơn :)
    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần sáng dậy sớm, nhìn đường phố yên ả, trong sạch, đầy hơi sương là đã thấy sảng khoái hơn rồi. Người với cảnh hợp nhau là chính.
    Sự đồng cảm với thiên nhiên cũng làm con người thanh thản trong tâm hồn.
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mùng một Tết vào sở làm việc nữa ngày rồi ra về . Cứ làm hoài chán quá đi . Nhưng mà không đi làm việc ở nhà thì càng chán thêm . Trời Bắc Mỹ mùng một Tết lành lạnh . Bên này không khí không có gì là Tết cả . Nhớ lại cuối tháng 1 còn ở Việt Nam, không khí cũng chẵng có gì là cận Tết . Năm nay Saigon không thấy như mọi năm khi mọi người chưng bày và buôn bán đồ Tết đỏ cả đường phố.
    Thường thường mọi năm về Đài Bắc ăn Tết thấy vui ghê . Ở Đài Bắc mới có xài "hủng bảo" . Tiếng chào hỏi đầu năm của những đứa con gái Đài Bắc nghe sao nũng nịu chán. Thì nhập gia tùy tục, cũng "sín liển quái lớ , cúng xì phả tsải " om sòm thôi. Rồi thì đi thăm bạn bè bà con suốt ngày, ăn uống nhậu nhẹt, và họp mặt nói chuyện suốt đêm .
    Năm nay không đi về quê ngoại ăn Tết được. Thế nên ở Mỹ mà cứ mơ về Đài Bắc . Và cứ nghỉ không biết Tết ở Việt Nam có vui bằng?

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]