1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng box nhạc Trịnh tròn nửa tuổi...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mừng box nhạc Trịnh tròn nửa tuổi...

    Box nhạc Trịnh thành lập ngày 11-6-02
    Tính đến 11-12 này là vừa tròn 6 tháng hoạt động.
    6 tháng với biết bao nhiêu topic , hay có, không hay có, 5 lần offline " Hát cho nhau nghe " và biết bao tình yêu thương, gắn bó nảy nở giữa các thành viên.
    6 tháng - khoảng thời gian đủ để Box nhạc Trịnh thực sự đã trở thành một Ngôi Nhà Nguyện Tình Yêu , luôn mở rộng cửa đón tất cả mọi người.
    Chúc cho tất cả các bạn, những người yêu nhạc Trịnh , luôn vui sống, bởi vì " cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".
    Chúc cho box ngày càng có nhiều người bạn thiết thân và tâm huyết, sát cánh cùng box cả những lúc khó khăn, lẫn khi hạnh phúc.

    Ngày hôm nay có thể tự tin nói rằng : Tôi yêu box nhạc Trịnh như yêu nhạc Trịnh....


    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...


    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 06/12/2002 ngày 12:32
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nguyệt Ca nhiều, rất vui vì những lời chúc tốt đẹp!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lyylyus bên cạnh cùng mọi người không nhiều đâu, nhưng thật sự yêu quí mọi người nhiều lắm...Tinh yêu thương gắn bó luôn ở trong tim...Chúc nhà mình sẽ qua những phút này,để căn nhà lại tràn đầy hơi ấm hạnh phúc gia đình...
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi thời gian trôi nhanh, nhanh quá. Thao thiết đến không ngờ.
    Thế mà đã nửa năm rồi. Cái thời gian trần trụi, ai muốn tô vẽ thêm gì thì tô, đẹp hay xấu, thế rồi cũng lại trần trụi mà đi.
    Từ lần đầu tiên viết về Trịnh để tưởng niệm một năm ngày mất của ông, từ lần đầu tiên nhìn thấy tên box mới, để lần lượt chuyển các bài viết về Trịnh sang đây, từ lần đầu tiên đi offline, ngại và buồn vì một điều gì đó. Từ lần đầu tiên.....
    Và rồi lại nhìn, lại nghe, lại thấu hiểu và đồng cảm phần nào đó, phần nào đó thôi. Và thấy mình tan ra, rã rời với biết bao nhiêu điều đến rồi đi. Nửa năm rồi.
    Sự gắn bó hay chia xa thật là mỏng manh đơn giản. Như thế đó, khi ta đã thấy tay mình lạnh thêm, tim mình ấm thêm, tóc dài mà lòng vẫn như ngắn lại.
    Thời gian. Nghe tiếng nửa năm gọi ngoài cửa, khe khẽ gõ, mà chẳng dám mở đón vào.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Mới vào box, offline có một lần, thời gian tiếp xúc với mọi người chưa nhiều, cũng chưa quen nhiều. Nhưng có lẽ cùng tình yêu với nhạc Trịnh thì cũng dễ gần nhau thôi phải không. Tôi yêu nhạc Trịnh, yêu box Trịnh, và quý mến mọi người rất nhiều.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Thời gian trôi thật nhanh. Box nhạc Trịnh với bao thăng trầm, nhưng mình nghĩ, trong thời gian thành lập đến bây giờ, với công sức của bao thành viên nhiệt tình với box.Nó thật sự đã rất phát triển rùi!!Mong rằng box, chúng ta tiếp tục phát huy.
    box nhạc trịnh tiến lên!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. nguoinhatroi

    nguoinhatroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Box nhạc Trịnh, sống trải qua nhiều thăng trầm, nhưng luôn đầm ấm như một gia đình thực sự, 6 tháng, quá ngắn cho 1 định nghĩa về thời gian, nhưng với nhiều người đó là những khoảnh khắc, những giấy phút thật đẹp đẽ và có nhiều điều để nhớ!
    +++
    (Mình kô thích những ai mà khi viết về Trịnh Công Sơn mà lại ghi là TCS,vậy TCS là cái gì, là sao? )
    Có lẽ chả ai biết được mình, nhưng kô sao, ở box Trịnh, mình chỉ như là làn gió nhẹ, 1 hạt cát thôi, nhưng cũng từ đây, những con người của box, từng giai điệu , lời ca của Trịnh Công Sơn đã được tớ nhớ ghi!
    Hi vọng và tin tưởng thời gian tới, box sẽ còn có nhiều hơn nữa những thành công và tình cảm nồng ấm của mọi người dành cho nhau!

    Hop our love lasts and never die!

Chia sẻ trang này