1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙNG 8-3 ĐẾN RÙI TẶNG NÀNG ,TẶNG MẸ CÀI GI ĐÂY........

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Mon_amour, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    MÙNG 8-3 ĐẾN RÙI TẶNG NÀNG ,TẶNG MẸ CÀI GI ĐÂY........

    Sắp đến 8-3 rùi mua gi tặng mẹ tặng nàng đây ????

    Thui thì tặng mẹ bằng những kết qua học tập tốt ,và cố gắng học tốt hơn nữa.Nhưng còn nàng chưa có người yêu thì không lo nhưng bây giờ có người yêu rồi phải làm gì ra trò để cho nàng thấy rằng mình cũng GALĂNG không đến nỗi nào..hhhheeee.Nhưng thực sư tui chưa biết tặng nàng cài gì đây(vì lần đầu tiên tui biết yêu mà),các bác nào co kinh ngiệm giúp tui với nào


    apres` la pluie le beau temps
  2. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cái gì có thừa thì tặng thôi .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !
  3. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu ơi ! Anh rể bé cũng tặng mẹ bé như thế à? Hay người yêu của bé làm vậy?
    And even if the sun refused to shine
    Even romance ran out of rhyme
    You would still have my heart until the end of time
    You're all I need, my love, my Valentine...
  4. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    "Bé yêu ơi ! Anh rể bé cũng tặng mẹ bé như thế à? Hay người yêu của bé làm vậy? "
    Chời ạ ! Thằng cha này điên rồi ! Mù cũng phải sờ chứ .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  5. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi ! Cuối cùng thì mình lại là thằng mù , quên không sờ rồi !!!!!! Cười không nổi nữa ,


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này khá hay đấy, Thực ra tặng quà cũng là một nghệ thuật, không phải tặng cái gì mà quan trọng tặng thế nào.
    8/3 năm nào khi VNM còn học lớp 8 Dễ đến hơn 10 năm rồi hồi đó mua hoa là điều gì khá mới lạ ở cái thị xã nhỏ bé nơi VNM sinh sống. Mồng 8/3 mọi người vẫn nhớ đến để đi .. cô giáo, hồi đó đâu như là mua một bức tranh tặng cô, cái bức tranh to bự ngoài viền bằng giấy bóng bây giờ chắc chẳng còn nữa. Sau khi ở nhà cô giáo về, VNM cùng một người bạn rủ nhau đi mua quà tặng cho mẹ, nhưng hồi đó làm gì có nhiều tiền, mà mua cái gì nhiều nhiều tiền chút về tặng lại sợ mẹ hỏi là .. tiền đâu ra .
    Hai thằng quyết định là đi tìm hoa, 5h chiều đạp xe đi tìm ???? bó tay, tìm đâu bây giờ nhỉ, thằng bạn bảo hay là đến nhà chị nó xin vì chị nó có trông hoa, nhưng nhà chị thì .. cách thị xã đến 25KM .. vẫn đạp xe đi, ... đến nhà chị trời đã bắt đầu tối, xin xong hoa chị của thằng bạn còn bảo ở lại ăn cơm rồi anh rể nó đưa về, ... VNM về đến nhà lúc 8h tối đã thấy mẹ đứng đó, ko nói thì ai cũng biết là bị đánh đòn thế nào rùi .. hee jhê, Nhưng hôm sau mẹ rất ngạc nhiên vì ngày 8/3 có một bó hoa được cắm trên bàn - bó hoa của ngày hôm qua
    Còn 8/3 cho bạn gái thì thế nào nhỉ? Hồi đó VNM ko mua hoa đến nhà người ta nhân 8/3 đâu mà là rủ đi xem phim, rủ đi xem phim à, chuyện buồn cười lắm
    VNM nghĩ rằng nếu mình cũng chỉ sang rủ đi xem phim bình thường như bao người khác thì .. chả có gì để mà nói.
    6/3 sang đến nhà người ta với một vẻ mặt như bom hạt nhân sắp nổ, đứng ngoài gọi người ta ra vẫn nói với một cái giọng nghiêm trọng quốc gia :
    - Ngày mai em bận không???
    - Em không bận gì cả ?
    - Chiều mai sang anh nhờ có việc, anh phải đi luôn đây?
    Rồi quay xe 180* , người ta nhìn theo rất ngạc nhiên ...
    7/3 người ta sang nhà đúng hẹn và hỏi VNM :
    - Có việc gì thế ạ?
    VNM vẫn không nói gì, vẫn cái vẻ mặt hình sự như có điều gì nghiêm trọng lắm, bảo người ta ngồi sau nhanh lên .. rồi cứ thế lầm lũi chở đi, người ta gặng hỏi là nhờ việc gì vẫn không nói , tò mò lắm và thấy người ta sợ sợ ...
    Đến rạp tháng 8, dừng xe chìa ra đôi vé bảo với người ta :
    - Hôm nay thích xem phim , nhưng xem một mình chán quá nên muốn "nhờ " người nào thú vị ngồi xem cùng, chắc chắn là anh nhờ em rùi ..
    Người đó quá bất ngờ rùi chợt hiểu và cười...
    Sau khi đi xem về rút ra một cái hộp bảo về nhà mở ra xem và lời chúc 8/3 (cái hộp đó đựng những hình gấp giấy mà VNM đã gấp từ lâu rùi, công nhận mình cũng khéo tay phết), sau đó còn rủ người ta đi dạo loanh quanh một lúc nữa .. Đó chính là quà tặng ngày 8/3 của VNM
    Hê hê nhưng có một điều bí mật bây giờ mới nói ra đó là "VNM ko biết tên bộ phim hôm đó tên gì .." hê hê
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chú VNM này cũng lãng mạn gớm. Đang định tăm tia em nào ở quê tớ thế mà vào trong này vậy ???
    ppt136 is number one !
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    8/3 này tớ sẽ nấu một bữa ăn thật ngon . Có thể mình sẽ nấu không ngon được như mẹ nhưng chắc bố mẹ vẫn vui thôi . Đã lâu lâu rồi mình không làm được bữa nào tử tế một chút ở nhà, bởi vì cứ đi suốt ngày. Sáng đi học về thì cơm nước mẹ đã sẵn sàng, chỉ còn phải ăn và rửa bát ( bây h còn được share công việc này với sis nữa, sướng... ). Chiều thì lại tập tành, rồi lại đi học, đi dạy - giờ nấu cơm thì chả ở nhà được . Mẹ đã đi làm cả ngày rồi, về nhà chỉ cần đúng nửa tiếng mọi thứ đâu vào đấy ngon lành. Bố bảo người phụ nữ được chồng yêu nhất là ở chỗ đấy, để chồng đến giờ cơm là muốn được về nhà ăn chứ không đi ăn ...phở. Dù cho sau này con có làm bà gì đi nữa nhưng việc gia đình không đảm đương nổi thì cũng không hạnh phúc đâu . Hì, không biết sau này mình có được như mẹ không .
    Why does my heart go on beating....
  9. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    " Dù cho sau này con có làm bà gì đi nữa nhưng việc gia đình không đảm đương nổi thì cũng không hạnh phúc đâu . Hì, không biết sau này mình có được như mẹ không . "
    Hờ hờ ! Sau này làm bà mẹ thì sẽ được như mẹ ngay thôi .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  10. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhỉ nghe mọi người nói cũng co vẻ như mình là một đứa con có hiếu đấy chứ?Tui thì cũng chẳng biết như nào cả ,mọi năm cũng thường hay mua gì đó để gửi về tặng mẹ .Nhưng cũng bùn lăm vì chưa năm nao mua quà cho mẹ mà mẹ lại thích cả .Năm đầu tiên khi còn học cấp 3 ,không có tiền thía la hai chị em góp tiền mua cho mẹ một đôi dép khá đẹp .Thía nhưng vừa mang về đến nhà mẹ đã bảo "hai đứa làm gì có tiền mà mua ,me không thích đâu .Rùi năm thư nhât vào đại học trước 8-3 khá lâu rủ thêm một em ở cùng phòng đi chợ mua,sau đó gửi về nhà cho mẹ .sau đó một thời gian về nhà chơi,bùn thay mẹ cũng lại nói câu nói năm nào''bộ này mọi người bảo không hợp vơi mẹ .Thía la con bé ngẩn tò te ra .À đã có một năm mua cho mẹ môt chiếc áo nưa va hình như mẹ co thích (vì lúc nào cũng thây mẹ mặc đấy.Còn năm nay chưa biêt mua gì cho mẹ ,để cho mẹ thích cơ? Ai co kinh nghiệm tặng quà cho mẹ bảo tơ một câu nhé
    Tặng quà người yêu thì có nhiều cách hơn rùiTặng nàng nhìu nhìu hoa hồng này .Tặng nàng một món quà thật đặc biệt ( mà nàng rất thích) Mà cài trò đi xem phim cũng hay ho nhỉ ? Hay la năm nay tơ cũng làm như thía biêt đâu lại là một thnàh tích khá thú vị để sau này còn có nhiều cái hãnh diện với tụi bạn nhi? Thui để tối nay về nhà suy nghĩ đã
    apres` la pluie le beau temps

Chia sẻ trang này